Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

4362 người đang online, trong đó có 454 thành viên. 10:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 211148 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Tôi vưỡn đang tu luyện đó @24hphep à...:)Cá rô phi tôi vưỡn nuôi còn nguyên đó mà...:).... 1- Giương súng; 2- tỳ vai; 3- Áp má ; 4- Nheo mắt ; 5- Đầu ruồi đội đit điểm đen; 6- Nín thở ; 7- Bóp cò....:-?đơn giản có thế thôi mà tôi tu luyện thực hành bắn đạn thật mãi vưỡn mới chỉ đạt được 40% trúng đích...:-?sư phụ tôi yêu cầu tôi phải tu luyện đạt tối thiểu 70% thì mới cho tôi tốt nghiệp ra trường....:((
    chilee, Binh Yen, BONJOVI.1 người khác thích bài này.
  2. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    @Binh Yen: Hãy luôn là chính mình...:)...Hãy cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích – bất kể ngày hôm qua như thế nào...:) những lời chia sẻ của Binh Yen thật là tuyệt vời !!!:) ...Khoaita đang phiêu với Quang Dũng hát “Ru ta ngậm ngùi” của Trịnh Công Sơn...:)

    "....Sẽ có những lúc mỗi người trong ta thấy trở nên chai lì với mọi điều xung quanh và tự cho đó là điều tất yếu của một cuộc sống bận rộn. Khổ nỗi, đã là một con người thì phải có tất tần tật những loại cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố; thiếu nó thì ta không sống một cuộc sống đúng nghĩa được. Vậy thì, mở đề dông dài chẳng qua cũng chỉ muốn chúng ta thử tìm lại cảm xúc của mình trong bài hát “Ru ta ngậm ngùi” của Trịnh Công Sơn....
    ...“Ta” đã lựa chọn chính bản thân mình làm cái nôi trú ngụ. Lạ kì thay! Nôi kia vốn để mẹ đưa ta trong những ngày còn chưa có khái niệm gì về cuộc sống, nôi kia sao chịu được sức nặng vật lý của một cơ thể trưởng thành và làm sao che chở được một “ta” già đến trăm tuổi vì mất niềm tin? Đơn giản bởi vì, còn biết tìm nơi để trú ngụ là còn muốn sống, còn biết chờ đến rạng đông. Quay trở về với nôi xưa là về lại với bản thể của chính mình, trần trụi nhất, nhưng vô tội, có là lỗi không nếu “Ta” đã sống đúng như “ta” phải sống?

    Đừng cố thử “soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm” để coi thử có buồn không nhé? Không ai muốn mình đến mức phải như vậy, nhưng mọi thứ tình cảm trong cuộc sống đều có ý nghĩa nhất định của nó. Nhìn từ khía cạnh tích cực, chỉ khi nào đẩy bản thân đến tận cùng của buồn khổ, ta mới nhận ra cuộc sống thật sự tươi đẹp để biết sống đẹp hơn...":)
    Nguồn: bacsingan http://bacsingan.vnweblogs.com/post/10824/311993
    Last edited: 26/09/2015
    chilee, Binh Yen, BONJOVI.1 người khác thích bài này.
  3. 24hphep

    24hphep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2015
    Đã được thích:
    811
    Đọc chia sẻ của bác làm em liên tưởng đến cảm giác "riêng một góc trời", khi nghe qua cụm từ trên có vẻ như một mình, như cô đơn...nhưng thật ra không phải thế! trong cuộc sống dù có thăng trầm hay êm ả, vẫn có những lúc cần lắm cái gọi là "riêng một góc trời" ấy để suy tư, để ngược về quá khứ với những hỉ, nộ, ái, ố như bác đã nói mà chỉ khi "một mình" ta mới cảm nhận hết đc. Em cũng hay vào Blog bacsingan để thư giản, kg ngờ hôm nay lại đc đoc qua chia sẻ của bác...hihihi cảm giác như là "gặp lại cố nhân"...@};-@};-@};-@};-@};-%%-%%-%%-%%-%%-

    Chúc bác @khoaita2009 và mọi người có ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình và bạn bè!
    chilee, Binh Yen, BONJOVI.1 người khác thích bài này.
  4. 24hphep

    24hphep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2015
    Đã được thích:
    811
    Em nuôi đến bao giờ Cá Rô Phi thành "Cá tinh" thì thôi....hihihi...Trong khi chờ đợi bác ra trường em xin theo đuôi bác từ bây giờ nhé...em kg có điều kiện tu luyên chuyên nghiệp nên xin theo bác học hỏi ạ!:):);;)
    chilee, Binh Yen, BONJOVI.1 người khác thích bài này.
  5. 24hphep

    24hphep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2015
    Đã được thích:
    811
    Em xin theo đuôi chị để học hỏi kiến thức bổ ích, kinh nghiệm sống cũng như kinh nghiệm chứng trường ạ!

    Chúc chị và gia đình ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc!@};-@};-@};-@};-%%-%%-
    chilee, Binh Yen, BONJOVI.1 người khác thích bài này.
  6. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Tôi yêu thích nhạc và lời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn,..mặc dù chưa cảm nhận hết từng câu chữ & nốt nhạc trừu tượng, hàm chứa ....:-?...của cố nhạc sĩ nhưng trong bất cứ tâm trạng vui hay buồn tôi đều thích nghe và cảm thấy rất nhẹ nhõm thanh thản...:)
    @24hphep: Sư phụ tôi bảo có đam mê tu luyện trở thành một trader thực sự (professional trader) thì cũng phải chấp nhận một cuộc đời tĩnh lặng sống với những con số, chiến đấu với cả bầy thú điện tử trên thị trường tài chính (financial markets): xanh, đỏ, tím, vàng,...:-? đủ cả....:-?Rồi thì trải qua các cung bậc cảm xúc: hưng phấn, sợ hãi, lo âu, bi quan chán nản, hứng khởi, nghi ngờ...nội gián, bầy đàn,...kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc tế...đủ loại muôn hình muôn vẻ...:-?:-?:-?...tôi cũng vừa có thêm được chia sẻ của các tiền bối "Tâm sự của 1 trader..."http://f319.com/threads/tam-su-cua-1-trader-khong-di-lam-thue.96969/; rồi thì "Hương vị cuộc sống..." của trader ...http://www.stockchart.com.vn/PT-Co-ban/hng-v-ti-p-ca-cuc-sng.html
    Chúc thím 24hphep sẽ được hưởng hạnh phúc của một investor có thể nuôi cá Rô Phi thành "Cá tinh" !!! :)chúc thím 24hphep sẽ được hưởng trọn vẹn hạnh phúc mà chỉ có người làm mẹ mới cảm nhận được...":)...Làm mẹ có nghĩa là hạnh phúc và vất vả trong từng khoảnh khắc. Có những lúc bạn như kiệt sức khi con sốt ban đêm hay bé quấy khóc không ăn, không ngủ mà không hiểu lý do. Nhưng may mắn là những khoảnh khắc đó lại ít hơn những khoảnh khắc tuyệt vời mà bạn có được. Cho dù đó chỉ là những điều nhỏ nhặt và đôi khi còn hơi 'ngớ ngẩn' nhưng đó là những khoảnh khắc hạnh phúc chỉ khi làm mẹ bạn mới có thể cảm nhận được....":)...http://songkhoe.vn/hanh-phuc-nguoi-lam-me-moi-cam-nhan-duoc-s2960-0-74119.html
    chilee, Binh Yen, BONJOVI.3 người khác thích bài này.
  7. Vovan123

    Vovan123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2015
    Đã được thích:
    339
    Ngày rằm trung thu mọi người đi chơi thì ta lại ngồi đây và nghiền ngẫm cái sự con người, vạn vật luôn chuyển động, con người cũng luôn thay đổi... Cách đây 10 năm, nếu cho tôi một điều ước thì tôi đã ước, sau 10 năm tôi không còn nói từ ước, hay giá như nữa, bởi vì giờ con người tôi không còn tin vào từ đó, tôi chỉ biết sống hết mình, làm việc hết mình để không phải ước nữa
    Binh Yen, BONJOVI., khoaita20091 người khác thích bài này.
  8. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Ước gì mình mãi là trẻ con!
    Bị mẹ đánh đòn nhưng khóc xong rồi nín.
    Người lớn luôn cười để che đi bao nỗi buồn kìm nén,
    Mãi chẳng chịu tan ra…

    Ước gì mình là chỉ là đứa trẻ lên ba!
    Vấp ngã rồi khóc òa để có người nâng dậy.
    Người lớn ngã rồi biết là đau đớn vậy,
    Nhưng vẫn ngoái xung quanh, chỉ dám khóc khi không có ai nhìn…

    Ước gì mình có thật nhiều tiền!
    Mua chiếc vé về tuổi thơ
    Chơi với búp bê, siêu nhân và gấu bông cùng đàn trẻ con hàng xóm.
    Những đứa trẻ ngây ngô ngày nào giờ khôn lớn,
    Chẳng hiểu vì sao xa lạ một góc trời…

    Ước gì có điều kỳ diệu trên đời!
    Một sớm mở mắt ra có mẹ, có bà, có tiếng nói cười thân thương quen thuộc.
    Người lớn thức dậy với chiếc bóng dưới chân giường đơn độc,
    Tự mỉm cười: Lại thêm một ngày nữa sắp sửa trôi qua…

    Ước gì ngày mai biến thành ngày hôm qua!
    Con ma chổi trong góc nhà vẫn làm trẻ con thấy sợ.
    Người lớn chẳng sợ ma,
    người lớn chỉ sợ người đối với nhau bằng hận-thù-vay-nợ!
    Sự hẹp hòi ích kỷ làm người lớn già đi…

    Ước gì…
    Có thể làm người lớn cười toe chỉ bằng một thanh kẹo,
    Có thể làm người lớn thảnh thơi mà không phải cắn môi cam chịu,
    Chỉ bằng một cái xoa đầu vu vơ…
    Ước gì cuộc đời này chỉ toàn những đứa trẻ thơ…

    Nguồn: Du Phong http://www.gocquan.com/uoc-gi-minh-mai-la-tre-con/

    Kể từ giờ em hãy sống vì em
    Dù mạnh mẽ, hay yếu mềm, cũng được.
    Miễn thản nhiên cười và vô tư bước,
    Đau khổ hay không là tự do mình.

    Kể từ giờ em phải thật là xinh,
    Rạng rỡ yêu đời dù mưa hay nắng[...]
    Nguồn: Lang Thang http://www.gocquan.com/
    chilee, Binh Yen, BONJOVI.2 người khác thích bài này.
  9. 24hphep

    24hphep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2015
    Đã được thích:
    811
    Vâng. Không ai có thể phủ nhận tài năng của NS Trịnh Công Sơn, hầu hết các tác phẩm của ông đều là những tác phẩm để đời và hầu như người NS nào có đc những tác phẩm như thế họ cũng từng trải qua kg ít những thăng trầm trong cuộc sống, người đời bù đắp cho sự cống hiến đó bằng sự trân trọng đối với một nhân tài. Âm nhạc cũng có vai trò quan trọng trong cuộc sống, có thể làm cảm xúc con người thay đổi rất nhanh theo hướng tích cực nếu ta biết thưởng thức âm nhạc một cách phù hợp.
    Việc "tu luyện" của bác dù là khó khăn nhưng em tin rằng có quyết tâm ắc sẽ có kết quả như mong muốn, em thấy bác có dư thừa quyết tâm rồi còn gì, lo gì không có ngày thành công ạ, "vạn sự khởi đầu nan, gian nan càng cố gắng".
    Đúng như " bật tiền bối" chia sẻ, em cũng như thế, thời gian trước em cũng dành nhiều thời gian, công sức, ảnh hưởng sức khỏe cực kỳ, lúc nào cũng lo nghĩ, sau này em buông hết rồi, giờ chỉ tham gia cho vui thôi.

    Em cám ơn bác Khoai, chắc bác là người hiểu và yêu thương nửa kia của mình lắm! đúng là làm mẹ là phải hy sinh rất nhiều cho con và gần như người mẹ nào cũng đc bù đắp bằng những tiếng cười , tiếng nói của con, đc trông thấy con khôn lớn mỗi ngày là niềm hạnh phúc vô bờ bến, thế mới gọi là tình mẫu tử thiêng liêng ạ.
    Binh Yen, BONJOVI.khoaita2009 thích bài này.
  10. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    @24hphep: Nhìn thấy chữ ký của thím tự nhiên tôi lại nhớ đến Hồng Nhung hát "Nhớ Mùa Thu Hà Nội" của tác giả cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn...:)...
    Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ,
    nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu.

    Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
    mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
    mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
    cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.

    Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi.
    Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời.

    Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người,
    lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai,
    sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi,
    sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi.

    Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người ...:)
    Để nhớ mọi người...:)
    chilee, Binh Yen, BONJOVI.2 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này