Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

6513 người đang online, trong đó có 704 thành viên. 17:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 211042 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. AquariusW

    AquariusW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Đã được thích:
    14.526
    :) ừ, c vẫn cố sống để bất kể có chuyện gì xảy ra cũng đều ko phải nói câu giá như. Chuyện tốt xấu đều có nhân quả, nên chấp nhận mọi thứ đến với c. Chỉ là ko phải lúc nào cũng có thể thanh thản. Để đạt được chữ đó, con ng ta phải học cả đời.

    Chúc em và cả nhà một ngày tốt lành! @};-
  2. AquariusW

    AquariusW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Đã được thích:
    14.526
    :x
  3. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    QUẢ BÁO HIỆN ĐỜI - Hành Thiện gặp Thiện
    [​IMG]
    Câu chuyện bắt đầu từ một người nông dân nghèo tên Fleming ở Scotland.
    Một ngày nọ ông đang làm việc để nuôi gia đình thì bỗng nghe tiếng kêu cứu từ cái đầm lầy gần đó. Ông vội chạy đến nơi thì nhìn thấy một cậu bé bị sa lầy trong ao, sình ngập đến đầu. Cậu đang giãy giụa gào khóc.
    Người nông dân liền lập tức cứu cậu bé lên bờ.
    Hôm sau, một cỗ xe sang trọng đi tới căn lều của Fleming. Một quý ông ăn mặc sang trọng bước ra, tự giới thiệu mình là Randolph Henry Spencer Churchill, cha của cậu bé mà được ông cứu sống ngày hôm qua. Ông ta nói:
    – Tôi đến để cảm ân và hậu tạ anh đã cứu mạng con trai tôi!
    Ông Fleming đáp:
    – Không có chi. Đây là chuyện nên làm và ông không cần phải hậu tạ, thưởng công. Tôi quyết không nhận đâu.
    Ngay lúc đó, cậu con trai khoảng 10 tuổi của Fleming bước vào lều. Ông nhà giàu hỏi:
    – Đây là con trai anh phải không?
    – Vâng – Ông Fleming trả lời đầy vẻ tự hào.
    Nhà quý tộc ân cần hỏi cậu bé:
    – Khi lớn lên, cháu muốn làm gì?
    Cậu bé nhỏ nhẹ thưa:
    – Thưa ông, chắc cháu sẽ tiếp tục nghề làm ruộng của cha cháu.
    Nhà quý tộc lại gặng hỏi:
    – Thế cháu không còn ước mơ nào lớn hơn nữa sao?
    Cậu bé im lặng cúi đầu một lúc rồi mới trả lời:
    – Dạ thưa bác, nhà cháu nghèo thế này thì cháu còn biết ước mơ điều gì nữa đây?
    Lại tiếp tục một câu hỏi chân tình:
    – Nhưng bác muốn biết, nếu cháu được phép mơ ước thì cháu sẽ ước mơ điều gì?
    Và lần này cũng lại là một câu trả lời thật thà:
    – Thưa bác, cháu muốn được đi học, cháu muốn trở thành một bác sĩ!
    – Vậy thì cho phép tôi đề nghị như thế này anh Fleming, hãy để tôi chu cấp việc học cho con trai anh hệt như tôi đã lo cho con trai mình. Nếu con trai anh mà giống tính cha nó thì tôi tin rằng ngày sau này cậu ấy sẽ trở thành một người mà cả hai chúng ta đều hãnh diện.
    Ông Fleming nhà nghèo nghe vậy thì đồng ý. Thế là từ đó cậu con trai của Fleming được theo học tại những trường danh tiếng và tốt nghiệp đại học Y khoa Stainte-Marie ở London.
    Nhờ có hoài bão lớn lao, không ngừng phấn đấu, cuối cùng tài năng của cậu cũng được cả thế giới công nhận. Cậu chính là bác sĩ lừng danh Alexander Fleming.
    Vào năm 1927, bác sĩ Alexander Fleming là người đã chế ra thuốc kháng sinh Pénicilline cứu mạng được không biết bao nhiêu người trên thế giới.
    Vài năm sau, người con trai của quý ông được cứu sống khỏi đầm lầy ngày xưa bị bệnh viêm phổi. May nhờ chính thuốc Pénicilline này đã cứu cậu thoát chết. Tên cậu chính là Winston Churchill, sau này cậu trở thành một vĩ nhân, là người mà cả nước Anh đều tự hào và hãnh diện. Đó chính là thủ tướng trứ danh của nước Anh – Winston Churchill.
    Điều thú vị là Ngài Winston Churchill và bác sĩ tài danh Alexander Fleming là đôi bạn rất thân của nhau trong suốt cuộc đời.
    Bác sĩ Alexander Fleming mất năm 1955 tại London ở tuổi 74 và Thủ tướng Winston Churchill mất năm 1965 ở tuổi 91 tại London. Cả hai ông đều yên nghỉ trong cùng một nghĩa trang.
    Điều này chứng minh rằng: “Hành thiện nhất định sẽ gặp thiện báo. Tất cả những gì ta cho ra đều sẽ được nhận lại. Bạn đừng lo sẽ mất đi, những gì bạn đã cho, tặng cho người khác bằng cả trái tim thì nhất định sẽ không mất”. Vì vậy đừng quá coi trọng đồng tiền, mà hãy tô bồi phẩm hạnh, đạo đức. Vì đức hạnh và lòng tốt của bạn sẽ tạo ra thiên đường cho chính bạn và những người xung quanh….
    Xin hãy gởi câu chuyện này đến tất cả bạn bè của bạn. Mong rằng cuộc sống tất cả chúng ta đều tươi sáng, tốt đẹp hơn. Hãy mở rộng tấm lòng, tích đức tu thiện hầu cải tạo vận mệnh cho chính mình.

    Tác giả: Vân Hạc – Việt dịch: Hạnh Đoan
  4. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Khúc Hát Sông Quê Anh Thơ

  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.557
    ĐỂ SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI KHÔNG HỐI TIẾC

    Dù bạn làm nghề gì, có là ai trong xã hội này thì đích đến cuối cùng của cuộc sống cũng chính là hướng tới những điều tốt đẹp nhất, bởi suy cho cùng, còn người đều muốn đạt đến chân – thiện – mỹ. Triết lý sống luôn là những thước đo chuẩn mực mà mỗi ngày bạn tự dặn lòng mình để không ngừng vươn lên. Trong suốt quãng đời đã trải qua, bạn đã lĩnh hội và thực hiện được những điều gì, có bao giờ bạn nghĩ sẽ biến những suy nghĩ bình thường trong cuộc sống thành kim chỉ nam cho đời sống tinh thần của mình?

    1. Yêu hết lòng – Đừng phán xét:

    Tình yêu , đơn giản là sự kết nối những rung cảm cao đẹp của tâm hồn , của trái tim . Tình yêu là không suy tính, bạn hãy vô tư, nồng nhiệt mà yêu, kể cả tình yêu có đi ngược lại số đông đi chăng nữa, chỉ cần biết: bạn chỉ có một cuộc đời ngắn ngủi để yêu thương thôi.

    Và, cũng xin đừng phán xét bất cứ một ai khi bạn hoàn toàn không hiểu cảm giác của họ, thay vì dè biểu chê trách họ, hãy ủng hộ vì họ đã dám theo đuổi cuộc sống của chính mình.

    2. Sống lạc quan:

    Người lạc quan chính là người luôn nhìn vào thành quả mình đạt được, người bi quan chính là người luôn canh cánh những thứ mình đánh rơi.

    Tất nhiên, đánh mất khát khao là thứ vô cùng tồi tệ trong cuộc đời, nhưng bạn hãy nuôi dưỡng khát khao một cách tích cực, đừng cứ lấy những sai lầm mà đày đoạ bản thân. Đôi khi, bằng lòng cũng là một loại hạnh phúc, để rồi khi hạnh phúc, bạn sẽ thêm động lực để vươn lên. Người ta vẫn bảo “Người lạc quan nhìn đâu cũng thấy cơ hội” mà.

    3. Dám ước mơ:

    Ai bảo bạn không được quyền mơ ước những điều lớn lao tươi đẹp chứ. Khi cùng chung một hoàn cảnh, cùng chung một công cụ, nhưng người có ước mơ, có tầm nhìn sẽ vẽ nên một khung cảnh tươi đẹp. Còn người luôn sợ hãi, do dự sẽ chỉ dựng nên những khung cảnh ảm đạm.

    Đừng để đến khi trang giấy cuộc đời bạn phủ đầy những tiếc nuối thì mới tỉnh giấc, nhưng lúc đó, bạn đã chẳng còn khoảng trống để sửa sai nữa rồi.

    4. Đừng ích kỷ:

    Một điều đáng buồn trong xã hội hiện đại, con người ta ngày càng chỉ biết quan tâm đến bản thân mình mà thôi, ích kỷ đến mức mù quáng, ngay cả trong những lúc cần nhau nhất. Khi giữa biển khơi, gặp những con sóng kinh hoàng , những chiếc thuyền nhỏ chắc chắn sẽ bị vùi dập, không một ai sống sót, tại sao không cùng nương tựa vào nhau , cùng nhau sống trên một chiếc thuyền lớn?

    Cuộc sống thường ngày cũng vậy, nếu bạn quan tâm hơn, mở lòng hơn với mọi người xung quanh, những thứ bạn nhận được sẽ lớn gấp nhiều lần những gì bạn cho đi.

    5. Đừng tham lam:

    Chúng ta cần phải biết đâu là điểm dừng, phấn đấu bằng chính sức lực của mình, đừng tham lam một cách mù quáng, những điều sai trái chưa bao giờ mang đến một kết quả tốt đẹp.

    6. Sống hạnh phúc:

    Mỗi người có một quan niệm về hạnh phúc khác nhau. Có người thật nhiều tiền chính là hạnh phúc, cũng có người mơ ước một gia đình trọn vẹn. Dù hạnh phúc với bạn là gì thì cũng đừng bao giờ đánh mất nó, đừng mải mê la cà để rồi đánh mất thứ thật sự quan trọng trong cuộc đời bạn. Hãy sống một cuộc đời để không phải hối tiếc bất cứ điều gì!

    - Sưu tầm -
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.557
    Túm được bạn rùi nhé @traderdoclap , hi hi @};-%%->:D<
    Bữa giờ bạn sao rùi . Mọi chuyện vẫn tốt chứ ạ ? DM CK chắc cũng tăng khá rồi bạn nhỉ ?
    heosiunhan, 24hphep, suutapdoco1 người khác thích bài này.
  7. traderdoclap

    traderdoclap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2015
    Đã được thích:
    1.640
    tks @Binh Yen.
    Mình ổn mà.
    Ơn giời đợt rồi mua được VEF nên không những tăng khá mà còn lồi mồm hi hi.
    Chúc @Binh Yen năm nay tài khoản cũng nhân 2, nhân 3 nhé!
    heosiunhan, Binh Yen, 24hphep1 người khác thích bài này.
  8. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    [​IMG]
    BIẾT ĐỦ LÀ ĐỦ,CẦU CHO ĐỦ THÌ BAO GIỜ MỚI ĐỦ?
    BIẾT NHÀN LÀ NHÀN,CẦU CHO NHÀN THÌ BAO GIỜ MỚI NHÀN?


    Một vị thiền sư đi ngao du thiên hạ , khi đến một vùng núi nọ thì bị ốm nặng . Ông được một bà góa là chủ quán trà cứu và đưa về nhà chăm sóc .

    Mặc dù không biết tung tích vị thiền sư , quán nghèo thưa thớt khách , không có tiền nhưng người phụ nữ vẫn tận tình chăm sóc và cứu chữa cho ông ...

    Hơn 3 tháng ròng vị thiền sư mới bình phục . Cảm động ân tình của bà chủ quán , vị thiền sư trước khi rời đi dành một tuần lễ liền để đào một cái giếng cạnh quán cho bà góa tiện dùng nước , không phải ra tận suối gánh nữa .

    Không ngờ , từ khi dùng nước giếng mà vị thiền sư đã đào để pha bán trà , trà của bà góa có vị thơm thật đặc biệt và vị trà cũng rất ngon . Ai uống một lần cũng phải quay lại . Tiếng lành đồn xa , quán trà của bà góa khách đến đông nườm nượp . Người đàn bà góa trở nên giàu có từ đó ....

    Ít lâu sau , vị thiền sư có dịp ghé qua quán để thăm lại ân nhân của mình , thấy cơ ngơi khang trang , vị thiền sư rất mừng cho bà góa . Khi hỏi về nước giếng , bà góa than phiền với thiền sư :
    - Nước giếng này tốt lắm , có điều nước cạn liên tục , vài ngày mới lại đầy nên tôi chẳng bao giờ đủ để bán cho khách .
    Vị thiền sư nghe xong lắc đầu nói :
    - Không tốn kém gì cả , từ nguồn nước trời cho , rồi kiếm ra nhiều tiền mà bà vẫn không thấy hài lòng ư ?
    Ông viết lên tường một câu :

    Trời đất bao la nhưng lòng tham của con người còn mênh mông hơn thế !

    .... Rồi lẳng lặng quay đi , không bao giờ quay trở lại quán nữa . Giếng nước từ ấy cũng cạn dần ....

    Lời bàn : chúng ta phần lớn giống như bà góa kia , không bao giờ hài lòng với cái mình có mà thường đứng núi này trông núi nọ . Chúng ta thường hay so sánh , hay mong ước viển vông mà quên vui hưởng hiện tại của mình . Hãy nhìn lại để thấy mình đã được may mắn hơn bao nhiêu người chẳng có gì , để biết vui sống , để bớt lòng tham , để không phải hối hận về sau .

    ST
  9. 24hphep

    24hphep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2015
    Đã được thích:
    811
    Năm mới phát tài chưa chị ui? mùng 10 tết em có Tài rồi...hihihi ( em rinh ông thần tài 9999 về nhà):p
    heosiunhan, traderdoclapBinh Yen thích bài này.
  10. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    [​IMG]
    "Kẻ tham lam không bao giờ thấy đủ.
    Kẻ cay nghiệt không bao giờ biết tha thứ.
    Kẻ hung bạo không bao giờ biết hối hận.
    Kẻ tàn ác không bao giờ biết nhỏ lệ xót thương.
    Kẻ ngu si không bao giờ biết mình sai trái.
    Chỉ có kẻ thiện lương mới biết cảm thông với người khác.
    Chỉ có người Trí Tuệ mới thấy mình lỗi lầm"

    heosiunhan, traderdoclapBinh Yen thích bài này.

Chia sẻ trang này