Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

4691 người đang online, trong đó có 400 thành viên. 20:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 211219 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. hangchuanhn

    hangchuanhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Đã được thích:
    313
    --- Gộp bài viết, 05/08/2015, Bài cũ: 05/08/2015 ---
    em thấy chỉ có thể thật sự là chính mình khi ở bên người thân... nếu ra xã hội mà không thể hiện vai diễn phù hợp thì sao đạt được mục đích trong đời
    DungTri86, haobui_866Binh Yen thích bài này.
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.669
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    DungTri86, chilee, haobui_8661 người khác thích bài này.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.669
    10 ĐIỀU CẦN PHẢI QUÊN NẾU BẠN THỰC SỰ YÊU CHÍNH MÌNH

    Đôi khi bạn bị bắt buộc làm một điều gì đó hay phải làm hài lòng những người xung quanh. Sự thật là bạn không cần phải chịu trách nhiệm với hạnh phúc của mọi người. Bạn phải học cách yêu bản thân mình trước khi giúp đỡ người khác. Dưới đây là 10 điều bạn phải quên nếu bạn thực sự yêu chính mình.

    1. Cố gắng để tất cả mọi người đều yêu quý bạn


    Thật tuyệt khi có ai đó yêu quý bạn, nhưng không thể bắt buộc tất cả mọi người đều như thế. Mỗi người đều có sở thích riêng, biết chấp nhận thực tế này, bạn vừa cảm kích những người quý mến mình vừa có thể chấp nhận cả những người không làm điều đó.

    2. Cố gắng để làm hài lòng tất cả mọi người

    [​IMG]

    Bạn không bao giờ có thể làm hài lòng hay đáp ứng được sự kỳ vọng của tất cả mọi người. Thật tuyệt vời khi trở thành một người tốt, nhưng nếu cứ cố gắng làm hài lòng tất cả, đến cuối cùng chỉ hủy hoại bạn mà thôi. Hãy giúp đỡ người khác khi bạn có khả năng và biết dừng lại đúng lúc, vì ai cũng phải tự chịu trách nhiệm với những thứ thuộc về mình.

    3. Lúc nào cũng cần sự chấp thuận của người khác

    Người duy nhất bạn cần xin ý kiến chấp thuận là chính bạn. Có thể bạn nghĩ rằng việc thực hiện những mong đợi của người khác sẽ khiến bạn hạnh phúc, nhưng trong một thời gian dài, bạn sẽ bắt đầu khó chịu với họ hay khó chịu với cả bản thân bạn vì đã không thực sự sống cho chính mình. Khám phá niềm đam mê và sống với đam mê, đó chính là cách bạn yêu chính mình.

    4. Những gì người khác nghĩ về bạn

    Suy nghĩ của người khác chỉ có giá trị tham khảo, đừng để suy nghĩ của họ ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn hoặc khiến bạn thay đổi chính mình. Mỗi người đều có những giá trị và hiểu biết riêng, chúng chi phối hành động của từng người, do đó, người khác sẽ không bao giờ thực sự hiểu được tình trạng của bạn nếu họ không dựa trên các giá trị, sự hiểu biết và kinh nghiệm sống của chính bạn. Miễn là bạn hiểu rõ những mục đích và động lực của riêng mình, người khác nghĩ gì thực sự không quan trọng.

    5. Cố gắng để trở nên hoàn hảo

    Không điều gì có thể hoàn hảo vì luôn có sự phát triển trong mọi lĩnh vực. Đừng bao giờ cố gắng trở thành người hoàn hảo. Miễn là bạn đặt trái tim và linh hồn vào những gì bạn đang theo đuổi và làm hết sức mình, bạn sẽ có thể hài lòng với kết quả và tận hưởng chúng.

    6. Sợ hãi thất bại

    [​IMG]

    Sợ hãi là một sự lựa chọn. Lựa chọn sợ hãi sẽ ngăn bạn tiến về phía trước cũng như ngăn cản bạn hoàn thiện bản thân mình. Hãy thử làm mọi thứ và xem chúng như là kinh nghiệm học tập, bất kể kết quả thế nào. Thông qua những kết quả, bạn có thể học được từ những thất bại và phấn đấu để đạt được thành công.

    7. Quá nuông chiều bản thân

    Yêu bản thân là điều quan trọng, nhưng quá nuông chiều bản thân sẽ là một thói quen xấu. Có sự cân bằng giữa tự nuông chiều và tự kiểm soát bản thân sẽ giúp bạn đánh giá cao những gì mình có được như một phần thưởng xứng đáng cho công việc gian khổ của bạn.

    8. Cố gắng giải thích mọi thứ với tất cả mọi người

    Bất kể bạn muốn người khác hiểu bạn hay tình trạng của bạn đến thế nào thì họ vẫn có những quan điểm và lập trường riêng. Không phải lúc nào họ cũng đồng ý với những quyết định của bạn. Mỗi người đều có những giá trị và sự hiểu biết riêng. Miễn là bạn biết những gì bạn đang làm là đúng và quyết định của bạn không làm hại bất cứ ai, thì bạn hoàn toàn có quyền theo đuổi chúng.

    9. Cố gắng trở thành một ai đó

    [​IMG]

    Hạnh phúc thật sự là khi bạn sống thật với chính mình. Che giấu bản thân sẽ khiến bạn đau khổ trong một thời gian dài vì bạn chỉ sống lệ thuộc vào những kỳ vọng của người khác thay vì sống cho những giá trị và mục đích của riêng bạn. Hãy sống cuộc đời của bạn hoàn toàn là chính bạn. Miễn là bạn sống với một trái tim nhân hậu, đến cuối cùng sẽ có những người hiểu rõ giá trị của bạn, trân trọng bạn vì chính con người thật bên trong bạn.

    10. Can thiệp vào cuộc sống của quá nhiều người

    Giúp đỡ và đối xử tốt với người khác là những việc làm tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu bạn dành quá nhiều thời gian để can thiệp vào cuộc sống của tất cả mọi người, bạn sẽ bị kiệt sức và căng thẳng. Bạn hãy dành nhiều thời gian để theo đuổi hạnh phúc của chính bạn. Bạn không thể giúp tất cả mọi người thoát khỏi những rắc rối của họ. Đôi khi sẽ tốt hơn khi để họ tự giải quyết những vấn đề của mình, vì nó sẽ giúp họ trở thành người mạnh mẽ hơn. Với việc để họ tự chăm sóc bản thân, bạn đang giúp đỡ họ bằng cách cổ vũ và tin tưởng vào khả năng của họ.

    Cuối cùng, bạn chỉ là một con người, đã là con người thì sẽ luôn mắc phải những sai lầm. Miễn là bạn sẵn sàng học hỏi từ những sai lầm, từ bất cứ người nào bạn gặp và hài lòng với những gì mình đang có, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình và biết cách yêu bản thân hơn vì những gì bạn đã làm được trong đời.

    Nguồn: lifehack.org

    DungTri86, chilee, haobui_8661 người khác thích bài này.
  4. hangchuanhn

    hangchuanhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Đã được thích:
    313
    không phải mạnh nhất hay nhanh nhất, mà là thích nghi tốt nhất...( nguồn gốc tiến hóa muôn loài) ... là chính mình thì liệu bác có thích nghi. muốn là chính mình nhưng nên cân bằng.
    DungTri86, chilee, haobui_8661 người khác thích bài này.
  5. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 05/08/2015, Bài cũ: 05/08/2015 ---
    [​IMG]
    DungTri86, chileeBinh Yen thích bài này.
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.669
    :-bdOK thanks bạn ! Bạn chuẩn lắm !
    Ở đời có gì tuyệt đối đâu bạn, mọi thứ chỉ là tương đối thôi . Nếu ta có thể luôn được là chính mình trong mỗi phút mỗi giây thì còn hạnh phúc nào bằng nhưng mỗi chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường nên khó tránh khỏi tham, sân, si ... Vì vậy, ai cũng cần phải diễn ở những hoàn cảnh nào đó trong đời cho phù hợp để đạt được mục đích của mình , đôi lúc vì mình và đôi lúc cũng vì người , quan trọng là ta luôn ý thức được việc ta làm và đừng để tổn thương hay phương hại đến ai.

    Cuộc sống vốn muôn màu nên được là chính mình chính luôn là điều mà ta ước mơ và hướng tới để có thể sống tốt hơn, chân thật hơn và hạnh phúc hơn . Đừng vì quá chạy theo danh lợi mà sống mãi trong vai diễn để rồi đánh mất đi con người thật của mình , bởi vì " Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất chính mình." như lời Đức Phật răn.

    Chúc bạn sống trong cuộc đời dù đôi lúc cũng cần phải diễn nhưng vẫn được là chính mình để có thể cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc chân thật. @};-

    Mình rất vui vì bạn đã ghé thăm và cùng trao đổi . Cảm ơn bạn và chúc bạn luôn sống vui vẻ ,hạnh phúc, thành công trong công việc cũng như đầu tư CK .@};-:drm1
    DungTri86, chilee, haobui_8661 người khác thích bài này.
    Binh Yen đã loan bài này
  7. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    [​IMG]
    moonmoon80, DungTri86, chilee2 người khác thích bài này.
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.669
    Dạ bài này hay quá chị ,Thanks chị ạ ! @};->:D<
    Làm việc gì cũng cần phải có cái tâm thì mới có kết quả tốt được ạ, đơn giản như nấu một món ăn cũng vậy, nếu không đặt tâm mình vào đó thì món ăn sẽ rất dở ( đã được kiểm chứng hihi :p)

    [​IMG]
    moonmoon80, DungTri86, chilee1 người khác thích bài này.
  9. hangchuanhn

    hangchuanhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Đã được thích:
    313
    hì. mình đọc thấy bạn viết hay hay tâm huyết thì cùng vào chia sẻ. ngày trước mình cũng luôn sống là chính mình mà, nhưng thời gian trôi qua... mình quan sát cuộc sống khách quan hơn, nhìn nó diễn ra theo cách tự nhiên chứ không phải như mình muốn...mình nhận ra là mình phải thay đổi thích nghi với cuộc sống hơn. cuộc sống nó vốn là chính nó và không quan tâm gì đến từng mỗi người. mọi thứ, mọi chuyện ý nghĩa thế nào cũng là do cách mà mọi người ghán ghép thôi... mình thích cái thuyết tiến hóa muôn loài đó. giờ đó là phương châm sống! tuy là có đôi khi... muốn là chính mình
    moonmoon80, DungTri86, chilee2 người khác thích bài này.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.669
    Ha ha , thường khi thua trận , trách nhiệm thuộc về HLV chứ ai quy cho người cổ vũ đâu cụ .:p
    Mà cái avatar nào mình không hiểu cụ ơi.
    Vâng, tks cụ về lời chúc! Cụ cũng vậy nhé !@};-
    DungTri86, chileehaobui_866 thích bài này.

Chia sẻ trang này