Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

4815 người đang online, trong đó có 349 thành viên. 18:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 211213 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. haobui_866

    haobui_866 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    08/07/2015
    Đã được thích:
    7.512
    :D cái giề mợ đã nói mợ ko biết thì mềnh cũng lờ như ko biết luôn :p vậy là hợp ý mợ rồi nhé :D còn trận thua hôm trước đó là do mợ ko cho ý kiến chỉ đạo như trước đó chứ ... từ đợt mợ ko tham mưu chelsea đá kém hẳn mợ à ... ... mềnh thích bài này lắm ... thời gian trôi qua có lẽ mợ sẽ hiểu mềnh hơn ...:D @};-

    moonmoon80, chileeBinh Yen thích bài này.
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.664
    OK bạn ! Trong dòng chảy tất bật của cuộc sống , ta cũng cần phải thích nghi để xuôi theo dòng chảy đó nếu như không muốn bị tụt lại phía sau , chỉ cần ta đừng để nó nhấn chìm là OK phải không bạn :p

    Khi nào rảnh, bạn cứ về đây giao lưu, chia sẻ nhé . Một lần nữa cảm ơn bạn , mình rất vui được biết bạn ! @};->:D<
    moonmoon80, DungTri86, chilee2 người khác thích bài này.
  3. hangchuanhn

    hangchuanhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Đã được thích:
    313
    mình cũng rất vui vì được biết bạn, thỉnh thoảng mình lại ghé topic, bạn có gì hay cứ chia sẻ chân thành nhé
    DungTri86, Binh Yenchilee thích bài này.
  4. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Đã được thích:
    3.879
    life is a dream mà...
    Chỉ có những bậc tu đạo mới có thể sống là chính mình, sống với cái tâm chân thật của mình thôi....còn đa số vẫn phải diễn...haizz....
    Binh Yen thích bài này.
  5. moonmoon80

    moonmoon80 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2015
    Đã được thích:
    2.905
    Đúng là "Hạnh phúc và đau khổ luôn là hai kẻ song hành trên đường đời", không thay đổi được tình thế, vậy chỉ có cách là tăng thêm niềm vui và giảm đi nỗi buồn, tránh làm những việc xấu để có thể gieo thật nhiều mầm mống của cái thiện, để cuộc sống luôn hân hoan, vui vẻ, tươi mát trong từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc của cuộc sống :) :)
    Binh Yen thích bài này.
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.664
    OK and tks bạn ! Để đạt điều tuyệt đối thì ngay cả những nhà tu hành cũng chưa chắc luôn được là chính mình . Còn chúng ta hãy cố gắng thành thật với chính mình, với những gì mình vốn có để thấy cuộc sống có ý nghĩa.

    http://f319.com/threads/hay-luon-la-chinh-minh.592077/page-53#post-16120315
    moonmoon80 thích bài này.
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.664
    Rất đồng tình với em @moonmoon80 . Nay rảnh rồi hả em , em bé khỏe kg cưng ?:)
    moonmoon80 thích bài này.
  8. moonmoon80

    moonmoon80 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2015
    Đã được thích:
    2.905
    Cảm ơn chị @Binh Yen, Mun bé vẫn khoẻ ạ. Bài viết hay quá Mun thích đọc những tư tưởng nhân văn như thế. Bài hát cũng hợp nữa, thanks chị nhiều :) :)
    Binh Yen thích bài này.
  9. moonmoon80

    moonmoon80 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2015
    Đã được thích:
    2.905
    Luôn là chính mình mới đúng ạ, còn cuộc sống luôn vận động, có nhiều hoàn cảnh mình phải đối mặt giải quyết những trở ngại bằng sự khéo léo và trí tuệ được tiếp nhận từ cuộc sống. Nếu có thể làm được như thế thì khó khăn mình vẫn vượt qua mà vẫn luôn giữ được bản thân mình như vốn có ạ :)
    Binh Yen thích bài này.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.664
    OK Tks em ! Khi nào rảnh cứ về đây giao lưu chia sẻ , học hỏi lẫn nhau nhé, ít ra ta cũng tìm được chút bình yên, thư giãn sau những giờ mệt mỏi với công việc và bảng điện cũng như giúp chúng ta sống tốt hơn @};->:D<

    Khi đọc những bài viết hay những bài thơ như thế này, chị cảm thấy như có thêm động lực để sống tốt hơn, hihi :p

    HÃY CỨ SỐNG

    Hãy cứ sống bằng lời yêu chân thật

    Dù cuộc đời không là những giấc mơ
    Có đôi khi đời tàn nhẫn vô bờ
    Vẫn phải sống để tập lòng kiên nhẫn .

    Hãy cứ yêu bằng trái tim thành khẩn
    Dù tình người chỉ quanh quẩn lợi danh
    Và con tim nhiều khi phải tranh dành
    Khi thất bại , hãy yêu thêm lần nữa .

    Hãy cứ vui bằng cõi lòng chan chứa
    Dù chuyện buồn đang xảy đến quanh ta
    Niềm vui kia chớ nên để nhạt nhòa
    Nó sẽ giúp ta thêm lòng dũng cảm .

    Hãy cứ tin đời không là sầu thảm
    Lấy sức mình xây dựng một niềm tin
    Dù người đời cười chê cứ làm thinh
    Niềm tin sẽ giúp ta tròn mơ ước .

    Hảy thứ tha những gì tha thứ được
    Bởi trong lòng đã mở cửa từ bi
    Để trong ta còn chỗ trống khắc ghi
    Những tốt đẹp đời thường luôn sẵn có .

    Hãy cứ nhìn những cuộc đời gian khó
    Để nhủ rằng ta còn có điều may
    Và quanh ta vạn vật sẽ đổi thay
    Ta hạnh phúc vì vận đời đưa đẩy.

    Tác giả: HNLC
    moonmoon80 thích bài này.

Chia sẻ trang này