Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

2994 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 03:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 210958 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.068
    Đây. Chân nhân thơ đây chị @Binh Yen . Không phải em :D
    Ube989, Autumn_CloudBinh Yen thích bài này.
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.519
    Ủa , sao đợt Mưa viết bên nhà TM chị đi đâu kg đọc nhỉ . Vừa đọc và like :D
    Hay đó em . Chính cái an nhiên sẽ tạo nên sự chắc chắn nha :D
    Ube989, Autumn_CloudMotngaymua2020 thích bài này.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.519
    Hay lắm ! Rất thích thơ ngẫu hững của @FBV , viết nhanh kg ai bằng dù trước khi viết có lẽ chưa hình dung nội dung cả bài muốn viết ? Mà viết đến từ cuối của một câu mới tự động tuôn ra câu sau nhanh chóng như thể đã học thuộc cả bài từ trước ... thật tài nên tớ đặt là thơ "ngẫu hứng" là vì vậy :D
    Nhớ lúc xưa mình thỉng thoảng viết theo nhã hứng như vậy và cậu viết rất nhanh đối ứng :D:drm
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.725
    Toàn bài ngẫu hứng cho 1 câu cuối thôi nhỉ: Nhà xưa nếp cũ mênh mông lối về!
    quan trọng mỗi chúng ta có Chịu Về hay Không, chứ lối xưa nếp cũ thì mênh mông rộng mở! hehe
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.519
    Mỗi người có thể là chính mình có lẽ chỉ là hình tướng và tự tâm . Tức với chính họ .
    Còn đối với bên ngoài thì được sống là chính mình không phải dễ .
    Cho nên không phải ai cũng luôn sống là chính mình đâu . Vì thế mới có Pic này đấy:D
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.725
    đúng rồi, nó như Nhà xưa vậy, phải siêng lau chùi sớm trưa:

    "Rêu phong không ở cung đàn
    Rêu phong chỉ bởi tâm ngàn vô ưu!
    Thôi thì một thoáng suy tư
    Nhà xưa nếp cũ sớm trưa lau chùi!
    Tâm ngời rạng tỏ bùi ngùi
    Nhà xưa lại mới quen mùi sớm trưa!"
  7. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.055
    Sao mới xa mấy anh chị em hơn tháng mà em thấy lâu quá.
    Ngày đông - dù đang ở nơi nào - cũng dễ làm cho lòng người chùng xuống chị nhỉ.
    Nhưng những khoảng lặng để chiêm nghiệm là thực sự cần thiết.
    Như Mây trong thời gian vừa qua vậy. Và em thấy mình còn thiếu nhiều điều, mà lại vui vì mình đã nhận ra điều đó.
    Mây chúc chị và cả nhà những ngày đông thật ấm áp trong lòng nhé (em phải nhấn mạnh là "trong lòng" vì biết thời tiết Sg mùa này nóng quá trời, chúc "mát mẻ" mới phải hi hi)

    Điều mà Mây luôn mong muốn và dặn mình, là dù có chuyện gì xảy ra thì cũng giữ tình yêu thương với cuộc đời này, giữ cho tâm hồn không chai sạn, giữ được niềm tin.
    Phải chăng vì thế nên được nhân duyên đưa đẩy, được gặp những người bạn tâm giao như ace nhà mình chăng?

    Em vote bài này top 1 trong tuyển tập thơ của anh nhé
    "Nhà xưa nếp cũ mênh mông lối về"
    Nhắn anh như vậy để anh về lại nhà TM được không nè?
    Ube989, Binh Yen, FBV1 người khác thích bài này.
  8. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.068
    Phải rồi Mây nhỉ.

    Bôn ba khắp chốn hồng trần
    Một lòng cố gặp người tâm giao
    Có duyên bước chậm chờ nhau
    Không duyên lướt nhẹ tựa bóng mây
    Ube989, FBV, Binh Yen1 người khác thích bài này.
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.519
    Hèn chi xem nét chữ chị nói em giống chị đến 50% :D
    Có lẽ bởi quan điểm : "Điều mà Mây luôn mong muốn và dặn mình, là dù có chuyện gì xảy ra thì cũng giữ tình yêu thương với cuộc đời này, giữ cho tâm hồn không chai sạn, giữ được niềm tin." cũng là quan điểm sống của chị.:D

    Có lẽ cũng vì thế mà lòng luôn có cảm xúc chứ không là chị thấy khó sống rồi vì đời sẽ rất tẻ nhạt và vô vị :D, luôn giữ được niềm tin và tin vào tình yêu thương , vào những điều tốt đẹp luôn có , dẫu biết rằng đời còn nhiều thị phi và người cũng còn lắm dối gian nhưng âu cũng do tham sân si mà ra .

    Nhiều lúc chị cũng thích sự tĩnh lặng và một mình , nhất là những khi thấy tâm động vì chuyện gì đó :D.
    Và chính những khoảng lặng như vậy , sẽ giúp định tâm và nhìn lại chính mình , refresh lại tâm hồn , nuôi dưỡng cảm xúc , nạp thêm năng lượng ... :D

    Nhắc đến một mình , lại nhớ một bài hát một thời ... :D

    --- Gộp bài viết, 29/11/2023, Bài cũ: 29/11/2023 ---
    Hữu duyên bước chậm chờ nhau
    Cùng đi qua những khổ đau loài người .
    Vô duyên cũng nở nụ cuời
    Tiễn người về bến có người chờ mong ... ( những người hữu duyên với họ , không phải ta , Mưa nhỉ .:D)
    Minhmeo0411, Ube989, Clara213 người khác thích bài này.
  10. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.055
    Vâng, cuộc đời này nặng hay nhẹ là do mình phải không chị, trừ cân nặng hihi :)

    Mây chúc nhà mình ngủ ngon ạ
    P/s: nhà mình cùng nghe bài hát có chứa chữ “xương sườn” nhé :-P


    Vuthanhnguyen, Ube989, FBV4 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này