Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

7517 người đang online, trong đó có 975 thành viên. 09:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 210981 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.521
    PHÙ VÂN

    Ai ơi nơi cõi phù vân
    Chữ duyên chữ nợ bao lần trả vay
    Khiến lòng ta mãi hao gầy
    Để trăm năm cứ đong đầy luyến thương

    Mấy ai đi trọn con đường
    Bởi đâu thoát khỏi vô thường siêu nhiên
    Cho dù ai lắm bạc tiền
    Cũng đâu mua được vạn niên cho mình

    Làm người trong kiếp ba sinh
    Sống sao cho có nghĩa tình với nhau
    Bởi đời đã lắm bể dâu
    Đừng gieo chi nữa nỗi đau xót lòng

    Ta - Người đều có ước mong
    Muốn sống hạnh phúc trong vòng yêu thương
    Để mai trên những nẻo đường
    Ta - Người cùng tỏa ngát hương đôi bờ

    Cuộc đời đôi lúc hững hờ
    Chẳng cho ta trọn giấc mơ đời thường
    Khiến lòng đầy những vấn vương
    Nỗi niềm đành gửi cung đường bể dâu

    Cuối đời mới ngộ được câu
    Vô thường luật định có đâu đổi dời
    Sống bao nhiêu gọi một đời ?!
    Khi vô thường đến vọng lời thở than

    Sang hèn rồi cũng tiêu tan
    Chỉ còn thức nghiệp mang mang vô bờ
    Thôi về thức tỉnh cơn mơ
    Tịnh lòng an lạc xa bờ phù vân.
    ----------
    -ST-
    [​IMG]
    BIDV461, okeck16khoaita2009 thích bài này.
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.521
    Tình yêu đích thực vốn kg bao giờ có lỗi , trái tim kg có lỗi , yêu một người vì người quá đáng yêu cũng kg có lỗi ...
    Nhưng mà , " mình cứ bất chấp yêu nhau đi " :D với một con tim mù quáng , vị kỷ và một lý trí cũng mù loà ..., thì lại rất có lỗi , vì với một tình yêu như thế sẽ chẳng thể kéo dài và cuối cùng cũng chỉ chuốc lấy thương đau .

    Vậy nên , hãy yêu bằng con tim đam mê nhưng hoà cùng với một lý trí tỉnh thức , yêu bằng sự hiểu và thương .... Có như thế , tình yêu mới có thể vững bền và hạnh phúc được dài lâu .

    " Yêu như yêu lần đầu
    Xin nâng đỡ đời nhau
    Bằng con tim hiểu biết
    Lo sợ gì thương đau ."

    [​IMG]
    tiec_that, okeck16, SuSuCaRot1 người khác thích bài này.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.521
    Thích Tâm Nguyên thật dễ thương hén @HoaTuBi :x:x:x
    Bài giảng của thầy rất hay , dí dỏm và bổ ích , rất cần thiết cho các bạn trẻ trước khi bước vào yêu và cả những người đã và đang yêu . Thầy cũng thuộc nhiều thơ tình Tu nhỉ , hi... hi ...
    Rất thẳng thắn khi thừa nhận, phàm đã là con người , ai cũng có một tâm hồn , một trái tim nên khi đứng trước cái đẹp hay một người đáng yêu , ngay cả tu sĩ như các thầy thì trái tim cũng phải rung lên , nhưng mà kg để cho nó ... động . Rung mà kg động ...! Ha.. ha ... Hay quá ! :p
    Thật đáng mừng vì các thầy tuy là tu sĩ nhưng vẫn kg ngại nói đến những vấn đề trần tục đời thường của cư sĩ như Tình yêu , hôn nhân , Tình chồng vợ hay Ái và Dục ... theo cái nhìn của Đạo Phật với Từ - Bi - Hỉ - Xả ... để giúp người đời có một cuộc sống hạnh phúc và bình yên .

    Chao ôi ! Cái tình của những người tu sĩ chân chính thật đẹp , với một tình yêu vị tha bao la biết bao ... qua lời thơ của Như Nhiên :

    Cứ ngỡ

    Cứ ngỡ nhà tu không biết yêu?
    Sống không tình cảm, sống cô liêu
    Tháng ngày chỉ biết câu kinh kệ
    Chôn đời trong nếp sống quạnh hiu.

    Vỡ lẽ... nhà tu cũng biết yêu!
    Mà không yêu một, lại yêu nhiều.
    Sang, hèn, đẹp, xấu.. đều yêu cả
    Tim này không biết rộng bao nhiêu!

    Cứ tưởng nhà tu chẳng biết buồn
    Ai dè có lúc... lệ thầm tuôn,
    Thương đời thống khổ hoài mê đắm
    Chẳng biết phương nao hướng cội nguồn...
    - Đã thế, còn không thương mến nhau!
    Lại gây chồng chất những cơn đau.
    '' Đường đời chật chội hoài chen lấn ''
    Cửa đạo thênh thang.. mãi lắc đầu!

    Cứ tưởng nhà tu chẳng biết cười
    Ngờ đâu.. ''hàm tiếu'' rạng trên môi .
    Du hành bất chợt dừng chân lại
    Vui thấy người kia giúp đỡ người...

    Cứ ngỡ nhà tu chẳng có Tình
    Ai ngờ... tình rộng tới muôn sinh.
    Cỏ, cây, sông, núi.. đều ôm trọn
    Mà vắng bên lòng những sắc, thinh...
    .. Vẫn yêu như gió qua màn lưới
    Chẳng vướng vào đâu, trút cạn tình
    Nắm tay bằng hữu cùng đi tới
    Lồng lộng niềm thương trong tiếng Kinh.

    Cứ nghĩ nhà tu sống lạ lùng
    Đâu dè... tâm đẹp, ý bao dung.
    Sông Hằng bao nước tình bao lượng
    Có sống gần ai mới tận cùng .

    - Như Nhiên -
    Last edited: 24/09/2016
    okeck16, SuSuCaRotkhoaita2009 thích bài này.
  4. okeck16

    okeck16 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2015
    Đã được thích:
    5.256
    Thu đẹp đến nao lòng .... !

    Chiều nay 1 mình lang thang trên phố , lại nghe văng vẳng từ 1 quán cà phê nhỏ trong mưa vọng ra 1 bài hát - bài hát của nhiều tâm tư ...:

    Binh Yenkhoaita2009 thích bài này.
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.521
    Bác @okeck16 , em rất thích nghe nhạc , cũng thích nhiều ca sĩ nhưng NL là ca sĩ em yêu quý nhất đấy . Giọng hát thật hay, dịu dàng làm sao, rất tình cảm và thiết tha nhưng luôn có gì đó nhuốm màu buồn . Nghe thương lắm . Thấy đời vô thường làm sao ...
    Em đã kg bỏ sót một bài nhạc nào của cô ấy đấy , hi... hi ...

    Chúc bác và tất cả các bạn cuối tuần vui nhé ! %%-@};->:D<

    --- Gộp bài viết, 24/09/2016, Bài cũ: 24/09/2016 ---
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.521
    --- Gộp bài viết, 24/09/2016 ---
    Vuthanhnguyen, khoaita2009okeck16 thích bài này.
  7. okeck16

    okeck16 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2015
    Đã được thích:
    5.256
    Phải đó bác Bình Yên !
    1 danh ca nhưng đoản mệnh ....
    Ngọc Lan còn rất nổi tiếng với những bài ca trữ tình ... và cả nhạc nước ngoài nữa...Những : Lại Gần Hôn Em- Viens m'embrasser ;anh thì ko - Toi jamais ; Tuyết Rơi ......
    Em đã 1 lần vinh dự được gặp và tặng hoa cho chị ấy trong 1 buổi hòa nhạc gần Frankfurt năm xưa,... em cũng là 1 fan rất hâm mộ chị ấy ạ !
    Chúc cả nhà vui vẻ , an bình cuối tuần ! @};-:)



    Vuthanhnguyen, khoaita2009Binh Yen thích bài này.
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.521
    Ôi tuyệt quá ! Bác thật may mắn khi đã được tặng hoa cho chị ấy .
    Uhm , quả là cái câu " hồng nhan bạc mệnh " đã vận vào cuộc đời của chị . Khi coi video đám tang của chị ấy , em đã khóc suốt , hic... hic ...

    Vâng , đa phần những bài nhạc chị ấy hát đều rất hay , những bài ca trữ tình , những tình khúc nhạc Pháp ... rất hay ạ . Hai bài này bác post cũng là những bài em cực thích đấy .

    Mà tối nay nghe Ngọc Lan ca thôi hén , thêm hai bài ruột của em nữa nè :p



    Last edited: 24/09/2016
  9. okeck16

    okeck16 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2015
    Đã được thích:
    5.256
    Hai bài đều tuyệt vời !:-bd
    Em hay nghe cả 2 và nhất là bài thứ 2 ạ !:)
    Binh Yenkhoaita2009 thích bài này.
  10. okeck16

    okeck16 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2015
    Đã được thích:
    5.256
    Thêm bài nãy nữa nhé !:)

Chia sẻ trang này