Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

7517 người đang online, trong đó có 975 thành viên. 09:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 210981 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.521
    Người Tàn Mộng


    Khi nằm mộng ai biết mình đang mộng
    Tỉnh giấc rồi mới biết đã từng mơ?.
    Người tu Đạo, hỏi bao giờ hết mộng
    Thưa, là khi Khai ngộ, thoát mê mờ.

    - Này hành giả, con đường nào khai ngộ
    Cuốn kinh nào mở ngỏ chốn Vô sanh?
    Rừng Phật Pháp.. nơi nao bày quang lộ
    Chữ nghĩa đầy.. con kiến mãi bò quanh.

    - Khi học Phật nên vén màn ngôn ngữ!
    Đạt ý rồi ngay đó hãy vong ngôn.. (*)
    Giới, Định, Tuệ ba khóa vàng nên giữ
    Chánh Niệm trên Thân, Ngữ với Tâm hồn..

    Có đôi lúc mãi lo tìm chìa khóa
    Trong túi chìa vẫn đó lại không hay!
    Hãy ngồi xuống Lặng Yên và Nhận Biết
    Mặt trời hằng sau lớp lớp mây bay..

    - Lúc thất vọng, hồn chìm trong quá khứ
    Khi âu lo là sống ở tương lai .
    An trú Xả, Tuệ tri cùng thực tại
    Mộng mê đời.. thôi dứt kể từ đây!

    - Như Nhiên -

    [​IMG]
    HoaTuBi, okeck16, traderdoclap2 người khác thích bài này.
  2. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    [​IMG]
    HoaTuBi, okeck16, Binh Yen2 người khác thích bài này.
  3. traderdoclap

    traderdoclap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2015
    Đã được thích:
    1.640
    Bài này phải nói tuyệt phẩm cho người tìm đạo.
    Cám ơn BY!
    Có đôi lúc mãi lo tìm chìa khóa
    Trong túi chìa vẫn đó lại không hay!
    Hãy ngồi xuống Lặng Yên và Nhận Biết
    Mặt trời hằng sau lớp lớp mây bay..

    4 câu thơ này hay không kém gì bài kệ của Phật Hoàng và bài Mộng của Thầy Thích Thanh Từ. Chứng ngộ của tác giả Như Nhiên này không tầm thường chút nào.
    Ở đời vui đạo hãy tùy duyên
    Đói đến thì ăn mệt nghỉ liền

    Báu ở trong nhà thôi tìm kiếm
    Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền.
    HoaTuBi, okeck16, Binh Yen1 người khác thích bài này.
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.521
    Bình Yên

    Tâm ta như thế nào, ta sẽ cảm nhận thế giới chung quanh như thế ấy, đẹp xấu, cao thấp, sang hèn, thuận nghịch vốn không phải là bản chất của thực tại, tất cả đều do Tham, Sân Si cuả con người dệt nên.
    Khi ta được thỏa mãn những mong muốn của mình thì ta nghĩ cuộc đời rất tươi đẹp, còn khi mọi thứ diễn ra trái nghịch với những nguyện vọng của ta thì ta cho rằng cuôc đời thật đáng chán.
    Chỉ khi nào tâm ta không còn những khắc khoải mong cầu hay chống đối, chấp nhận và tùy thuận mọi hoàn cảnh thì ta mới nếm được chất liệu bình yên và hạnh phúc chân thật.

    Tuỳ thuận theo hoàn cảnh
    Không theo ý mình
    Giữ tâm không giữ cảnh
    Tâm bình , cảnh cũng bình

    ( Thiền sư Thích Minh Niệm )

    [​IMG]
    HoaTuBi, okeck16, traderdoclap1 người khác thích bài này.
  5. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    TỰ SỰ
    - Lưu Quang Vũ-

    Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy
    Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh…
    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành,
    Đều phải sống từ những điều rất nhỏ.


    Ta hay chê cuộc đời méo mó
    Tại sao ta không tròn tự trong tâm?

    Đất ấp ôm cho muôn hạt nảy nầm
    Nhưng chồi tự vươn mình tìm ánh sáng.


    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng,
    Chắc gì ta đã nhận được ra ta?
    Ai trong đời đều có thể tiến xa
    Nếu có khả năng tự mình đứng dậy.


    Hạnh phúc, cũng như cuộc đời này vậy
    Không chỉ để dành cho một riêng ai…
    HoaTuBi, Binh Yen, okeck162 người khác thích bài này.
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.521
    Ok , tks bạn @traderdoclap . Mình cũng kết nhất 4 câu thơ đó đấy .
    Mà càng ngày , càng thấy bạn am hiểu rất sâu về Phật pháp và rất đúng nữa . Thật đáng nể quá đi . Mình còn phải học hỏi ở bạn nhiều . Thật may mắn được biết bạn .

    Bản thân mình , chưa có cơ hội tìm hiểu nhiều về Phật pháp cũng như chỉ mới tìm hiểu về triết Phật gần đây thôi và cũng chẳng phải những thứ quá cao siêu hay xa vời gì mà chủ yếu là về những lời Phật dạy cũng như những đạo lý gần gũi với người cư sĩ tại gia .Nhưng mình nghĩ rẳng tất cả mọi kinh sách đều với mục đích giúp con người ta tu tập để hiểu và làm theo lời Phật dạy là sống phải biết mở lòng từ bi , yêu thương muôn loài . Sống vị tha nhân ái , sẻ chia và bao dung cho nhau, giúp nhau sống tốt hơn. Mục đích đơn giản nhất hướng tới là từ bỏ bớt Tham, Sân, Si. Vì khi con người bỏ bớt được Tham, Sân, Si sẽ luôn có một cuộc sống thanh thản và hạnh phúc .

    Vâng bác Khoai . Với em , quan trọng là bản thân mình , mình phải làm chủ chính mình .Và khi mình cứ sống cho tốt trước đã , sẽ thấy mọi điều kg xấu như mình vẫn nghĩ đâu ạ .
    Ta biết tha thứ những điều nhỏ thì cuộc đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn . Bác cứ nghiệm thử đi , em thấy đúng đấy , hi hi ..

    [​IMG]
    HoaTuBi, okeck16, traderdoclap1 người khác thích bài này.
  7. okeck16

    okeck16 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2015
    Đã được thích:
    5.256
    Thu man mát ....!



    Last edited: 21/09/2016
    HoaTuBi, Binh Yen, khoaita20091 người khác thích bài này.
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.521
    Hai bài hát hay quá ạ ! Tks bác @okeck16 !@};-~o)

    Mùa thu luôn nhuốm một màu buồn nhưng đẹp và quyến rũ , bác nhỉ , hi...hi...

    --- Gộp bài viết, 21/09/2016, Bài cũ: 21/09/2016 ---
    Vuthanhnguyen, HoaTuBi, okeck161 người khác thích bài này.
  9. okeck16

    okeck16 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2015
    Đã được thích:
    5.256
    Vâng ! Thu về cho trời xanh , mây trắng , gió cuốn lá vàng và lòng người sâu lắng lại ... :)

    HoaTuBi, Binh Yenkhoaita2009 thích bài này.
  10. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    Tình yêu không có lỗi, lỗi ở...Thích Tâm Nguyên
    --- Gộp bài viết, 23/09/2016, Bài cũ: 23/09/2016 ---
    Hương sắc mùa thu ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 23/09/2016 ---
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này