Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

8057 người đang online, trong đó có 1041 thành viên. 15:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 210999 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Theo tôi hiểu thì vấn đề là ở chỗ đã là "duyên và nghiệp của mỗi người" thì rất khó thay đổi bác ạ:-? cuối cùng thì con người ta dù muốn hay không cũng sẽ trở về với chính "duyên và nghiệp" của mỗi người thì phải:-?
    chilee, suutapdoco, 24hphep2 người khác thích bài này.
  2. traderdoclap

    traderdoclap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2015
    Đã được thích:
    1.640
    Chỉ có ta mới thay đổi được "duyên và nghiệp" của chính ta thôi bác.
    Tạo hóa cho mỗi con người một số phận khác nhau, nhưng kèm theo đó cũng bạn cho họ quyền năng thay đổi số phận của mình. Vấn đề mấu chốt ở đây con người có thoát khỏi "vô minh" để thay đổi không mà thôi.
    chilee, suutapdoco, 24hphep2 người khác thích bài này.
  3. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Hi hi...:) tôi đang ngâm cứu "BÍ QUYẾT THIẾT THỰC ĐỂ CẢI BIÊN VẬN MỆNH":) ...các bác có bí quyết nào nữa thì post lên cho tôi tham khảo với nha :)
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.538
    Sau này , em sẽ là một bà mẹ chồng tuyệt vời đấy , hi hi ... :p

    Like mạnh ! hihi ...
    Bạn tuy kg có cơ hội làm nàng dâu nhưng với tư tưởng này , chắc chắn bạn đã là một chàng rể tốt rùi . @};-
  5. 24hphep

    24hphep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2015
    Đã được thích:
    811
    Hihi...trước khi làm một bà mẹ chồng tốt thì em phải học cách làm một nàng dâu tốt chị ạ:D
    --- Gộp bài viết, 26/06/2016, Bài cũ: 26/06/2016 ---
    Em cũng nghĩ rằng hành động của mình có thể cải biên vận mệnh của chính mình, hôm nay đọc bài bác em có cơ hôi học hỏi tiếp rồi ạ.
    chilee, suutapdoco, Binh Yen2 người khác thích bài này.
  6. 24hphep

    24hphep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2015
    Đã được thích:
    811
    Hoàn toàn đồng ý quan điểm của bạn, từ xưa đến nay vẫn là như vậy kg sai, trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu mình kg đề cập vấn đề đúng sai nữa mà muốn nói đến cách mà cả 2 bên cần ứng xử thế nào để dần kg còn khoảng cách nữa. Ngày mình về nhà chồng, mẹ và bà nội, bà ngoại vẫn dạy mình đúng như những gì bạn chia sẻ trên đây. Xã hội ngày càng tiến bộ, mọi thứ cũng dần thay đổi, vai trò của phụ nữ ngày nay cũng kg kém gì đàn ông, vì thế họ cũng gánh kg ít áp lực chứ kg như phụ nữ ngày xưa nên họ rất cần sự thông cảm và sẻ chia của người chồng và gia đình nhà chồng nhiều hơn, với những nàng dâu trẻ với lối sống hiện đại thì mình nghĩ muốn thay đổi từ một phía (nàng dâu) thì sẽ càng tạo thêm mâu thuẩn, cũng vì tuổi đời còn trẻ nên họ chưa đủ kiên nhẫn để vượt qua chặn đường dài.
    Mình cũng có một cô em dâu, tuần trước về thăm mẹ (mẹ ruột) ở quê vài ngày mình mới tận mắt chứng kiến mâu thuẩn giữa mẹ mình và em dâu, thật lòng rất thương mẹ nhưng trước khi động viên em dâu mình vẫn khuyên mẹ rằng " mẹ ơi con ruột của mẹ có thể dễ dàng hiểu ý mẹ, nhưng con dâu thì lại khác, ngày xưa mẹ đã tưng làm dâu và bây giờ mẹ đang là mẹ chồng, sự trải nghiệm của mẹ có nhiều hơn con dâu, mẹ đừng bắt bẽ con dâu mà hãy đem kinh nghiệm của mình truyền lại cho con dâu đi". Đúng như bạn nói " muốn thay đổi người khác trước tiên phải tự mình thay đổi" và đúng cho tất cả thành viên trong gia đình chứ kg riêng gì nàng dâu hay mẹ chồng. Riêng về nàng dâu (hay phận làm con) đối với cha mẹ chồng thế nào ( hay con cái đối với cha mẹ) thì sau này con dâu ( hay con mình) sẽ đối với mình đúng như thế, đó là luật nhân quả. Mình muốn nói rằng cả mẹ chồng và nang dâu dều quan trọng như nhau nên sự thay đổi của cà 2 bên đều cần thiết để cải thiện mối quan hệ này.

    Cám ơn sự chia sẻ của bạn để mọi người có cái nhìn đa chiều hơn nhất là các nàng dâu như mình:):)
    chilee, suutapdoco, Binh Yen2 người khác thích bài này.
  7. traderdoclap

    traderdoclap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2015
    Đã được thích:
    1.640
    Mình đọc chữ ký của bác là biết bác cũng đang đi tìm câu trả lời này rồi.
    Thực ra những gì bác đang tìm kiếm thì hơn 2500 năm trước cụ Phật Thích Ca đã đi tìm và có được lời giải rồi.
    Theo mình không cần phải tìm đâu xa cứ theo cụ ý mà học thôi.
    Kiên trì, nhẫn nại, tinh tấn mà học, kiếp này học không xong kiếp sau rồi kiếp sau nữa tiếp tục học. Rồi sẽ đến một ngày sẽ tự trả lời được: mình là ai, mình ở đâu, mình có thể làm gì...
    chilee, Binh Yen, suutapdoco1 người khác thích bài này.
  8. traderdoclap

    traderdoclap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2015
    Đã được thích:
    1.640
    Chia sẻ thêm với bạn một bài viết của 1 bạn cư sỹ còn rất trẻ, nhưng mức độ giác ngộ của bạn ấy thì không tầm thường chút nào. Bạn đọc và suy ngẫm để thấu triệt hơn mối quan hệ giữa người với người nhé:

    Cảm nhận và lắng nghe. Quan trọng nhất là lắng nghe. Một công thức quan trọng nhất là lắng nghe, quay vào trong, thật sự kết nối và yêu thương cơ thể mình. Thì mình sẽ tự có những câu trả lời làm sao để mình khỏe, làm sao để mình bình an. Mình phải kết nối, thực sự kết nối với mình, yêu thương và quan tâm chăm sóc đến mình. Nếu từ trước đến giờ chưa quan tâm thì sám hối từ trước đến giờ mình chưa quan tâm chăm sóc và yêu thương các bạn. Tình yêu thương là tất cả, quay lại bên trong là quay lại hơi thở, chăm sóc nó bằng hơi thở. Lắng nghe xem cơ thể cần ăn gì, cần đi đâu, làm gì.. thư giãn thôi và sẽ có cảm nhận. Kết nối để cơ thể tự chăm sóc, vận động một cách tự nhiên, mình chỉ là người quan sát, tác ý, để dần dần nó mở. Nó là một quá trình và mình sẽ hạnh phúc trong từng bước chân trong quá trình ấy. Tập trung vào từng việc nhỏ, đặt tâm mình vào nó, đồng hành kết nối tâm và vật chất.

    Khi chưa thực sự quay vào bên trong, chưa thực sự quan tâm, nghĩ rằng mình và bạn ấy là hai cái tách biệt nên mới không hiểu. Còn nếu kết nối được thì sẽ hiểu được, có hiểu thì mới có thương, có thương rồi mới có thấu. Thấu rồi thì sẽ biết rõ được mình cần làm cái gì để nó được hợp nhất, tốt nhất. Nếu mình còn không hiểu mình thì làm sao có thể hiểu được người khác. Vậy mình phải yêu thương mình, có trách nhiệm với mình, tử tế với mình thì mới có thể yêu thương với người khác, có trách nhiệm, tử tế với người khác. Thường một người làm cộng đồng tốt là người đấy biết chăm sóc bản thân tốt nhất, nếu thực sự người đó làm tốt, người ta đã thực sự chăm sóc bản thân tốt nhất, như thế mới có thể đủ sức khỏe, đủ trí tuệ để chăm sóc người khác. Hãy chăm chút mình từng tí một, cứ thật vững vàng. Còn mình mà chưa vững thì có nói trời, làm trời, mọi người cũng không cảm, không thấu suốt cho mình. Bao giờ mình phải khỏe đã, phải có sự Khỏe và Ăn, Nói, Thở đâu ra đấy cho người ta thấy, thì khi đấy mọi người tự nghe theo mình. Tức là phải thay đổi từ chính mình, không cần phải thay đổi thế giới xung quanh, thay đổi chính mình thì mọi người sẽ tự thay đổi theo mình, thì sẽ tốt lên. Câu chuyện là Tinh Chất từ trong bên mình chứ không phải là câu chuyện là vác hết những năng lượng của mình ra ngoài, nó tán hết. Mình thấu rõ bản thân mình bao nhiêu thì mình thấu rõ thế giới bấy nhiêu. Mình giúp mình được an lành bao nhiêu thì thế giới này cũng sẽ được an lành bấy nhiêu.

    Mọi người nghĩ không nghĩ giống như mình vì mọi người chưa thấu rõ, mọi người yêu thương mình nhưng chưa phù hợp. Mọi người đúng với cái tâm thức yêu thương nhưng chưa đúng trong cách yêu thương. Khi mình đang nhìn thấy việc của người kia chưa được, chưa đúng. Như vậy mình phải quay lại mình, mình đang nhìn người khác với CÁI TÔI của mình. Khi mình bỏ cái tôi của mình sang bên, mình không phải suy diễn những chuyện kia nữa, không đánh giá, phán xét nữa, tự mình lặp lại, quay lại yêu thương chính bản thân mình, rồi khi mình đã có đủ năng lượng yêu thương rồi, mình quay lại ôm ấp người kia. Nhiều khi lời nói không giải quyết được vấn đề thì phải hành động, hành động không giải quyết được vấn đề thì phải bằng lời nói, nhiều khi cả lời nói và hành động không giải quyết được vấn đề thì mình phải nguyện cầu, dùng năng lượng, phát năng lượng nguyện cầu trong tâm thức. "
    chilee, Binh Yen, suutapdoco2 người khác thích bài này.
  9. 24hphep

    24hphep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2015
    Đã được thích:
    811
    Thật sự rất cám ơn bạn vì bài viết rất hay và ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống, mình đã đọc từng câu, từng chữ và cảm nhận. Trước giờ mình quan niệm rằng đối với con cái cha mẹ gương mẫu sẽ dạy con cái nghe lời, mình đúng con cái sẽ nghe và làm theo, trong quan hệ cấp trên và cấp dưới cũng thế, một người sếp tốt sẽ biết cách dùng cái tâm, hành động và kiến thức của mình làm cho cấp dưới dù cứng đầu cỡ nào cũng sẽ khuất phục ( này mình đã thực thế rồi). Trong mối quan hệ nhà chồng với nàng dâu cũng thế, ứng xử của bố mẹ chồng rất quan trọng trong việc dạy dỗ con dâu, thông thường để mẹ chồng và nàng dâu hiểu đc và yêu thương nhau phai mất mấy mươi năm, chúng ta vẫn có cách rút ngắn thời gian này để tất cả cùng sống trong gia đình hạnh phúc mà kg mất đi mấy mươi năm oan uỗng. Có lẽ mình may mắn gặp đc bố mẹ chồng có cùng quan điểm (dạy đc con cái hay không bắt đầu từ cha mẹ) và mình cũng học hỏi đc từ bố mẹ chồng rất nhiều (để chuẩn bị cho tương lai mà...hihihi). Hôm nay mình ghi nhận thêm sự chia sẻ của bạn, cảm thấy rằng mình cần phải học hỏi và tích lủy thêm những kiến thức thực tế hữu ích này để làm hành trang trên con đường làm dâu và làm mẹ chồng trong tương lại. Nếu ta hiểu đc kg có gì là hoàn hảo thì ta sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn đúng không bạn?

    Hihi...lâu lâu có chủ để nóng bỏng để mọi người chia sẻ quan điểm, có xem thì có hiểu, có hiểu sẽ có nhìn lại mình.

    Chúc tất cả các bạn một tuần mới an lành, hạnh phúc!
    chilee, Binh Yen, suutapdoco2 người khác thích bài này.
  10. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    "Kính ko phải đối với trên - mà là xử với dưới"
    Nên ko chỉ mqh mẹ chồng nàng dâu mà là của tất cả trên với dưới...
    Nếu trên cậy quyền ( quyền làm cha mẹ , quyền già ...) ép buộc chửi mắng ... với dưới thì dù họ đang yếu thế phải quy phục( = mặt) thì trong tâm vẫn như 1 lò than ko thể dập tắt, chỉ âm ỉ chờ thời sẽ bùng lên mà thôi . Cho nên trong nhà Thiền có câu: " 2 bàn tay mới tạo thành tiếng vỗ" - hay "tiếng vỗ 1 bàn tay" ... Cho nên nếu có thể thì 2 bên suy nghĩ cho nhau, 2 bên cứ tốt thừa còn hơn bỏ xót thì XH này ko khác Cực Lạc !
    Chúc tất cả luôn đc sống trong yêu thương & an lạc!
    [​IMG]

    TRÁI TIM & YÊU.

    Trái tim nghĩ thật lạ kỳ
    Yêu thương hờn ghét điều gì cũng xong
    Chuyện chi cũng nhận vào lòng
    Tạo thành một núi bòng bong rối bời

    Từ xưa nay... chẳng đổi dời
    Khiến cho yêu - ghét đầy vơi nỗi niềm
    Khi yêu mật lịm con tim
    Khi hờn giận như ngàn kim nhói vào

    Thương yêu hờn ghét thế nào
    Mà hai điều ấy cồn cào khác nhau
    Phải đâu hờn giận mới đau
    Yêu thương vẫn lắm nỗi sầu đấy thôi ?!

    Nếu như đau khổ sinh sôi
    Do từ yêu ghét là nơi khởi đầu
    Tịnh lòng quán chiếu thật sâu
    Xem yêu ghét do duyên nào mà nên

    Ghét - Yêu vốn dĩ không tên
    Do ta ngã chấp khởi lên đủ điều
    Giá như bình đẳng mà yêu
    Thì làm sao có những điều khổ tâm

    Khi yêu chớ có mê lầm
    Đừng yêu ích kỷ gây mầm khổ đau
    Yêu là lẽ sống trao nhau
    Yêu là hương vị sắc màu nhân gian
    ♡♡
    Đỗ Đình Thắng
    N.Tr 06.2016
    chilee, 24hphep, traderdoclap2 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này