Hãy luôn là chính mình!

Discussion in 'Giao Lưu' started by Binh Yen, Mar 29, 2015.

1381 người đang online, trong đó có 552 thành viên. 23:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 23, 2014
    Likes Received:
    20,733
    RẤt chuẩn xác những lời dạy của Đức Phật ạ .@};-:)

    Có thể có người chưa tin vào nhân quả vì họ chưa được hưởng quả tốt khi làm những điều tốt , nhưng họ đâu biết nhân quả có thể đến sớm , cũng có thể đến muộn và đôi khi họ còn đang phải trả quả cho những việc đã làm trong quá khứ vị lai .

    Thanks chị về những câu pháp cú này , cả về bông sen trắng rất tuyệt vời mà em thích nhất ( hơn tất cả các loài hoa đài các , kiêu sa khác ), bình dị nhưng tinh khiết , từ tốn, dịu dàng nhưng mạnh mẽ vươn lên..., gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn . @};-:)
    --- Gộp bài viết, Jan 17, 2016, Bài cũ: Jan 17, 2016 ---
    chilee, traderdoclap, okeck16 and 2 others like this.
  2. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 28, 2007
    Likes Received:
    4,307
    [​IMG]
    Hú Bình Yên đi đâu lâu quá( gần 3 tuần rồi) ko thấy về nhà pha trà mời khách em ơi ời >:D<
    Last edited: Jan 17, 2016
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 26, 2014
    Likes Received:
    181,845
  4. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 28, 2007
    Likes Received:
    4,307
    Phật pháp thành công trong kinh doanh và cuộc sống
  5. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 28, 2007
    Likes Received:
    4,307
    MỘT SẮC KHÔNG

    Ta lẫn ta vào với mùa đông
    Vào đôi tay lạnh với nắng hồng
    Vào đêm trăn trở đời lên xuống
    Vào những buồn vui với núi sông

    Ta lẫn ta vào với tuyết sương
    Với bánh xe lăn ở trên đường
    Với đêm khuya tối ngoài sương gió
    Lặng lẽ đi về qua ngõ thương

    Ta lẫn ta vào với trái tim
    Vào trong bão tố với mưa chìm
    Vào những ước mơ đang mời gọi
    Ta lẫn ta vào trong trái tim

    Ta lẫn ta vào với hư không
    Vào trong biển rộng với muôn trùng
    Vào trong ánh nắng vừa lên tiếng
    Vào cõi vô cùng một sắc không...

    - Huệ Viên- 17-01-2016 .

    [​IMG]
    cafeviet, chilee, Binh Yen and 4 others like this.
  6. okeck16

    okeck16 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 17, 2015
    Likes Received:
    5,199
    Thanks ! Bài thơ hay quá ! :-bd
    Phải rồi tác giả ơi ,ta lẫn vào trong TẤT CẢ .... vào cái MỘT .... hay chính xác là cái KHÔNG HAI ( Ko hai thì một cũng chẳng còn ) và rồi ....
    Ta đã tới tự tại, phúc lạc ,bình an và tự do mênh mông !
    >>> À ra thế ! Ta chính là tự tại ,phúc lạc,bình an và tự do !@};- :)
  7. AquariusW

    AquariusW Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 9, 2014
    Likes Received:
    14,518
    Bài thơ hay quá chị ui!!!
  8. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 23, 2014
    Likes Received:
    20,733
    Oh, hôm nay ai ghé căn chòi của BY chơi thế này , hihi .@};-%%- :x @AquariusW, khi nào chị vô SG đới ?
    Lâu nay mới thấy bác okeck , dạo này bác vẫn khỏe chứ ? cổ cánh chắc là vẫn lướt đều chứ a?
  9. okeck16

    okeck16 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 17, 2015
    Likes Received:
    5,199
    Lướt qua lướt lại như cá cảnh trong bể .... Rồi bị vợt bắt nhốt rồi bác ơi ! :((
    Bác dạo này lướt sóng hay đầu tư khá chứ ?
    Luôn mong sự bình an đến bác và mọi người dù cho cuộc sống có thế nào đi nữa ! :)
  10. AquariusW

    AquariusW Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 9, 2014
    Likes Received:
    14,518
    Tuần sau BY ui. Nhậu điê :))

Share This Page