Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

3058 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 03:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 210958 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Hi hi....:DTheo anh hiểu thì mợ Phở @Pooh_Lei :)coi mẹ chồng cũng giống như Mrs. Market là luôn luôn đúng, chỉ có bản thân mình là sai có đúng hơm.... :-?nếu against "mẹ chồng/Mrs.Market" là mình tèo téo teo có ngày đúng hơm...:-?
    Binh Yen thích bài này.
  2. Pooh_Lei

    Pooh_Lei Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2015
    Đã được thích:
    3.246
    Dạ không đúng cũng phải đúng anh ơi :)) không là tiễn lên đường sớm ạ.
    HN hôm nay lạnh lạnh chưa ạ? Trong em đang 23 độ, trời như thu HN chỉ có điều ít khói bụi hơn =))
    Binh Yenkhoaita2009 thích bài này.
  3. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Hi hi...:D Anh bít mừ...:)Mợ Phở cứ gọi là chuẩn lady>:D:D<....hihi...:))
    HN cũng vậy..same same...nhưng mà cuối tuần này có đợt gió lạnh đầu mùa rùi đóa...:D
    Last edited: 26/10/2016
    Binh Yen thích bài này.
  4. Pooh_Lei

    Pooh_Lei Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2015
    Đã được thích:
    3.246
    Dạ thâu cũng được, em chịu làm bàn đạp cho anh nâng ai đó lên :)) em sẵn sàng hi sinh =))
    Bao nhiêu lần dự báo sai mà anh :))) tuần trước báo bão mà còn chẳng thấy mưa :))
    Binh Yen thích bài này.
  5. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Mợ Phở đã dạy anh "Nghĩ sao thì cứ nói vậy"...:)và anh vẫn là anh Khoai vậy thôi à...:))Anh mà có em gái trong đó thì cũng sẽ xin gửi gắm cho sư tỉ của em trông coi đóa mừ...:)
    Chúc em Mợ Phở "follow mẹ chồng" cũng giống được như em "follow the market" à nha...:D
    Binh Yen thích bài này.
  6. tiec_that

    tiec_that Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Đã được thích:
    18.788
    Tổng kết tuần rồi vui k bợn hiền? :)
    Binh Yen thích bài này.
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.519
    Èo , vui buồn cũng có thể cân đong đo đếm được sao mà tổng kết hở bợn hiền ? :))
    Chỉ có những khoảnh khắc hay thời điểm ta vui hay buồn thui .
    Và với mình , tuần qua , nếu nói chỉ toàn niềm vui thì là ...dối lòng :D , như hôm U19 VN thua lấm lưng U19 NB thì sao mà vui được :( .
    Nhưng đó là một sự thật mà ta cần phải chấp nhận vì U19 NB quá hay và dù sao , đẳng cấp của hai nền bóng đá vẫn chưa thể xóa đi trong một sớm một chiều , dù U19 VN cũng đã có sự tiến bộ rất nhiều .
    Vậy nên, hãy để nỗi buồn tan biến đi và hãy vui vì bóng đá VN ( U19 ) đang có sự tiến bộ mỗi ngày cũng như lần đầu tiên trong lịch sử được sánh vai cùng các cường quốc về bóng đá như Anh, Pháp , Đức ...

    Đó là về ...bóng đá . Còn những chuyện khác , cũng ... tương tự :D:D:D
    --- Gộp bài viết, 30/10/2016, Bài cũ: 30/10/2016 ---
    khoaita2009, dungdoantiec_that thích bài này.
  8. tiec_that

    tiec_that Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Đã được thích:
    18.788
    Hwa MU lại "hoà như thua". Nhưng cảm giác của mềnh k thấy đau như trận thua tan nát trước Chelskie tuần trước. Có thể bợn nói đúng. Cái gì miết rồi cũng sẽ quen. Mềnh bắt đầu quen dần với việc MU giống như 1 đối bóng hạng trung rồi.

    Cuộc đời cũng vậy bợn hén. Chẳng ai có thể duy trì mãi 1 cảm xúc thăng hoa hay buồn chán trong suốt cả cuộc đời. Có lúc này lúc kia. Đọc tin bợn là mềnh mơ hồ đoán được là bợn "vui bình thường" roài. Hihi Đây là giai đoạn "khó diễn tả" của cuộc đời bợn. Việc đánh dấu 40 cái xuân xanh cho con người ta (đặc biệt là phụ nữ) những cảm xúc "khó diễn tả". Hehehe

    Thu qua rồi, lá rụng rồi. Đông lạnh đang tới nhưng biết đâu nó lại có thể mang chút hơi ấm nào đó cho tâm hồn bợn hiền. Tiếp tục là BY của f319 nhé bợn.

    Chúc bợn tuần mới vui hơn tuần cũ. Và có 1 mùa đông "không sợ rét" nhé bợn hiền. :)
    khoaita2009Binh Yen thích bài này.
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.519
    OMG ... :)):)):))
    Vừa chở thèng nhóc tới trường học thêm Anh ngữ , trời SG mưa như trút nước . Lúc này ngồi chờ , đọc comment của bợn , kg cười kg được á , he he...

    Tks bợ nhe vì đã quan tâm , thậm chí đến cả cảm xúc của những người đang bước vào tuổi 40 :)) Nhưng bợn yên tâm nha , mình tuy là phụ nữ nhưng lại rất ít khi để ý đến tuổi tác , cũng như chẳng sợ mình ...già vì đó là quy luật của tự nhiên . Con người trải qua mỗi giai đoạn , mỗi lứa tuổi cũng đều có những cái thú vị riêng mà ở những độ tuổi khác kg có được , vì thế hãy cứ vui vẻ và đón nhận cũng như sống thật sâu mỗi ngày , ta sẽ kg có gì để tiếc nuối khi nó qua đi cả . Hơn nữa, kg biết người khác thì sao chứ mình vẫn thấy mọi thứ diễn ra bình thường , như 5 năm , 10 năm , thậm chí là ... 20 năm về trước luôn , tin được hông ta , ha ha ... Tuy vậy nhưng vẻ ngoài thì dĩ nhiên là kg thể như 10 hay 20 năm trước được , hi hi ...

    Uhm , cuộc đời đâu có gì là mãi mãi ,nhất là cảm xúc hay tâm trạng của mỗi con người .
    Oh , ghê thặc , có kẻ lại có thể biết được mình vui hay buồn qua mấy comments kia đấy =)) . Nói thật nhé , tuy rằng cái miệng của bợn cũng rất dẻo và có duyên ( mình thường kg thích mẫu người này lắm :))) , nhưng mình nhận thấy ẩn chứa trong đó là một sự chân thành ,biết quan tâm và chia sẻ ( kg phải với mình mà với cả những bạn bè khác lúc trước ) và mình rất quý bợn , chỉ là bợn quá cứng đầu , kg chịu làm cậu em đáng yêu của chị BY thui . :))

    Đã hết tháng 10 rùi , mùa Đông đang tới , nhưng SG thì làm sao mà lạnh hơn mọi miền của Tổ quốc được bợn hiền . Và lòng mình thì dĩ nhiên sẽ luôn ấm áp rùi , bởi mình luôn có gia đình , người thân bên cạnh , cũng như những người bạn thật đáng mến , như bạn vậy , hi hi...
    Còn BY sẽ mãi là BY , trước sau như một , luôn trân trọng nghĩa tình và quý mến bạn bè .
    Mình chẳng giỏi về CK , cũng chẳng có tài năng gì , chỉ có sự chân thành để tặng cho các bạn mà thôi và luôn nguyện cầu cho các bạn được bình yên và hạnh phúc ! @};->:D<

    Cuối tuần , xin post tặng bạn và cả nhà một bài thơ , đọc cho lòng thư thái nhé !
    Vì đời vô thường nên chẳng có gì cố định , chuyện gì cũng có thể xảy ra nên hãy coi tất cả là bình thường như vốn dĩ nó cần phải như vậy , bạn sẽ có được sự bình yên !

    Tĩnh Lặng Giữa Đôi Bờ

    Có được thì có mất
    Có buồn ắt có vui
    Cả hai đều chẳng thật
    Không hân hoan, ngậm ngùi.

    Dứt mưa thì tới nắng
    Hết trắng rồi đến đen..
    Một người ngồi lẳng lặng
    Nhìn mây trôi êm đềm.

    - Hôm nao vừa hội ngộ
    Sáng nay chia đôi đường
    Thoảng gặp rồi ly biệt
    Xót xa vì tơ vương

    Có yêu thì có phụ
    Nốt thăng bạn nốt trầm
    Bấp bênh, đời '' như thị ''
    Trách ai - mình khổ tâm..

    Hôm nay rồi cũng sẽ
    Trở thành ngày hôm qua,
    Và ngày mai cũng thế
    Lùi quá khứ nhạt nhòa..

    Biết hai từ: Chấp Nhận
    Là biết sống Tùy Duyên
    Kiếp nhân hoàn lận đận
    Chấp mê.. làm đảo điên.

    Qua phố lòng tĩnh lặng
    Ngắm dòng đời biến thiên
    Biết trăm năm là mộng
    Chuốc chi thêm ưu phiền!..

    - Như Nhiên -
    tiec_that, dungdoan, BIDV4611 người khác thích bài này.
  10. BIDV461

    BIDV461 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    2.674
    Lâu không vào nhà chị iu. Gửi tặng mấy bức ảnh:D
    --- Gộp bài viết, 30/10/2016, Bài cũ: 30/10/2016 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 30/10/2016 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 30/10/2016 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 30/10/2016 ---
    [​IMG]

Chia sẻ trang này