Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

6321 người đang online, trong đó có 715 thành viên. 17:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 211001 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.542
    Hay quá , nhất là bản " Serenade " và " Appassionata " . Tks bác @okeck16 và chúc bác cuối tuần vui ạ ! @};-%%-~o)

    Mời bác và cả nhà nghe thử lời bài Serenade của Schubert do Nana Mouskouri trình bày ạ !
    Chúc các bạn ngày chiều chủ nhật vui nhé ! @};-%%->:D<


    chilee, Vuthanhnguyen, HoaTuBi3 người khác thích bài này.
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.542
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    chilee, suutapdoco, HoaTuBi2 người khác thích bài này.
  3. okeck16

    okeck16 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2015
    Đã được thích:
    5.256
    Tuyệt vời Mouskouri ! :-bd
    Thêm bài nữa ạ cùng anh ga lăng Julio : La Paloma :)

    chilee, suutapdoco, HoaTuBi2 người khác thích bài này.
  4. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    CHÓ VÀ HỒ LY
    [​IMG]

    Chó yêu Hồ ly sâu nặng. Chúng thường chơi với nhau. Rồi một ngày, cả hai gặp phải Thần chết. Thần chết nói:
    "Trong hai ngươi, chỉ có một người được sống, hai ngươi hãy oẳn tù tì đi, ai thua sẽ phải chết”.
    Cuối cùng Hồ ly đã chết. Chó khóc lóc ôm Hồ Ly đã chết nằm yên lặng trong lòng.
    “Đã nói là cả hai sẽ cùng ra búa, tại sao trong khi ta ra kéo thì ngươi lại ra lá?"
    Hóa ra Chó muốn thua để Hồ ly được sống, tưởng rằng Hồ ly sẽ ra búa nên Chó ra kéo, nhưng không ngờ Hồ ly lại ra lá, vì nó nghĩ Chó sẽ ra búa. Cuối cùng, tất nhiên là Chó đã thắng.
    Đây mới là hiện thực, là lòng người trong xã hội. Hồ ly ích kỷ, còn Chó lại quá ngốc nghếch. Nhưng xã hội vẫn còn một mặt khác. Đó là: khi chúng ta hãm hại người khác cũng chính là đang hãm hại bản thân. Có một số người cam chịu thua cuộc, nhưng họ lại đang thắng. Thế nên: cứ tiếp tục lương thiện...rồi bạn sẽ thắng, làm người phải sống có hậu, chân lý lúc nào cũng thuộc về sự lương thiện.
    Có thể chính Hồ ly mới là người cố tình bị thua, có khi nào nó biết rằng Chó sẽ nhường nó, ra kéo, nên nó ra lá. Cả hai đều yêu thương nhau, chỉ là Hồ ly đã đi trước một bước thôi. Hồ ly và Chó đều thắng!
    Có ai đó đã nói:
    "Rồi đến một ngày bạn sẽ nhận ra LƯƠNG THIỆN khó hơn là THÔNG MINH .Vì thông minh là một dạng bẩm sinh, còn lương thiện là một dạng lựa chọn"
    Dù sao thì xã hội vẫn tràn đầy hi vọng cho những người lương thiện hoặc đang cố gắng sống tốt.
    ST
    chilee, Vuthanhnguyen, Binh Yen3 người khác thích bài này.
  5. traderdoclap

    traderdoclap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2015
    Đã được thích:
    1.640
    Rất hay!
    chilee, HoaTuBi, Binh Yen1 người khác thích bài này.
  6. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    [​IMG]
    Phụ nữ là phong thủy, vận khí của gia đình, đàn ông chớ phí công bài trí ở đâu xa!
    Phụ Nữ News 01/06/2016 11:47 GMT+7
    Phong ThủyThành TàiQuan Hệ Mật ThiếtBài TríGây DựngĂn Mặc


    Chúng ta thường hay quan tâm đến việc bố trí nhà cửa làm sao cho đúng phong thủy, xây nhà cất nhà làm sao để không bị sai mà quên mất đi một điều, người phụ nữ mới chính là phong thủy và vận khí...
    Một gia đình nếu muốn có được hạnh phúc, bình an, thế hệ tương lai có thể thành tài. Tất cả những thứ này đều có quan hệ mật thiết tới mọi hành vi của người phụ nữ làm chủ trong gia đình. Đối đãi với người chồng và con cái trong gia đình như thế nào, đều liên quan rất lớn.

    Người phụ nữ có tâm và thân ngay thẳng, nhân từ, tốt bụng, sẽ mang lại cho gia đình và thế hệ tương lai phúc đức vô tận, giúp tránh những điều không tốt hay tai ương cho gia đình.

    Nếu như bà chủ trong gia đình có những tư tưởng xấu trong tâm, hành vi sai trái, không có lòng hiếu kính cha mẹ, gian dâm nghịch lý… sẽ làm cho gia đình mất đi sự an định, không chỉ gây nguy hại cho bản thân mình, mà còn mang lại tai họa cho gia đình.

    [​IMG]

    Vì vậy, người xưa thường nói: “một người phụ nữ tốt sẽ mang tới thịnh vượng cho ba thế hệ, người phụ nữ xấu sẽ làm hại đến ba thế hệ”.

    - Người phụ nữ ăn mặc sạch sẽ, chỉnh tề nhà cửa sẽ thường xuyên ngăn nắp, gọn gàng.

    Ngược lại, người phụ nữ ăn mặc nhếch nhác, cẩu thả thường sẽ biến căn nhà thành một mớ hỗn độn, bừa bãi, khiến cho tâm trạng cũng không được thoải mái.

    - Người phụ nữ hay kì kèo tính toán, bụng dạ hẹp hòi, hay sinh chuyện thì gia đình sẽ không có ngày nào được bình yên. Ngược lại, người phụ nữ mà tâm tính thoải mái, rộng lượng, thông tình đạt lý, tài vận của gia đình chắc chắn sẽ thịnh vượng, già trẻ lớn bé trong nhà đều có được sức khỏe tốt.

    - Người phụ nữ tốt, không phải là về sắc đẹp, mà là một trái tim đẹp.

    - Một người vợ tốt, không phải là về ngoại hình, mà là về nội tâm.

    - Một người phụ nữ đức hạnh, tuổi càng cao thì trông lại càng phúc tướng.

    - Người phụ nữ mà không có đức hạnh, càng về già, càng xấu xí hơn.

    - Một gia đình cần dựa vào người phụ nữ thấu tình đạt lý thì việc kinh doanh của gia đình mới sớm có ngày thành công!

    - Gia đình mà có người phụ nữ mới được gọi là một gia đình đầy đủ.

    - Có người phụ nữ, gia đình mới có được tiếng cười và hạnh phúc lâu dài!

    - Chồng và con, một người cần bàn tay chăm sóc của người vợ, một người cần sự yêu thương ân cần của người mẹ!

    Người đàn ông có thể là trụ cột và là người làm ra của cải vật chất nuôi gia đình. Nhưng nếu thiếu bàn tay của người phụ nữ chính chắn, đôn hậu thì tất cả những gì gầy dựng được ấy chưa chắc sẽ giữ được. Mọi người có đồng ý không?

    ST
    chilee, Binh Yen, traderdoclap1 người khác thích bài này.
    HoaTuBi đã loan bài này
  7. traderdoclap

    traderdoclap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2015
    Đã được thích:
    1.640
    Cũng chuẩn nốt.
    Thế mới có câu đằng sau người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng của người phụ nữ là vậy.
    Ngoài ra theo quan niệm của Đông phương: Đàn ông là dương, Phụ nữ là âm. Âm Dương điều hòa, tương hỗ cho nhau thì mới cân bằng và phát triển được. Dương thịnh âm suy hay âm thịnh dương suy đều rất nguy hiểm.
    chilee, HoaTuBiBinh Yen thích bài này.
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.542
    8 cách sống hiểu ra từ lời dạy của đức Phật

    Dù bạn có phải là một người theo đạo Phật hay không thì cũng không quan trọng, vì những tư tưởng này chỉ là cách sống đẹp. Nếu bạn hiểu và làm được, tôi tin chắc cuộc đời bạn sẽ thanh thản, dễ chịu, không than oán và chẳng phải vướng bận chuyện sầu lo.

    1. Bắt đầu mọi thứ từ những điều nhỏ nhặt.

    Một chiếc bình đầy được tạo nên từ nhiều giọt nước. Con người cũng vậy, người khôn ngoan sẽ là người biết tự hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày.

    Trong cuộc sống này, không có thành công nào trải đầy hoa hồng. Chẳng bao giờ tiền tài rớt xuống chỉ sau một giấc ngủ. May mắn chỉ là một yếu tố nhưng đời người thì chẳng ai may mãi. Tất cả vốn dĩ đều là sự cố gắng từ những điều nhỏ nhặt, cộng thêm một chút kiên nhẫn và không khuất phục thất bại. Chăm chỉ sẽ làm cho bình nước của bạn tràn đầy.

    2. Hành động chính là suy nghĩ từ trong tâm

    Bản chất của con người được phản ảnh từ những gì chúng ta suy nghĩ. Nếu chúng ta nghĩ xấu, nghĩ thất bại, chúng ta sẽ xấu và trở thành người thất bại. Nếu chúng ta nghĩ tốt đẹp thì hạnh phúc sẽ theo sau lưng ta.

    Đức Phật từng nói: “Tâm là tất cả mọi thứ, là những gì bạn nghĩ rằng bạn sẽ trở thành”, "Tất cả những sai trái ta mắc phải đều phát sinh do tâm. Nếu tâm được chuyển hóa, có thể nào những sai trái ấy lại được lặp lại?”.

    Vì vậy, cứ thản nhiên và tập nghĩ về những điều tích cực, rồi bạn sẽ làm được thứ mà bản thân mong muốn. Suy nghĩ quyết định hành động, chỉ cần suy nghĩ, bạn sẽ biết cách giải quyết bất kì điều gì.

    3. Học cách tha thứ

    “Không có ngọn lửa nào cháy bỏng hơn niềm đam mê, không có sự đau đớn nào hơn tuyệt vọng nỗi hận thù, không có cạm bẫy nào nguy hiểm hơn sự điên dại, và không có dòng chảy nào mạnh mẽ hơn sự tham lam”.

    Khi bạn đang hận thù cũng chính là lúc bạn đang tự giam hãm chính bản thân. Sự bực tức, sự nổi giận sẽ đè lên đầu bạn chứ chẳng phải người kia. Xóa tan hận thù là giải thoát chính mình. Bạn nên để tâm thanh tịnh, có như vậy thì bạn mới có thể yên vui.

    4. Thái độ là vấn đề của mọi thứ

    Nếu bạn đang muốn làm bất kỳ điều gì thì hãy làm nó bằng cả trái tim. Một con tim èo uột sẽ khiến bạn chùn bước. Một trái tim đam mê sẽ là động lực thúc đẩy để bạn có thể phấn đấu vượt mọi khó khăn.

    5. Tập trở thành một người hiểu biết

    Tôi đã từng nghe ai đó nói: “Đừng chết vì thiếu hiểu biết”. Bạn có thể biết rồi làm sai để lần sau làm lại nhưng nếu không biết thì ngay từ đầu bạn đã là kẻ thất bại.

    Hiểu biết còn nằm ở chỗ bạn có hiểu được người khác. Khi tiếp xúc với một người, bạn nên buông bỏ sự giận dữ. Tập lắng nghe sau đó cảm nhận những gì họ đang cảm nhận, đặt bản thân mình vào tâm họ để nhận biết những điều mà họ đã trải qua. Đó là một niềm hạnh phúc, chứ không phải ai đúng ai sai.

    6. Biết kiểm soát tâm trí của chính mình

    Đức Phật từng nói: “Không có gì có thể làm hại bạn nhiều như những suy nghĩ của chính bạn".

    Con quái vật lớn nhất trong lòng bạn chính là bản thân. Để chế ngự được nó thì trước tiên bạn phải thu phục được tâm trí, và kiểm soát suy nghĩ của chính mình. Ai có thể chinh phục được bản thân đều vĩ đại hơn người có thể chinh phục cả nghìn người trong trận chiến.

    Có thể, đôi lúc, bạn sẽ nghĩ mình không làm được. Những lúc đó, bạn nên nghĩ tới câu này: "Bạn không thể có khả năng ngăn chặn một con chim đang bay trên đầu của bạn, nhưng bạn chắc chắn có thể ngăn chặn nó xây một chiếc tổ chim trên mái tóc của mình”.

    7. Biết ơn người khác

    Hãy biết ơn mỗi sớm mai thức dậy vì bạn có thêm một ngày để yêu thương. Bạn nên biết không phải ai cũng có thể thức dậy vào sáng mai, vì mỗi ngày có hàng triệu người phải gồng gánh những căn bệnh đau đớn.

    Ngoài ra, bạn nên biết ơn những người đã giúp đỡ mình. Biết ơn cha mẹ. Biết ơn bạn bè, vì nếu không có họ thì sẽ không có ta. Bản thân chúng ta sinh ra là một cá thể độc lập nhưng một mình thì chẳng thể làm được bất cứ điều gì dù cho bạn có giỏi tới đâu.

    8. Chia sẻ hạnh phúc

    “Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng chỉ từ một ngọn nến duy nhất, và cuộc đời của ngọn nến sẽ không bị rút ngắn. Hạnh phúc không bao giờ bị giảm bớt khi được chia sẻ”.

    Từ nay, khi bạn hạnh phúc thì hãy mỉm cười với những người xung quanh. Đó là chia sẻ. Chỉ nhỏ nhặt vậy thôi nhưng điều mà nó mang lại vô cùng to lớn. Một ngọn nến được thắp sáng có thể truyền lửa cho những ngọn nến khác. Hạnh phúc của bạn chỉ sống mãi khi mọi người hạnh phúc. Hạnh phúc sẽ xóa tan đau đớn, tội lỗi và hận thù. San sẻ là sức mạnh ánh sáng để xóa mờ u tối của những điều xấu xa.

    - Sưu tầm -
    --- Gộp bài viết, 11/06/2016, Bài cũ: 11/06/2016 ---
    chilee, HoaTuBi, Vuthanhnguyen3 người khác thích bài này.
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.542


    %%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 11/06/2016, Bài cũ: 11/06/2016 ---

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 11/06/2016 ---
    [​IMG]
    chilee, HoaTuBi, Vuthanhnguyen2 người khác thích bài này.
  10. traderdoclap

    traderdoclap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2015
    Đã được thích:
    1.640
    Rất hay @Binh Yen ạ.
    Mình đang cố gắng thực hành 8 điều này, có điều thật không dễ dàng chút nào.
    chilee, khoaita2009, Binh Yen1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này