Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

5159 người đang online, trong đó có 454 thành viên. 23:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 211015 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.553
    Hay quá ! Tks em @24hphep ! @};->:D<
    Đôi lúc đúng sai chẳng còn quan trọng nữa , mà là làm sao để mang lại điều tốt đẹp hơn thôi .
    Chứ mình đúng mà kết quả tồi tệ thì đúng có ích chi , nhưng kg có nghĩa là kg cần nhận thức đúng sai .

    Theo chị , mỗi chúng ta cần phải tạo cho mình có một Chân Tâm thật vững vàng , ta mới có thể an nhiên giữa đời dù cho có xảy ra chuyện gì . Chân Tâm mới chính là điểm tựa vững chắc nhất của mỗi con người .
    Cũng như hãy đặt trọng tâm của cuộc đời mình vào những nguyên tắc sống đúng đắn, ta sẽ luôn thanh thản .

    E nghĩ thưởng phạt mới cần phân minh anh ơi :D. Còn yêu ghét mà rạch ròi quá cũng kg nên vì tuy kg hẳn là nhược điểm nhưng chắc chắn kg là ưu điểm rồi. Yêu ghét nó thuộc về tình cảm của con người mà ta kg thể cân đong đo đếm .
    Khi thương thì kg nói làm chi, còn ghét thì cũng kg nên bởi sẽ mất đi tính vị tha và bao dung cũng như sẽ vô tình có cái nhìn định kiến với người khác , để rồi từ đó cũng sẽ mất đi sự nhìn nhận đánh giá đúng đắn nhất.
    Kiểu như : " Khi yêu củ ấu cũng tròn , ghét nhau quả bồ hòn cũng méo " vậy , hi hi ...
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.553
    Bài thơ như một câu trả lời , một lời động viên dành cho cô giáo là tác giả của bài thơ " ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH " và những ai đang mất niềm tin vào Đất Nước . Mình thấy hay nên xin share của chị @suutapdoco , mang về đây làm kỷ niệm , cũng như để những ai ghé ngang Pic đọc ạ . Tks chị yêu nhiều nhé , suutapdoco !@};-~o)>:D<

    ĐẤT NƯỚC MÌNH KHÔNG HỀ NGỘ ĐÂU EM!


    Đất nước mình không hề ngộ đâu em!
    Xã hội bất công, thì ngàn đời vẫn có
    Nếu có ngộ chỉ lòng người mới ngộ.
    Chỉ biết oán than và la hét kêu đòi.
    Muốn Tổ quốc phải cho ta, chứ không chịu thiệt thòi,
    Muốn sung sướng nhưng không hề phấn đấu.

    Đất nước mình không hề ngộ đâu em!
    Trên bục giảng em ngày đêm trăn trở.
    Đừng quá bi quan khi xã hội ta còn dang dở.
    Những hành vi nhũng nhiễu, bất công…
    Em đừng gieo những oán hận vào lòng.
    Để con cháu ta lớn lên trong thù hận.
    Tiêu cực, bất công, quan liêu, dịch bệnh…
    Xã hội muôn đời: Từ cổ chí kim!

    Đất nước mình không hề ngộ đâu em!
    Đất phì nhiêu và rừng vàng, biển bạc,
    Vẫn bầu trời xanh, vẫn cánh đồng lúa biếc
    Vẫn có những con thuyền đánh cá khơi xa.
    Và:
    Vẫn có những người mất phương hướng…ngây ngô ?
    Họ hoang mang, như thuyền không cập bến?
    Chẳng biết đi đâu giữa đêm giông gió lạnh.
    Chỉ biết oán than và la hét kêu trời….?

    Con người sinh ra và sống ở trên đời
    Đều muốn mình được sống trong nhung lụa.
    Chẳng ai muốn mình con nhà nghèo cả.
    Trong khó khăn không ai muốn đương đầu.

    Đất nước mình không hề ngộ đâu em !
    Dù hôm nay em đang suy tư, dằn vặt.
    Trăn trở ngày đêm hằn sâu trong khóe mắt
    Cho non sông, cho thế hệ mai sau.
    Và tự hỏi mình đất nước sẽ về đâu...??
    Bởi vì thấy đầy bất công, ngang trái…

    Nhưng em ơi: Hôm nay em đã thấy.
    Một Việt Nam đang lớn mạnh từng ngày
    Đổi mới tư duy cho nước mạnh, dân giàu…
    Nhà máy xây cao, Cầu, Đường to thông thoáng…
    Đồng đội anh vẫn ngày đêm canh trời, giữ biển,
    Cho đất nước mình cuộc sống bình yên
    Em đừng nên suy nghĩ quá mông lung
    Đừng vội trách những bất công oán thán.
    Hãy tập trung với chuyên môn và hướng thiện
    Đừng gieo vào lòng người thù hận, bất công.
    Anh nghĩ ngày mai lại có nắng hồng
    Đảng lãnh đạo và nhân dân ta đoàn kết,
    Ích kỷ hẹp hòi dần dần sẽ hết
    Đất nước mình sẽ vươn tầm Châu lục em ơi !!!
    Em yên tâm định hướng cho thế hệ tương lai
    Sẽ như thế, mãi mãi là như thế!
    Chúc Cô giáo ngày càng tươi trẻ
    Và yên tâm với sự nghiệp trồng người…..

    Tối Thứ Ba: 03/5/2016
    Trương Đắc Lực
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.553
    P/ s. comment trên :

    Ở đời kg có chi hoàn hảo cả , mọi thứ đều luôn có hai mặt của nó . Vậy nên , nhìn chuyện gì ta cũng đừng chỉ nhìn mỗi mặt tiêu cực , hãy nhìn cả mặt tích cực của nó để có thêm nghị lực , niềm tin và hy vọng... để sống vui và thanh thản hơn , cũng như cần phải cố gắng nhiều hơn nữa ... để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn .
  4. 24hphep

    24hphep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2015
    Đã được thích:
    811
    Vâng ạ. Em cám ơn bác nhiều. Bác @khoaita2009 khỏe không ạ? Lâu rồi mới thấy bác , khi nào bác "hạ sơn" để tiếp tục chinh chiến ạ?
  5. 24hphep

    24hphep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2015
    Đã được thích:
    811
    vâng ạ. Trong cuộc sống chúng ta kg phải dừng lại ở chỗ đúng, sai hay biết trắng, biết đen rồi thôi đâu ạ.:):)

    Chúc chị @Binh Yen và các bạn một tuần mới tràn đầy năng lượng, làm việc hiệu quả, đầu tư hiệu quả ạ@};-@};-%%-%%-%%-
    Last edited: 16/05/2016
  6. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Tks @24hphep >:D<!!! Mình "tu" cho đến khi nào "ngộ" ra được nghề & nghiệp trading ...nó như thế nào thì mới hạ sơn & hành tẩu giang hồ... hehehe:D
  7. 24hphep

    24hphep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2015
    Đã được thích:
    811
    Vâng. Em xin chúc bác mọi điều như ý nguyện ạ!@};-@};-%%-%%-
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.553
    Uhm ..., Tks em nhé !@};->:D:D:D:D<:drm1:drm1:drm1

    [​IMG]

  9. BIDV461

    BIDV461 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    2.674
    [​IMG]
    Tặng cả nhà hoa sim Phú Quốc.
    Chúc danh mục mọi người toàn màu xanh của lá và màu tím của hoa :)
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.553
    Thanks em nhé ! Chuyến đi PQ chắc tuyệt lắm em nhỉ ?
    Chúc cho DM của em cũng sẽ xanh tím nhiều nhé ! @};-~o)>:D:D<:drm1:drm1:drm1

    [​IMG]
    traderdoclap, BIDV461khoaita2009 thích bài này.

Chia sẻ trang này