Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

2902 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 02:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 211267 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. Purple2B

    Purple2B Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2014
    Đã được thích:
    17.711
    Chị type lại hở c @};-@};-@};-@};-@};-@};-
    24hphep, Binhminhseden, annam23 người khác thích bài này.
  2. HoangL0ng2007

    HoangL0ng2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Đã được thích:
    32.727
    Theo triết lý nhà Phật, con người một khi muốn sống yên bình phải hiểu rõ và tôn trọng những quy tắc trong cuộc sống.

    [​IMG]
    1. Cần hiểu rằng,thành công lớn luôn đi kèm với việc chấp nhận rủi ro lớn.

    2. Khi thất bại, cần phải biết rút kinh nghiệm.

    3. Luôn nhớ 3 điều sau: tôn trọng mình, tôn trọng người, chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

    4. Đôi khi để vụt mất cái mình muốn lại là một may mắn.

    5. Học thuộc tất cả các quy tắc để biết cách phá vỡ chúng hợp lý.

    6. Đừng để những cãi vã nhỏ giết chết tình bạn lớn.

    7. Khi đã nhận ra mình sai, ngay lập tức sửa sai.

    8. Mỗi ngày đều dành ra thời gian ở một mình.

    9. Sẵn sàng thay đổi nhưng không để mất chính kiến của mình.

    10. Im lặng đôi khi là câu trả lời tốt nhất.

    11. Sống một cuộc đời thật tốt để khi nhìn lại, bạn cảm thấy muốn sống lần nữa.

    12. Một gia đình vững chãi chính là nền tảng cho mọi điều tốt đẹp ngoài xã hội.

    13. Khi cãi vã với người bạn đời, hãy tập trung vào chuyện hiện tại, đừng bới móc quá khứ.

    14. Hãy chia sẻ kiến thức. Đó là cách khiến bạn có giá trị trong mắt nhiều người.

    15. Có ý thức bảo vệ môi trường sống.

    16. Mỗi năm nên đi tới một nơi mà mình chưa từng đến.

    17. Một mối quan hệ thực sự là mối quan hệ mà trong đó, tình yêu dành cho nhau vượt xa so với yêu cầu.

    18. Hãy đánh giá thành công của bản thân bằng những gì đã để vụt mất thay vì những gì đã có được.
    St
    Binhminhseden, annam2, BONJOVI.6 người khác thích bài này.
    Binhminhseden đã loan bài này
  3. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    KHÔNG PHẢI LỖI TẠI TÔI!
    [​IMG]

    Đây là chuyện có thật, xảy ra tại tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ. Tại một nhà thương nọ, các bác sĩ đã giải phẫu một người đàn ông bị bệnh mập phì, gắn vào một cái vòng thắt bao tử để giúp ông bớt ăn nhiều.

    Sau cuộc giải phẫu vài ngày và bắt đầu lại sức, ông đứng dậy đi lang thang trong hành lang của nhà thương để tìm nhà bếp. Khi thấy được nhà bếp thì ông đi thẳng tới cái tủ lạnh to tướng, mở ra và ăn ngấu nghiến tất cả đồ ăn để trong đó. Vì ăn quá mức nên cái vòng thắt bao tử của ông téc ra, làm chảy máu nội thương. Thế là bác sĩ phải mổ lại lần thứ nhì cứu ông thoát chết. Nhưng ai ngờ sau đó ông quay ngược lại kiện nhà thương và bác sĩ. Ông nói:

    "Tôi bị mổ lần thứ nhì không phải lỗi tại tôi mà là lỗi của nhà thương và bác sĩ đã không biết khóa cái tủ lạnh lại".

    Khi nghe câu chuyện trên chắc bạn sẽ tức cười vì quá vô lý. Người đàn ông mập phì kia đã không biết lỗi mình tham ăn thì chớ, nay lại quay sang đổ lỗi cho người khác. Nhưng nếu nhìn kỹ một chút thì đa số chúng ta cũng thường mắc phải lỗi tương tự. Mỗi khi gặp đau khổ, phải chăng chúng ta hay nói: " Tôi buồn là vì ông A mắng chửi tôi; hoặc tôi khổ là tại bà B giựt tài sản của tôi v.v..."?

    Ông A có mắng chửi tôi hay không, đó là vấn đề của ông A, vì tôi không thể làm chủ ý nghĩ và lời nói của ông ấy. Nhưng tôi có buồn giận hay không, đó là vấn đề của tôi, vì tôi có thể làm chủ tâm ý và tình cảm của mình. Nếu tôi buồn vì bị ông A mắng chửi, đó tức là tôi đã vô tình cho phép ông ấy điều khiển tình cảm của tôi. Nói cách khác, tôi là một người nộm để cho người khác giựt dây. Khi bị người mắng thì tôi buồn, được người khen thì tôi vui. Như vậy sự vui, buồn của tôi hoàn toàn tùy thuộc vào kẻ khác.

    Nếu bà B giựt tài sản của tôi một cách bất lương thì điều mà tôi có thể làm là nhờ luật pháp can thiệp, và không cần phải "buồn khổ". "Buồn khổ" là một cảm xúc thừa và vô ích (hay vô minh). Nếu tôi buồn khổ, tức là tôi đã dại dột cho phép bà B hại tôi tới hai lần, một lần về tài sản, và một lần về tinh thần.

    Tóm lại, người khác có thể làm bất cứ chuyện gì đối với ta, đó là việc của họ, vì họ đang tạo nghiệp. Chuyện quan trọng là phản ứng của ta đối với hành động của họ. Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào ta, và ta là người chịu trách nhiệm về ý nghĩ, tình cảm của mình.

    Đừng đổ lỗi cho kẻ khác.

    __(())__
    24hphep, Binhminhseden, annam25 người khác thích bài này.
  4. tamthanhtinh

    tamthanhtinh Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    09/12/2013
    Đã được thích:
    1.352
    Hay quá!
    24hphep, Binhminhseden, annam24 người khác thích bài này.
  5. Nathan1005

    Nathan1005 Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    27/03/2015
    Đã được thích:
    82
    Lâu lâu có thời gian để nhìn lại, xem có lúc nào mình dối trá không, có lúc nào thăng hoa mà quên mất bản thân không? Em thì em tự nhận là có, và để đến khi sắp mất một giá trị đáng viết hoa thì người ta mới "chợt nhận ra"... Tại sao "Hãy luôn là chính mình" mà cứ phải đeo mặt nạ, tại sao "Hãy luôn là chính mình" mà cứ phải dùng nhiều nick name đến vậy? Có thể một số người mắc bệnh "đa nhân cách", những "cái tôi" khó (không) chấp nhận nhau luôn tồn tại trong một cơ thể và đấu tranh với nhau, để lúc này thì Tao lớn hơn, lúc khác thì Nó lớn hơn. Sáng ra, "ta quá say rồi, sắc ngả màu trôi", cái thân xác nặng nề mới nhận ra mâu thuẫn đầy mình, tự xấu hổ trước ánh sáng mặt trời, và lại lẩn trốn.... Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, ai cũng sẽ kết thúc cuộc sống của mỉnh, chỉ có điều kết thúc thế nào thôi. Để là chính mình thì hoặc là Tao, hoặc là Nó, có vậy mới thanh thản, tâm hồn mới nhẹ nhàng, thân xác mới rũ bỏ được trần tục. Chừng nào mà Tao và Nó còn lẩn quất trong cái xác phàm tục thì không bao giờ là chính mình được. Em xin lỗi bác chủ, em mượn pic của bác để quay về đúng tiêu đề. %%-
    24hphep, Binhminhseden, annam26 người khác thích bài này.
    Binhminhseden đã loan bài này
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.775
    OK tks bạn! Ta muốn người khác đối với ta ra sao, hãy đối với người như vậy trước @};-
    --- Gộp bài viết, 24/04/2015 ---
    Ok em, chị đọc thấy bài nào hay thì post lại để mọi người cùng tham khảo , he he...:p@};->:D<
    cogiko, 24hphep, annam23 người khác thích bài này.
  7. BONJOVI.

    BONJOVI. Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Đã được thích:
    1.503
    THỜI GIAN CÓ ĐỢI CHỜ AI...
    Khi đã tự mình vượt qua những cô đơn
    Người ta trưởng thành hơn để cảm nhận về cuộc sống
    Nhưng trái tim lại khô cằn trống rỗng
    Người ta khóc - cười chưa hẳn đúng với lương tâm.

    Chói chang mùa hè thì tìm đến những bóng râm
    Chống chọi với mùa đông lại ước chi một tia nắng ấm
    Trong cuộc sống của chính mình còn cảm thấy đời lạ lẫm
    Thì tránh sao khỏi bàng hoàng khi đối diện với trái ngang.

    Người ta muốn đời mình rộng bước thênh thang
    Nên luôn sẵn sàng phá tan con đường người khác
    Bỗng một ngày họ thấy mình đi lạc
    Chợt lại thèm dẫn dắt một bàn tay.

    Người ta cứ mơ màng nửa tỉnh nửa say
    Một ngày mưa bay đưa tay lùa tóc bạc
    Lại thấy thèm một thời trẻ trung xa lắc
    Nhưng thời gian có vì ai... mà trở lại bao giờ!
    cogiko, 24hphep, windflower5 người khác thích bài này.
    Binhminhseden đã loan bài này
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.775
    [​IMG]

    =D>=D>=D>=D>=D> Thật tuyệt vời và ý nghĩa! Cảm ơn bạn ,@BONJOVI. @};->:D:D<:drm1~o)
    cogiko, BONJOVI., 24hphep5 người khác thích bài này.
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.775
    Rất ý nghĩa , Cảm ơn chị ạ! %%->:D<
    suutapdoco, cogiko, BONJOVI.4 người khác thích bài này.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.775
    OK bác! Chẳng có gì tuyệt vời hơn khi ta có thể luôn được là chính mình, sống thật với lòng mình ?! Những chuyện khác em không dám có ý kiến do quan niệm sống và sự mong cầu của mỗi người nhưng vấn đề sử dụng nhiêu nick theo em cũng đâu phải là ta không được là chính mình. Nó giống như những chiếc áo ta khoác lên cùng một người vậy. Chỉ cần ta không chối bỏ khi có người nhận ra ta là ai, vẫn những lời nói ấy, tính cách ấy khi nc cùng mọi người , luôn thành thật với họ... thì ta vẫn là chính mình đó thôi ạ. %%-:bz
    cogiko, BONJOVI., 24hphep4 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này