Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

3273 người đang online, trong đó có 65 thành viên. 05:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 210958 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    Hay và có ích cho em lắm, cảm ơn chị nha!
    annam2, Binh Yenkhoaita2009 thích bài này.
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.519
    " Em dẫu biết Thu sang rừng thay lá
    Sao mãi ngồi tiếc nhớ những mùa Xuân,
    Em vẫn biết Xuân qua trời sang Hạ..
    Sao Đông về , khoé mắt lại rưng rưng ? ..."

    Chúc cả nhà thân yêu một ngày mới nhiều an lành và hạnh phúc nhé
    !!! @};-%%-~o)>:D<

    ****************************

    CÂU HỎI CHO TÌNH YÊU


    Có một chàng trai yêu cùng lúc hai người bạn gái nhưng lại không biết mình thật sự yêu ai hơn. Và chàng đi tìm câu trả lời. Chàng gặp một nhà hiền triết, kể cho ông tâm sự của mình. Sau khi nghe xong, nhà hiền triết bảo:
    - Hãy hỏi lòng con câu hỏi này và trả lời thật lòng: "Khi con vui và hạnh phúc, con muốn chia sẻ cảm giác ấy với cô gái nào?". Người nào con nghĩ đến sẽ là người con yêu. Tiếp đó con lại hỏi mình câu này và cũng trả lời thật lòng: "Khi gặp chuyện không vui hay phiền toái, ai sẽ là người con tìm đến để tâm sự hầu có thể vơi bớt phần nào gánh nặng trong lòng?". Cô gái nào con nghĩ đến cũng là người con yêu.

    Nếu với cả hai câu hỏi trên con đều chỉ chọn được cho mình một người, điều ấy là tuyệt vời nhất. Nhưng nếu mỗi câu hỏi đem lại cho con một lựa chọn khác, ta khuyên con nên chọn người mà con sẽ tâm sự những lúc buồn phiền.

    Trong cuộc sống thường nhiều buồn phiền hơn là hạnh phúc. Có quá nhiều người để con gặp gỡ, để con cười vui hớn hở với họ nhưng không nhất thiết họ phải là người yêu của con. Đôi khi con vẫn có thể hưởng thụ niềm vui của mình mà không cần chia sẻ với ai. Song với phiền muộn, không có nhiều người sẵn lòng ngồi nghe con trải lòng và chia sẻ cùng con gánh nặng ấy.

    Nếu một người nào đó chỉ nghĩ đến con khi cảm thấy vui vẻ hoặc chỉ có thể cùng con đùa vui, nhưng lại không sẵn lòng bên con khi con gặp những chuyện không may hoặc lại đi tâm sự những buồn phiền của họ với ai khác thay vì với con, người ấy không dành cho con tình yêu đủ lớn để vượt qua bão dông trong cuộc đời.

    Người luôn bên con, làm dịu đi những đau khổ trong lòng con mới là người giữ vị trí quan trọng nhất trong tim con. Những khi gặp chuyện buồn, đó là lúc tất cả hiện ra chân thật nhất. Vậy, hãy nói cho ta biết ai là người đầu tiên hiện ra trong tâm trí con khi gặp buồn phiền ?

    (St)
    annam2, HoaTuBikhoaita2009 thích bài này.
  3. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    Chúc cả nhà luôn sống trong bình yên & thư thái !
    [​IMG]
    annam2, Binh Yenkhoaita2009 thích bài này.
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.519
    "Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
    Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
    Hay đêm mịt mù đăm đắm trời cao...
    Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
    Nếu không có người mặt đất quá hoang vu..."




    @};-@};-@};->:D<:x

    [​IMG]

    [​IMG]
    annam2khoaita2009 thích bài này.
  5. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    annam2Binh Yen thích bài này.
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.519
    Tản mạn cuối Thu...

    Những ngày cuối Thu , lá vàng cũng rơi rụng nhiều hơn, ... hình như cũng làm cho lòng người có chút gì đó chùng xuống , một mình đối diện với cõi vô cùng, với thoáng mênh mông...

    Ngẫm nghĩ, "Đời người như một chuyến tàu buồn / Năm tháng chở dài những nhớ mong / Gác xếp quạnh hiu chiều đỗ lại / Còn trên môi một thoáng phấn hương”.

    Nghĩ về cuộc sống, nghĩ về tình yêu , có thể khoả lấp nỗi cô đơn... Đôi lúc lại thấy, có những lúc con người cô đơn đến tận cùng trong chính cuộc sống và tình yêu ấy ..

    Không có gì là mãi mãi trường tồn trong cõi đời này, đi qua biền biệt luân hồi chỉ để nếm trải nhiều dư vị khác nhau...Tất cả cũng chỉ là tạm bợ mà thôi. Cuộc đời vô thường, tình yêu cũng vô thường. Rồi thì cũng đến lúc phải bỏ gánh đa đoan, bỏ những phù phiếm hư hao để tìm bình yên bên thềm và nằm nghe đời trôi thật chậm...

    “Sự nghiệt ngã của tình yêu đôi khi khiến người ta không bao giờ tới được cái đích cuối cùng, nhưng họ không hối hận bởi tình yêu có thể chỉ là một hành trình, chứ không hẳn là đích đến.”

    Phải, tình yêu là một hành trình. Cuộc sống là dòng chảy không ngừng và con người chơi vơi trong cuộc kiếm tìm tình yêu và hạnh phúc, tìm lại chính bản thân mình sau những gì đã qua…

    Lạ lùng thay, những gặp gỡ rồi chia ly cũng chỉ như lát cắt của số phận, dù đau đớn nhưng cũng phải chấp nhận. Những khúc quanh là khoảng trống khó lấp đầy. Và nỗi cô đơn kia sẽ càng làm cho nó trở nên mơ hồ, hư ảo…

    Là yêu? Là nhớ? Là niềm đau ? Là hạnh phúc?..

    Sẽ còn rất nhiều thời gian nữa…

    Lòng mỉm cười trĩu nợ trần gian. Con người vẫn không bao giờ thôi ao ước hạnh phúc dừng chân ở sân ga số phận. Dẫu biết rằng, phải không thật đầy đủ, không thật trọn vẹn hẳn mới đúng với cuộc đời này…

    Và , có những khoảng trống không phải để lấp đầy , mà là để ta chui vào đó khám phá bản thân trong sự tĩnh lặng. Để rồi sau đó, ta lại bình thản bước ra, khép cánh cửa lại và trở về với cuộc sống bề bộn thường ngày, vốn lắm những nỗi buồn nhưng cũng không bao giờ thiếu niềm vui...

    Và cuối cùng , không ai có thể cho bạn sự bình yên ngoài chính bạn .

    [​IMG]
    Last edited: 14/10/2016
    annam2khoaita2009 thích bài này.
  7. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Mời cả nhà cùng thử xem mỗi người chúng ta có bao nhiêu trong số 16 điểm đặc biệt sau đây nhé::)

    1. Khả năng phán đoán thể hiện bằng quan sát sự việc rất thấu đáo, chỉ dựa vào một số việc đang xảy ra sẽ có thể dự đoán chính xác được diễn biến ra sao trong tương lai;
    2. Chấp nhận bản thân, người khác, cũng có thể chấp nhận được mọi hoàn cảnh. Dù trong hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, đều có thể bình tĩnh như không có gì xảy ra, xem mọi chuyện dễ dàng. Dù rằng không gặp được hoàn cảnh mà mình thích, nhưng sẽ chấp nhận hiện thực không hoàn mỹ này (sẽ không oán trách vì sao chỉ có nửa ly nước), sau đó sẽ chịu trách nhiệm cải thiện tình hình;
    3. Tự nhiên và chân thật. Không có nhu cầu mạnh mẽ đối với danh lợi, vì thế mà sẽ không giả tạo, lấy lòng người khác;
    4. Có cảm giác trách nhiệm đối với cuộc sống, vì thế thường cố gắng giải quyết các vấn đề có liên quan đến mọi người xung quanh. Cũng không tự xem mình là trung tâm, cũng sẽ không chỉ quan tâm đến bản thân;
    5. Thích cuộc sống một mình, cũng có thể vui vẻ với mọi người xung quanh. Thích có thời gian ở một mình để nhìn lại bản thân, bổ sung thiếu sót của chính mình;
    6. Không cần dựa vào người khác để có cảm giác an toàn mà vẫn giống như một chiếc ly đầy ắp hạnh phúc, tràn đầy niềm vui, thường thích chia sẻ với người khác mà không cần nhận lại;
    7. Biết cách hưởng thụ những điều đơn giản, có thể nhìn thấy cả thiên đường từ một hạt cát, giống như một đứa trẻ ngây thơ tò mò, có thể không ngừng tìm được niềm vui mới từ trong những kinh nghiệm sống bình thường nhất, nhìn thấy được cái đẹp trong cuộc sống từ những thứ bình dị;
    8. Đã từng trải qua kinh nghiệm tôn giáo “người và trời hợp nhất”;
    9. Tuy nhìn thấy rất nhiều sự xấu xa yếu kém của con người, nhưng vẫn luôn giữ được lòng trắc ẩn, tình yêu dành cho vạn vật, có thể nhìn thấy sự tốt đẹp của người khác bên trong những điều tồi tệ;
    10. Có thể có rất nhiều mối quan hệ xa xôi, không hề gặp mặt, nhưng lại luôn thấu hiểu lẫn nhau;
    11. Biết cách tôn trọng, yêu quý và đối xử bình đẳng với những người không cùng giai cấp, không cùng dân tộc, xuất thân khác nhau;
    12. Biết phân biệt đúng sai, không phán đoán bằng hai cách phân tích tuyệt đối (“không phải tốt thì là xấu” hoặc “người da đen thì đều lười biếng”);
    13. Lời nói hài hước mà không thô thiển;
    14. Suy nghĩ đơn thuần giống như một đứa bé ngây thơ, có tính sáng tạo và dễ dàng biểu lộ cảm xúc, sẽ hát khi vui, khóc khi buồn, không giống với những người có cảm xúc phức tạp, thích “mánh khóe”, “che giấu”, “không để lộ vui buồn”;
    15. Cách ăn mặc, thói quen sinh hoạt, thái độ đối nhân xử thế thoạt nhìn thì có vẻ khá truyền thống và bảo thủ, nhưng lại rất thoải mái, khi cần thiết có thể vượt qua sự ràng buộc của văn hóa và truyền thống;
    16. Cũng có phạm những lỗi ngây ngô. Khi cống hiến hết mình cho công việc, cho sự chân thực hay điều lương thiện, thường không để ý đến những việc vặt vãnh;
    >:D<
    (Nguồn: Sưu tầm)
    annam2Binh Yen thích bài này.
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.519
    "Nhìn rõ một người không cần phải vạch trần, chán ghét một người không cần phải trở mặt.
    Đối xử tốt với một người mà bạn kg ưa kg có nghĩa là bạn đạo đức giả , mà là bạn đã đủ trưởng thành và bao dung với ngay cả những gì mình kg thích .
    Còn sống trên đời này, luôn có người nhìn không thuận, cũng như người khác nhìn không thuận chúng ta.
    Người trưởng thành không phải là ở tuổi tác, mà là hiểu được sự buông tay , cũng như học được sự hòa hợp.
    Có chút khổ tâm không nói ra, không có nghĩa là không đau, không phải là không có cảm giác, mà biết là có nói ra hay không đều giống nhau; vết thương này, không phải là không sao, mà hiểu được rồi sẽ từ từ phục hồi."

    annam2khoaita2009 thích bài này.
  9. annam2

    annam2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Đã được thích:
    1.460
    --- Gộp bài viết, 15/10/2016, Bài cũ: 15/10/2016 ---
    Dạo này khỏe không bạn hiền @Binh Yen . đang nắm con gì vậy ? phím nha :p
    Giờ vô dòng P được không ah ? PVS :-bd
    Binh Yen thích bài này.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.519
    Oh! Ai thế này ? Tưởng bác theo nàng bỏ luôn chứng , bỏ F luôn rùi chứ , hi ...hi... Có tin vui chưa bác ? :p
    Bài hát hay quá , @annam2 !@};-
    Tks bác , nhờ ơn Trời Phật , em vẫn khoẻ ạ !

    Theo em , Oil có vẻ đã thoát đáy và đang có những dấu hiệu tích cực để đi lên cùng với dòng cao su tự nhiên nữa .
    Nếu bác đầu tư dài hạn , PVS em nghĩ ổn . Có thể theo dõi thêm : DPR , TRC , UIC , DGC , FMC , CTG ...
    Các em đang trong danh giới phục thiện cũng như đã và đang có sự cải thiện để trở mình : HVG , SHI ..
    Thêm các em đang bị vùi dập quá đà : OGC , ACM , thậm chí cả tình yêu mù quáng một thời FLC của bác , he he ... nhưng tiếc là FLC đã tăng khá nhiều từ đáy 4.x
    nhưng mấy em này cần phải chịu được rủi ro và áp lực cũng như có sự kiên nhẫn mới được .
    Kg MG nhé !

    Đó là theo suy nghĩ của riêng em ! Bác xem xét kỹ lưỡng và thấy cái nào hợp với ý mình nhất thì làm và đã làm thì kg được hối hận nhé :))
    Vì với em , ngoài vấn đề lợi nhuận ra , em chỉ đầu tư mã nào em thích thôi , he...he...
    Mà bác tham khảo ý kiến BM nữa đi ạ , rất chắc chắn và hầu như toàn cp chất lượng cao đấy . Giờ cậu ấy đang đắm đuối RAL đới , đã theo từ giá 70 và đang ung dung hưởng lộc , hi hi ...
    Last edited: 16/10/2016
    annam2khoaita2009 thích bài này.

Chia sẻ trang này