Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

1880 người đang online, trong đó có 45 thành viên. 02:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 211109 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Bác Binh Yên :)đừng lo, có bác :) @Binh Yen :)này nhắc nhở tui LÀM CHỦ CHÍNH MÌNH....:)Trong cuộc sống thì là LÀM CHỦ CHÍNH MÌNH...:)...còn trong tu luyện võ nghệ thì sư phụ tui cũng yêu cầu tui phải tu luyện để có thể kiểm soát được suy nghĩ & phản ứng & hành vi của chính bản thân tui trong mọi hoàn cảnh...:)...nếu tui không tu được & đạt được như vậy thì sư phụ tui không cấp bằng trader cho tui đâu....:)
    24hphep, Vovan123, chilee1 người khác thích bài này.
  2. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    GÀ VÀ VỊT
    [​IMG]
    Có đôi tân hôn đi dạo trong rừng sau bữa cơm chiều hè rất đẹp trời. chàng và nàng sánh bước tay trong tay cho đến khi nghe tiếng “quác, quác” vọng lại từ phía xa.

    “À, kìa anh xem, chắc có con gà”, cô nàng thỏ thẻ.

    “Không phải, con vịt” anh chàng đáp.

    “Em tin chắc là con gà mà”

    “Không thể được. Gà phải gáy ó o chứ. Còn vịt mới kêu quác, quác em ơi”, anh hơi lên giọng. Tiếng “quác, quác” lại vang lên.

    “Đó là gà, cưng à” cô nói một cách tự tin trong lúc bước đi nện mạnh xuống đất.

    “Nghe nè, cô vợ của tôi. Đó ...là...con...vịt. V.Ị.T, vịt nghe rõ chưa?” Anh trả lời giận dữ.

    “Nhưng...con gà” cô nàng tiếp tục chống chế.

    “Rõ ràng là con vịt, cô, cô...”

    Tiếng “quác, quác” lại vang lên cắt ngang lời mà anh chàng không nên thốt ra trong lúc cô nàng thút thít nói: “Nhưng mà...là...con gà.”

    Thấy nước mắt người vợ mình mới cưới, anh nhớ lại lý do tại sao anh cưới cô. Anh dịu giọng và nhỏ nhẹ nói:

    “Anh xin lỗi em cưng của anh. Anh nghĩ em nói đúng, đó là con gà”

    “Cám ơn anh yêu quý của em” cô nàng vừa nói vừa xiết chặt tay chàng.

    “Quác, quác” tiếp tục vang lên cả khu rừng trong lúc chàng và nàng tiếp tục sánh bước với tình yêu đang nở hoa.

    Điểm chính của câu chuyện là anh chàng sau cùng “sáng ra” còn tiếng kêu của gà hay vịt đâu có gì là quan trọng. Quan trọng là sự hòa hợp giữa hai người để họ có thể thưởng ngoạn một buổi đi dạo nên thơ trong một chiều hè đẹp đẽ. Trong đời có biết bao gia đình tan rã vì chuyện không đâu! Gà hay vịt có quan trọng gì mà phải đi đến ly dị nhau?

    Nghe qua câu chuyện này rồi chúng ta nên phân biệt đâu là vấn đề quan trọng. Hôn nhân dĩ nhiên phải quan trọng hơn chuyện gà hay vịt. Hơn thế nữa đã bao nhiêu lần rồi chúng ta tin – tin một cách chắc chắn, tuyệt đối, nhất quán rằng mình đúng ...để rồi sau cùng thấy mình sai? Ai biết được đâu nào?

    - Mở Rộng Cửa Tâm Mình -
    Vovan123, chilee, Binh Yen1 người khác thích bài này.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.568
    Dạ OK , tks bác ! Chúc bác luôn làm chủ chính mình , võ nghệ tinh thông để mau có bằng trader một cách xuất sắc , còn cho em bám theo nữa chứ ạ @khoaita2009 :p @Pooh_Lei :p
    --- Gộp bài viết, 02/10/2015, Bài cũ: 02/10/2015 ---
    @};-%%->:D<

    [​IMG]

    24hphep, chilee, suutapdoco3 người khác thích bài này.
  4. Pooh_Lei

    Pooh_Lei Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2015
    Đã được thích:
    3.246
    Em vưỡn luôn ngưỡng mộ anh Khoai vì tính ham học hỏi và khiêm tốn, nhún nhường :x Em học hỏi c BY về tính nhẫn nhịn, biết hài lòng với cuộc sống cũng như nên biết cái nào nên đeo đuổi cố gắng để không hối tiếc hay cái nào nên buông bỏ :x Yêu yêu các anh chị nhiều đã cho em học hỏi rất nhiều....cảm ơn a Khoai, c BY và các anh chị khác nữa :)) Nói đúng hơn là cảm ơn mạng ảo F đã mang các anh chị tới cuộc sống thực của em ;)
    24hphep, Vovan123, chilee4 người khác thích bài này.
  5. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Chúc all cuối tuần an lạc, thảnh thơi ...
    24hphep, Vovan123, chilee2 người khác thích bài này.
  6. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    HẠNH PHÚC LÀ MỘT CÁI ĐUÔI
    [​IMG]

    Câu chuyện kể rằng, có chú heo con băn khoăn hỏi mẹ, hạnh phúc là gì? Mẹ heo con trả lời, hạnh phúc là cái đuôi của con. Heo con buồn bã:"chẳng bao giợ con cầm được cái đuôi của mình, vậy con không có hạnh phúc sao mẹ?" Heo mẹ âu yếm xoa đầu heo con:"Khi con tự tin tiến về phía trước, hạnh phúc tự nhiên đi theo con thôi."
    Câu chuyện nhỏ nhưng nó làm không ít người phải ồ lên vì thích thú. Người ta giật mình, ừ nhỉ, chú heo cứ chạy vòng vòng đuổi bắt chiếc đuôi của mình, nhưng không biết rằng chiết đuôi hạnh phúc sẽ luôn luôn theo chú, miễn là chú tự tin đi về phía trước.
    Với chúng ta, hạnh phúc là gì? Chắc hẳn 100 người sẽ có 100 câu trả lời khác nhau. Hạnh phúc là một buổi tối ngồi bên gia đình và trò chuyện. Hạnh phúc là ngày cuối tuần rộn ràng cùng bạn bè đến một quán kem, nếm hương vị thân quen. Hạnh phúc là ngồi một mình bên Radio, bật tần số 91 Mhz lắng nghe chương trình "365 ngày hạnh phúc" rồi tự mỉm cười với những xúc cảm đã lâu mình đánh mất...
    Người ta thường đuổi theo những giá trị khác nhau mà quên mất đi khỏanh khắc dịu ngọt của cuộc sống. 20-10 vừa qua, mẹ tôi chỉ nhận được một cuộc điện thoại đường xa lúc đên khuya của con gái thay cho những bó hoa tiền trăm, tiền triệu nhưng vẫn mỉm cười mãn nguyện. Bạn trai tôi luôn nói hạnh phúc nhất khi thấy tôi lau mồ hôi trên trán anh bằng những chiếc khăn tay...Tôi chưa bao giờ nghĩ những việc làm đó của mình có thể mang lại hạnh phúc cho những người tôi yêu.
    "Hạnh phúc đâu phải những gì xa xôi". Tôi đã đọc được câu nói đó trên mọi trang sách, báo. Nhưng tôi vẫn tâm niệm nhất câu chuyện Hạnh phúc là một chiếc đuôi. Hạnh phúc , đôi khi không thể cầm nắm, nhưng chỉ cần ta luôn đi về phía trước, hạnh phúc tự nhiên sẽ đi theo ta thôi!
    (sưu tầm)
    24hphep, Vovan123, chilee1 người khác thích bài này.
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.568
    Lâu rồi nay cuối tuần có dịp mình mời cả nhà ăn sáng muộn hihi . Chúc các bạn cuối tuần vui và hạnh phúc nhé ! @};->:D<:p

    [​IMG]
    [​IMG]
    24hphep, Vovan123, traderdoclap2 người khác thích bài này.
  8. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    ui ! ngon tóa đê...... cho mềng ly đá chanh hử , ly to tố bố nuôn :p
    :drm4 Ngày mới an lành bạn hiền hử :-bd:drm1

    [​IMG]
    Last edited: 03/10/2015
    24hphep, Vovan123Binh Yen thích bài này.
  9. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Last edited: 03/10/2015
    24hphep, Vovan123, Binh Yen1 người khác thích bài này.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.568
    Ặc, tag cưng vô là cái vụ khi nào bác Khoai tu luyện xong chị em mình sẽ bám càng theo, nói chi lời cảm ơn khách sáo ...dễ thương vậy :)) . Chị cũng phải cảm ơn em đã cho chị có thêm một người bạn nhỏ, người em gái dễ thương và thật thà nhất quả đất :p:x . Cứ hồn nhiên rồi em sẽ bình yên !!! Mai mốt không uống cafe muộn nữa kẻo lại mất ngủ nha :))>:D nên mình càng phải cố gắng học hỏi để có thể tồn tại nếu tham gia trading trong thị trường tài chính... @BVLGARII /Chunjunxo/anh Hà Lan:) thì nhắc mình hiểu để thành công, từ việc nhỏ đến việc lớn đều cần có sáu loại người (lục nhân) => Nên mình càng phải nỗ lực đi tìm cho đủ lục nhân cho đời của mình.... @Vovan123 @};-thì nhắc mình về "Thuyết cân bằng"...:-?"Chu kỳ kinh tế"...:-?nên mình lại biết đường đi tìm hiểu thêm...:-?..và còn rất nhiều những lời/ý/gợi ý nhắc nhở chia sẻ khác nữa của các F319 members (tất nhiên là phải có chắt lọc/filter out)...:)
    Theo hiểu biết của Khoata2009 thì thị trường tài chính nói chung rất bao la rộng lớn và thị trường chứng khoán Việt Nam nhỏ bé nói riêng đòi hỏi tính chuyên nghiệp rất cao...:-?nên đòi hỏi mỗi người tham gia vào trading phải có những hiểu biết & kỹ năng chuyên nghiệp...:)sư phụ mình có ý trách mình "có thiên hướng làm công việc nghiên cứu" chứ chưa có đủ những kỹ năng trading...:)Nên mình lại càng phải cố gắng tu luyện...
    Nói tóm lại Khoata2009 còn rất non kém trong trading và rất biết trân trọng những giá trị mà các kỳ nhân dị sĩ của F319 đã trao tặng để sống & theo đuổi đam mê của bản thân về thị trường tài chính....:)... giống như quote của Chunjunxo "Và cách duy nhất để làm được những điều vĩ đại là yêu việc mình làm. Nếu chưa tìm thấy thì bạn cứ tiếp tục tìm đi. Đừng bằng lòng với sự ổn định. Giống như trong tình yêu vậy, bạn sẽ biết ngay khi bạn tìm thấy nó. Và cũng giống như trong bất kỳ mối quan hệ nào, nó sẽ chỉ tốt đẹp thêm theo năm tháng mà thôi.Bạn cứ tìm đến khi bao giờ thấy, đừng dừng lại.":)[/QUOTE]
    Em nghĩ mỗi một người chúng ta gặp đều do duyên cả , trở thành bạn bè để có thể cùng sẻ chia những buồn vui, những kiến thức hay kinh nghiệm sống tự mình đã trải qua hay học được người khác là điều rất đáng quý và trân trọng :)

    Em chúc bác thành công trên con đường đi tìm và chinh phục những thử thách , mục tiêu mình đã chọn ạ@};- Lúc đó nhớ đừng quên những người bạn này nhé hihi :pX_X

    Ps: @khoaita2009 , theo em "lục nhân" không phải cứ tìm là được đâu ạ , cũng phải có duyên và tùy duyên thôi :)
    --- Gộp bài viết, 03/10/2015, Bài cũ: 03/10/2015 ---
    [​IMG]
    24hphep, chilee, Vovan1231 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này