Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

2994 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 03:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 210958 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. okeck16

    okeck16 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2015
    Đã được thích:
    5.256
    Oke rồi đó bác ! :-bd
    Siêu việt lên, siêu việt lên thêm nữa ... >>> Có bình thản ,thảnh thơi , an lạc ... Mọi thứ tốt , đẹp, xấu ko có ( vì nó chỉ là nó ,ko có so sánh ) vì ko níu bám , chỉ có tự tính của ta ... Vậy thôi ! :)
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.519
    Chuẩn lắm bác @okeck16 ! Phàm đã là con người , ai cũng có tình cảm cả nên có rất nhiều thứ để yêu . Yêu quê hương , yêu người , yêu vạn vật thiên nhiên ...
    Nếu như con người kg có tình yêu cuộc sống , thì sống sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả .
    Hai bản nhạc của bác post nghe mới tuyệt vời làm sao ! Tks bác nhiều ạ ! Chúc bác một ngày mới tốt lành ạ ! @};-~o)
    --- Gộp bài viết, 23/11/2016, Bài cũ: 23/11/2016 ---
    Chúc các bạn thân mến của tôi một ngày mới an lành và hạnh phúc , mọi việc như ý cũng như lúc nào cũng tràn đầy tình yêu cuộc sống nhé ! @};-%%-~o):bz:bz:drm1:drm1

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 23/11/2016 ---
  3. okeck16

    okeck16 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2015
    Đã được thích:
    5.256
    Thank bác !
    Bài nhạc "You and me.." thật cồn cào sóng cả ! :)
    Congtringuyen1971, vobo40Binh Yen thích bài này.
  4. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Mời cả nhà cùng nghe & cảm nhận Beethoven's Silence ;;)
    Last edited: 24/11/2016
  5. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Các bạn nữ cẩn thận ...Dàn cảnh đánh ghen để cướp xe, sợ ...
  6. vobo40

    vobo40 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    1.417
    Bạn @Binh Yen xem xét thử TNG,gần với tiêu chuẩn chọn cổ của bạn rồi
    Nếu mua, bạn chờ cuối tuần hoặc đến tuần sau khi hơn 4 triệu cổ được giao dịch hãy mua.Cố gắng mua thật thấp,dưới 12 đồng là tốt nhất.Bạn chú ý TT chung,mua khi VNI đỏ
    TNG có nhược điểm lớn nhất là dòng tiền kém,nhưng mua được giá dưới 13 đồng cũng tạm ổn.Bạn nghiên cứu kỹ nhé,mua mà lỗ thì tôi không biết chui vào đâu
    Congtringuyen1971Binh Yen thích bài này.
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.519
    Oh! Ai lạc bước đến nơi yên bình vắng vậy nè ! :D
    Xin chào bác @vobo40 đã có lòng ! Bác quả là một người bạn tốt .Tks bác nhiều ạ !@};-
    TNG lần này bác trùng với ý em rùi nè , nên cho dù nó có lỗ bác cũng vô tội nhé , he he...

    http://f319.com/threads/du-cam-thi-truong.828333/page-11#post-21266125

    Nói vậy thôi chứ em đang theo dõi chặt chẽ TNG cà cả TCM nữa khi thấy giá đã về vùng hấp dẫn rùi , trong khi kqkd vẫn tăng trưởng tốt như TNG 3 quý đã bằng cả năm ngoái luôn rồi.
    Giờ gom mua là để dành cho sang năm vì em nghĩ sang năm nó mới vào guồng , còn ngắn hạn , có thể chưa chạy xa được đâu ạ .
    Với TNG , theo em 4 trẹo cổ được gd có lẽ sẽ kg ảnh hưởng nhiều đến giá đâu mà lúc này chủ yếu là TT chung thôi ạ . Em xác định vùng mua là trên dưới 13 đều OK nhưng vì TT chung đang giảm nên cũng kg cần phải vội , mua từ từ thôi , rẻ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu nhưng dưới 12 em e là khó đới @vobo40 .
    --- Gộp bài viết, 28/11/2016, Bài cũ: 28/11/2016 ---
    Ặc , sợ quá ! Tks chị nhiều , em sẽ cẩn thận ạ , hi hi ...
    Đúng là vì đồng tiền , nhiều kẻ mất hết lương tâm đã kg từ một thủ đoạn nào cả , và tội lỗi cứ thế chất chồng kg biết bao giờ họ mới khá được đây , hic
  8. vobo40

    vobo40 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    1.417
    Tôi tranh thủ dạy cháu bé học bài,toán khó quá mãi mới xong bạn ạ
    Bạn khoaita2009 gửi link cho tôi vào đây,nơi đây thật huyền bí và thơ mộng quá ;;);;).
    Rất may lần này bạn và tôi cùng suy nghĩ,bạn rất kiên định và khó thuyết phục.
    Cứ đợi hôm giao dịch đấy thể nào cũng có người chán bán giá thấp,vội gì đâu.
    Mong bạn mua được giá rẻ nhất
    Congtringuyen1971, khoaita2009Binh Yen thích bài này.
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.519
    Vâng , cháu bé nhà bác năm nay học lớp mấy mà cũng chịu khó thức khuya học bài quá . Cháu nhà em đang học lớp 8 cũng vậy , hôm nào cũng phải 23h mới xong , chủ yếu bài thuyết trình theo nhóm nên chúng phải trao đổi với bạn bè mất nhiều tg , thế mà 5 h sáng nó lại dậy học nữa chứ . Thấy thương tụi nhỏ bây giờ quá đi , hic hic . Đấy là con em còn ít phải đi học thêm đó , chủ yếu học thêm ngoại ngữ .

    Oài , em có thấy huyền bí thơ mộng gì đâu trời , bác cứ làm như nơi này là hòn đảo kg bằng :))
    Chỉ là nó tách biệt với sự ồn ào náo nhiệt ngoài kia , là chỗ để ace bạn bè giao lưu thư giãn , xả sì trét sau áp lực của bảng điện khô khan cũng như những tất bật mệt mỏi của cuộc sống thui ạ , để có thêm những phút giây lắng lòng , bình yên ...

    Oh! Em có khó thuyết phục gì đâu bác . Em chỉ kiên định cho niềm tin của mình mà em cho là đúng thôi ( dĩ nhiên là niềm tin phải có cơ sở )
    Chứ ngoài tình cảm công nhận em là người rất khó thay đổi , thì trên đời này cái gì em cũng có thể thay đổi được hết ráo , thậm chí là khá dễ dàng cho dù có là thói quen hay sở thích , nhưng phải là thay đổi để hướng đến điều tốt đẹp hơn em mới chịu :))
    Còn với đt CK em không cố chấp và bảo thủ , em rất dễ thay đổi khi một cp diễn ra kg như em dự tính , em bán ngay kg chút đắn đo dù chưa đến giá mình định vị cho nó , hạ hồi phân giải sau , he he ..
    Thật ra , em thấy việc kiếm tiền là một trò chơi thú vị và có ý nghĩa với mỗi người , nên mình làm sao để vừa thấy vui và vừa kiếm được tiền là đuợc rùi ạ , ít hay nhiều cũng chỉ là tương đối , hi hi ...

    Về TNG , em thấy bác nói rất có lý nên sẽ tiếp thu ý kiến của bác , theo dõi và chờ đến ngày mấy trẹo cổ được gd sẽ có người chán bán ra , nhất là khi TT chung cũng đang ảm đạm như lúc này , không vội ...hiu hiu

    Em cảm ơn bác nhiều nhé @vobo40 ! @};-
    Mà khi nào rảnh rỗi , bác cứ tự nhiên về đây chém gió ,làm thơ và giao lưu chia sẻ cùng mọi người nha . Bài thơ Khoảnh khắc của cuộc sống của bác rất hay và ý nghĩa , em rất thích đấy . Rất mong được đọc những bài thơ khác của bác ạ ! ( Em cũng đang tập làm thơ đây :))X_X)

    Còn bây giờ mời bác và cả nhà nghe một bài hát em thích và chúc mọi người vui ạ ! @};-%%->:D<

    Congtringuyen1971, vobo40khoaita2009 thích bài này.
  10. vobo40

    vobo40 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    1.417
    Thanks Bình Yên nhé!
    Cháu nhà tôi học lớp 7,thường là 10h30 tối là cháu ngủ,hôm nào mải mê quá thì thức muộn 1 chút thôi.
    Tôi cũng như bạn không cho cháu đi học thêm vì rất mất thời gian và mệt mỏi.Kiến thức ở trường trong 12 năm rồi 4-5 năm đại học chỉ là kiến thức chuyên môn Hẹp thôi,ko quyết định nhiều ở thành công.Điều mình cần hướng dẫn,dạy dỗ các cháu là ý chí,nghị lực,đam mê,phương pháp tư duy,thái độ,văn hóa,cách ứng xử,tức là những cái ngoài kiến thức trong trường học.Kỹ năng ngoài xã hội,cuộc sống mới là cái tôi quan tâm và hướng cháu đến.Tôi ko đánh giá cao kiến thức của 16 năm trong trường học vì giáo dục của mình đang bị lệch lạc,kiến thức ấy chỉ chiếm có 5% của sự thành công thôi
    Tôi nhất trí quan điểm với bạn cho cháu học nhóm và học ngoại ngữ
    Học nhóm để cháu có sự đoàn kết,biết chia sẻ kết quả.Học ngoại ngữ là cho cháu biết thêm những cái ngoài VN,nhưng quan trọng bạn phải tạo cho cháu môi trường ngoại ngữ,chém gió càng nhiều càng tốt

    Tôi hay cho cháu đi chơi cuối tuần,chém gió với tây lông,lúc đầu cháu nó ngại lắm,mình phải chém gió trước,sai đúng ko quan trọng,để cháu tự tin lên,ko ngần ngại gì cả.Nhiều lần,dần dần nó cũng chém gió ác liệt,tôi còn đưa cháu lên mấy cái phố nhiều tây lông uống bia,2 bố con làm 2 cốc chém bão với tây lông.Nói chuyện nhiều lợi lắm,nhớ được từ mới,biết sai biết đúng,nghe được,và coi như đọc được tốt.Rồi khuyến khích cháu tập viết thư về 1 chủ đề nào đấy,cứ mang nhờ tây lông nó đọc rồi nó sửa cho,gần nhà tôi có mấy tây lông thuê nhà.Vài năm là ngoại ngữ cháu tăng lên nhiều.Chứ chỉ học ngữ pháp mà ko ứng dụng là quên ngay bạn ạ.Bạn nên khuyến khích Hoàng Tử chém gió

    Cảm ơn bạn bài hát của Bảo Yến rất hay,bài mà tôi cũng thường nghe
    okeck16, Vuthanhnguyen, hoangda3 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này