Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

4565 người đang online, trong đó có 389 thành viên. 14:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 211156 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Thế ko có nhẽ tất cả chỉ nên ở mức bàng bạc, mù mờ chung chiêng ....sao ??????????????????????????????????????????
    chilee, Binh Yen, khoaita20091 người khác thích bài này.
  2. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Hay :)>-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
    chilee, Binh Yen, khoaita20092 người khác thích bài này.
  3. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Hehehehe !!!!!!!!!!!! :D"Một người khôn ngoan biết tất cả mọi thứ, một người tinh anh biết tất cả mọi người."- NGẠN NGỮ BUNGARIA
    BONJOVI., chilee, Vovan1232 người khác thích bài này.
  4. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    %%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
    BONJOVI., chilee, Vovan1232 người khác thích bài này.
  5. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    hihi được thế còn gì =:-P
    BONJOVI., chilee, Vovan1232 người khác thích bài này.
  6. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    ...mình là ai, mình ở đâu....
    ...Theo các nhà tâm lý học, những người sinh vào mùa đông thường là những người thành đạt. Họ năng động, có tài và có ý chí. Họ biết cách làm việc, tự tin trong hành động, chủ động gạt bỏ những khó khăn trên đường đời và do vậy dễ thành công.
    Tuy nhiên, trẻ em sinh trong mùa đông (nhất là tháng12, tháng 1 và tháng 2 ) thường tự kiêu và cứng đầu. Từ khi còn nhỏ chúng hay cãi lại bố mẹ, không dễ dàng thừa nhận sai lầm, khó làm việc theo nhóm và thường xây dựng gia đình muộn....http://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/120839/ngay-sinh-anh-huong-toi-so-phan-moi-nguoi-.html
    BONJOVI., chilee, Binh Yen1 người khác thích bài này.
  7. Vovan123

    Vovan123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2015
    Đã được thích:
    339
    :)) Chuẩn thật :))
    BONJOVI., chilee, Binh Yen1 người khác thích bài này.
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.583
    Màn múa thật tuyệt vời và cảm động còn bài hát thì không thể không cay mắt khi nghe , Tks chị nhiều ạ !
    Vâng, con người quan trọng nhất là tấm chân tình . Chỉ cần biết sống vì nhau , luôn ở bên nhau , cùng nhau vượt qua mọi sóng gió cuộc đời cũng đủ để hạnh phúc dù cuộc sống có khó khăn nhưng đừng quá khó hihi .
    Em thấy có nhiều gia đình khi trở nên giàu có lại thường sống trong bất an ,phụ nghĩa quên tình và họ lại ước được như ngày xưa ,tuy kg giàu nhưng vợ chồng con cái yêu thương nhau, căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười. Khổ vậy .
    BONJOVI., chilee, suutapdoco1 người khác thích bài này.
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.583
    Không ai có thể cho bạn sự bình yên ngoài chính bạn!
    Không có hạnh phúc nào bằng sự an tĩnh trong tâm hồn!

    Chút Bình Yên Thôi

    Chỉ muốn tìm một phút bình yên
    Để lòng ta, thôi không gợn sóng
    Để quên đi, những bộn bề cuộc sống
    Để muộn phiền, theo gió bay đi

    Chỉ muốn tìm, một phút bình yên thôi
    Để những đắng cay, xin bỏ lại cho đời
    Ai cũng biết, cho là hạnh phúc
    Sao cứ nhìn đời, bằng đôi mắt bon chen

    Được gì đây, rồi sẽ mất gì đây
    Khi thời gian, không bao giờ trở lại
    Cứ mải mê theo muôn ngàn tiếng gọi
    Còn lại gì, khi chỉ một mình ta

    Chỉ muốn tìm, một phút bình yên thôi
    Để lặng thầm lắng nghe tiếng sóng
    Để cho ta biết mình vẫn sống
    Và ở đâu. . . khi đứng giữa thế gian này.
    (Sưu tầm)

    [​IMG]
    BONJOVI., chilee, suutapdoco1 người khác thích bài này.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.583
    Hi chào người bạn mới @Vovan123 ! Rất vui được biết bạn , mình và cả nhà thật hân hạnh khi bạn ghé thăm và giao lưu . Chúc bạn luôn vui , bình yên và hạnh phúc cũng như đạt được nhiều thành công trong mọi mặt ạ !@};-
    Vovan123, BONJOVI., chilee1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này