Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

1905 người đang online, trong đó có 32 thành viên. 02:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 211109 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.568
    [​IMG]

    [​IMG]

    Conbosua139, chilee, Vovan1235 người khác thích bài này.
  2. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    [​IMG]

    PHỤ NỮ ƠI ...NHỚ NHÉ !!!

    Là phụ nữ , tuyệt vời nhất ko phải là có người yêu đẹp, chồng giàu. Mà tuyệt vời nhất là tự kiếm ra tiền, tiền chân chính , ko vấy bẩn

    Là phụ nữ , ai cũng cần có sự che chở nhưng phải mạnh mẽ , phải cố biết trở nên mạnh mẽ nếu cần thiết, ko được yếu đuối , ko được để bị ức hiếp !

    Là phụ nữ , đừng dựa dẫm vào người khác , phải tự lực cố gắng , cái gì ko biết thì hỏi , đừng nhờ vả khi thật sự ko cần thiết.

    Là phụ nữ , đừng luỵ tình kiểu ngu si mà phải biết lỡ có yêu phải kẻ ko ra gì thì cũng phải bỏ đc cái "ko ra gì" ấy.

    Là phụ nữ , đừng ỏng ẹo, vờ vĩnh giả nai, bụng dao găm mà miệng từ bi hỉ xả, đừng giả dối. Đời kia biết hết đấy , chỉ là chưa đến lúc họ lật mặt thôi.

    Là phụ nữ, đừng thông minh quá , mà có lỡ thông minh quá cũng đừng để người đời biết rõ , giữ lại một chút cái thông minh để mà đối phó những chuyện ko lường trước được.

    Là phụ nữ , đừng cứ ai cho gì cũng nhận mà trước khi muốn nhận thì hãy tự hỏi :"Tại sao người ta lại cho mình?" Cuộc đời này ko ai cho ko ai bất cứ thứ gì đâu. Của biếu là của lo , của cho là của nợ , nhé phụ nữ.

    Là phụ nữ , đi 1 mình đừng làm mặt ngây thơ, ngu ngơ để ai cũng có thể ghẹo trêu , mà phải "đeo" 1 vẻ mặt tươi tắn nhưng đúng mực, thậm chí lạnh lùng tí cũng được , nhưng đừng làm quá.

    Là phụ nữ , phải biết chăm sóc người thân trước tiên rồi muốn ra đường chăm sóc ai cũng được.

    Là phụ nữ , phải biết thương bản thân mình trước rồi muốn thương ai thì thương ; thương bản thân mình , chứ ko phải ích kỷ chỉ biết mỗi mình , ko được ích kỷ.

    Là phụ nữ phải nổ lực giảm cân, phải thật thơm tho và xinh đẹp nhất nếu có thể , không phải để mong cầu sự trầm trồ, tán tỉnh nhăng nhít của kẻ khác, mà để tự tin và gây cảm giác dễ chịu cho người đối diện

    Là phụ nữ , người yêu ko có , nhưng ít nhất phải có 1 đứa bạn chân thành , tốt dạ tốt lòng , ko cần thân lắm, chỉ cần hiểu , là đủ rồi.

    Là phụ nữ , vốn mềm mỏng yếu ớt lắm nhưng phải cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình , vùng dậy trước sóng gió , đối mặt với khó khăn và làm chủ bản thân.

    Là phụ nữ , thiệt thòi hơn con trai trăm bề , hãy vì sự thiệt thòi đó mà mạnh mẽ , vững chắc , vương lên.Nhé , phụ nữ .!

    Theo [EVA.VN]
    chilee, Vovan123, Binh Yen1 người khác thích bài này.
  3. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    [​IMG]
    Bây giờ thì mình có thể đã hiểu ra được phần nào về vẻ đẹp của nàng Mona Lisa - người đẹp của danh hoạ Leonardo da Vinci....đôi mắt nàng ánh lên rất nhiều ý vui, ý lạc quan, yêu đời. Nhưng nhìn thấp xuống khoé miệng, đôi môi thì lại thấy nàng nghiêm nghị đến kỳ lạ. Trong cái miệng đó lại thấy rõ sự hồi hộp, lo lắng trong cái nhếch mép cười....:-?...trong nụ cười của nàng thì người ta đã tính ra được có 83% hạnh phúc, 9% khinh bỉ, 6% sợ hãi và 2% giận dữ....:-?:-?:-? Nàng đẹp đến mức như vậy nên theo số liệu thống kê cho biết chỉ tính riêng năm 2011 thì Louvre đón được hơn 8,8 triệu khách đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng ....:-?
    .....Đàn ông ơi !!! :)Nàng Mona Lisa đẹp như vậy nhưng phụ nữ hiện đại ngày nay cũng đẹp không kém vì họ làm theo 13 điều dưới đây ...:-?:D:)):D:-?

    1. Là phụ nữ , tuyệt vời nhất ko phải là có người yêu đẹp, chồng giàu. Mà tuyệt vời nhất là tự kiếm ra tiền, tiền chân chính , ko vấy bẩn
    2. Là phụ nữ , ai cũng cần có sự che chở nhưng phải mạnh mẽ , phải cố biết trở nên mạnh mẽ nếu cần thiết, ko được yếu đuối , ko được để bị ức hiếp !
    3. Là phụ nữ , đừng dựa dẫm vào người khác , phải tự lực cố gắng , cái gì ko biết thì hỏi , đừng nhờ vả khi thật sự ko cần thiết.
    4. Là phụ nữ , đừng luỵ tình kiểu ngu si mà phải biết lỡ có yêu phải kẻ ko ra gì thì cũng phải bỏ đc cái "ko ra gì" ấy.
    5. Là phụ nữ , đừng ỏng ẹo, vờ vĩnh giả nai, bụng dao găm mà miệng từ bi hỉ xả, đừng giả dối. Đời kia biết hết đấy , chỉ là chưa đến lúc họ lật mặt thôi.
    6. Là phụ nữ, đừng thông minh quá , mà có lỡ thông minh quá cũng đừng để người đời biết rõ , giữ lại một chút cái thông minh để mà đối phó những chuyện ko lường trước được.
    7. Là phụ nữ , đừng cứ ai cho gì cũng nhận mà trước khi muốn nhận thì hãy tự hỏi :"Tại sao người ta lại cho mình?" Cuộc đời này ko ai cho ko ai bất cứ thứ gì đâu. Của biếu là của lo , của cho là của nợ , nhé phụ nữ.
    8. Là phụ nữ , đi 1 mình đừng làm mặt ngây thơ, ngu ngơ để ai cũng có thể ghẹo trêu , mà phải "đeo" 1 vẻ mặt tươi tắn nhưng đúng mực, thậm chí lạnh lùng tí cũng được , nhưng đừng làm quá.
    9. Là phụ nữ , phải biết chăm sóc người thân trước tiên rồi muốn ra đường chăm sóc ai cũng được.
    10. Là phụ nữ , phải biết thương bản thân mình trước rồi muốn thương ai thì thương ; thương bản thân mình , chứ ko phải ích kỷ chỉ biết mỗi mình , ko được ích kỷ.
    11. Là phụ nữ phải nổ lực giảm cân, phải thật thơm tho và xinh đẹp nhất nếu có thể , không phải để mong cầu sự trầm trồ, tán tỉnh nhăng nhít của kẻ khác, mà để tự tin và gây cảm giác dễ chịu cho người đối diện
    12. Là phụ nữ , người yêu ko có , nhưng ít nhất phải có 1 đứa bạn chân thành , tốt dạ tốt lòng , ko cần thân lắm, chỉ cần hiểu , là đủ rồi.
    13. Là phụ nữ , vốn mềm mỏng yếu ớt lắm nhưng phải cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình , vùng dậy trước sóng gió , đối mặt với khó khăn và làm chủ bản thân.

    Là phụ nữ , thiệt thòi hơn con trai trăm bề , hãy vì sự thiệt thòi đó mà mạnh mẽ , vững chắc , vương lên.Nhé , phụ nữ .Nguồn: http://camnangthuvi24h.blogspot.com/2015/07/13-ieu-la-con-gai-nhat-quyet-phai-biet.html
    Last edited: 13/10/2015
    chilee, Binh Yen, traderdoclap3 người khác thích bài này.
  4. Pooh_Lei

    Pooh_Lei Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2015
    Đã được thích:
    3.246
    Em vưỡn chưa thực sự nhìn ra.huhu có những người như em đi xem những cũng k có hiểu tranh hay nhìn ra:( em nể phục sự tinh tế của a Khoai lắm:) , cách nhìn và suy nghĩ của aKhoai về một vấn đề nào đó hết sức hay lun :x
  5. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Ối giời...:D...Anh Khoai cũng không tinh tế như mợ nghĩ đâu...:((.... Sư phụ anh cho anh một cái bài kiểm tra tố chất-dạng như entry test hỏi anh về "Vẻ đẹp/Beauty" của nàng Mona Lisa và cho anh thời gian tự nghiên cứu 1 tuần sau đó đến trả lời mà anh cũng không có hiểu và nhìn ra....:((...thêm 1 tuần nữa...:((....rồi thêm 1 tháng nữa....:((...đến nay đã là 6 tháng rồi mà anh Khoai mới chỉ có thể đã hiểu ra được phần nào thôi đó mợ Phở ơi ơi ơi....:((:)):D:)
    Nhà sử học nghệ thuật William Varvel cho biết sau 12 năm nghiên cứu thì ông ấy mới khoe là đã giải mã được bí mật ẩn giấu sau nụ cười của nàng Mona Lisa trong cuốn sách có tựa đề "The Lady Speaks: Uncovering the Secrets of the Mona Lisa" (Tạm dịch: Hé mở những bí mật về nàng Mona Lisa)...http://khoahoc.tv/khampha/kham-pha/52477_giai-ma-duoc-bi-mat-an-giau-sau-nu-cuoi-nang-mona-lisa.aspx ==>beauty is very hard to find...:-?... Vậy cho nên mợ Phở và anh Khoai cũng không phải lo buồn phiền về cái khả năng nhận thức/cảm nhận nghệ thuật của anh em mình làm cái dề nha....:D:)):D
    @Pooh_Lei @suutapdoco @Vovan123 có rất nhiều cách hiểu/cảm nhận về "Vẻ đẹp/Beauty" đó các bác à....:-?

    1. Beauty is something almost tangible. But you can't describe it. It's more of a feeling;
    2. Beauty is something or someone that is so visually appealing that your mind goes numb and you can't stop looking;
    3. Beauty as the summation of the parts working together in such a way that nothing needed to be added, taken away or altered;
    4. Beauty is what every living creature posseses;
    5. Beauty means the grace of the presence that a being gives off. Not their looks but their personality, soul, effort, heart, and their graciousness. Not someone that just puts on make up to make themselves feel beautiful because they are only hurting themselves;
    ......:-?:-?:-?
    Last edited: 14/10/2015
    chilee, Binh Yen, Vovan1231 người khác thích bài này.
  6. traderdoclap

    traderdoclap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2015
    Đã được thích:
    1.640
    Bác khoai bình siêu thật.
    Mình thì cũng chịu không nhìn ra được như bác nói.
    Chỉ nhìn đc bức vẽ rất có hồn và nàng mona lisa có vẻ rất phúc hậu thôi
    chilee, Binh Yen, khoaita20091 người khác thích bài này.
  7. Vovan123

    Vovan123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2015
    Đã được thích:
    339
    Bác rất giỏi, nói về cảm nhận của mình, thì mình thấy: bức tranh này mang 1 vẻ đẹp huyền bí. đúng là trong nụ cười có 1 chút kiêu hãnh, khinh khỉnh, trong ánh mắt có sự thư thái, thần thái của cô này toát lên 1 vẻ trí tuệ đa chiều, ánh mắt càng nhìn vào càng cảm thấy như có thể nhìn xuyên thấu người khác. Chưa kể hành động hai tay khoác lên nhau, nhìn 2 bàn tay có vẻ để thoải mái, tuy nhiên kết hợp ánh mắt, khuôn mặt nụ cười thì mang 1 vẻ bình thản nhìn đời, nhìn đối phương đến tận tâm can...
    Kiến thức hạn hẹp :((
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.568
    Bác Khoai thật là tài khi cảm nhận được nhiều từ vẻ đẹp của nàng Mona Lisa ...
    Em thì hôm nay mới có dịp ngắm kỹ bức hoạ này tí :-?nhưng chưa nhìn ra nhiều , chỉ thấy ẩn chứa trong khoé miệng hơi mỉm cười và ánh mắt của nàng là sự thanh thản, ung dung tự tại nhưng có chút buồn man mác á X_X

    Dạ , thay mặt phụ nữ trong nhà , em cảm ơn chị nhiều ạ ! @};-
    Là phụ nữ , em sẽ ghi nhớ những điều này hi hi :p
    Last edited: 14/10/2015
    chilee, suutapdoco, Conbosua1392 người khác thích bài này.
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.568
    Người Biết Sống

    Sống không chỉ là ăn uống và hít thở mà phải "Biết Sống" mới là Người Biết Sống.
    Sống lâu và sống đẹp thì ai cũng thích, nhưng làm thế nào để có được cuộc sống ấy?
    Muốn sống lâu và sống đẹp, ta cần thực tập hết lòng một trong những điều sau đây:

    - Giữ tâm bình thản, trước những biến động của cuộc sống.

    - Đừng khởi tâm sân hận đối với những gì bất như ý xảy ra với mình.

    - Đừng khởi tâm tham đắm đối với những gì của mình và không phải của mình.

    - Đừng khởi tâm não hại người hại vật.

    - Sống hết lòng và chân thật, mặc chuyện đời dối trá.

    - Sống tỉnh táo, không đua đòi, mặc chuyện đời chen lấn say mê.

    - Ăn uống có tiết độ, nhai nhuyễn và nhất là đừng sử dụng những thực phẩm có hóa chất và đua đòi theo cảm giác.

    - Phải biết thực tập thiền hành mỗi ngày. Thiền hành là đi với tâm thư thả tĩnh lặng; đi không nghĩ điểm đến, và đi hết lòng trong mỗi bước chân.

    - Thực tập mỉm cuời với những bông hoa và trẻ thơ mỗi ngày.

    - Đừng nghe và nói những câu chuyện vô ích.

    - Hãy nỗ lực làm với những gì mà mình nghĩ là đúng nhất, để tránh tâm ân hận và giữ tâm thoải mái trong khi làm.

    - Thực tập mỉm cười với những gì vui buồn của quá khứ, khi chúng hiện về trong tâm ta hay trong khi ta ngồi một mình tĩnh lặng.

    - Đừng so sánh mình với người, hay gia đình mình với gia đình người, hay quốc gia nầy với quốc gia khác, vì sao? Vì nhân duyên nghiệp báo giữa đời nầy không ai giống ai, không gia đình nào giống gia đình nào, không xứ sở nào giống xứ ở nào, nên ta không cần phải so sánh, khiến tâm ta sinh ra mặc cảm hay đua đòi mệt mỏi, mà chỉ cần nghĩ tới những gì tốt đẹp và nỗ lực thực hiện để cái đẹp do ta nghĩ đó, trở thành hiện thực trong đời sống của ta, dưới nhiều hình thức sống động khác nhau.

    - Đừng để ý đến chuyện xấu của người khác, vì người ấy không phải là mình, nhưng khi nghĩ đến điều xấu của người khác, thì điều xấu trong tâm mình có cơ hội khởi lên, làm cho tâm mình vẩn đục và làm cho nét mặt của mình mất đi thánh thiện tươi vui.

    - Ta phải biết thực tập lắng nghe và học hỏi. Học hỏi từ cuộc sống và lắng nghe những biến đổi từ các cảm thọ và từ những chủng tử vận hành trong tâm thức, trong từng nhịp thở có ý thức của mình, để có khả năng biết rằng, những gì ta không muốn người khác làm cho mình, thì mình cũng đừng bao giờ làm cho người khác.

    - Đời người không phải là một trăm năm, mà chỉ tồn tại trong từng hơi thở, nên ta phải sống đẹp, sống hết lòng và thảnh thơi trong từng hơi thở của ta, để mỗi hơi thở của ta đều có khả năng đưa ta đi đến đời sống cao thượng. Một đời người được xem là lãng phí, là vì họ lãng phí ngay trong từng hơi thở của chính họ.

    - Ta phải biết nuôi dưỡng ý thức sống cùng và sống với, nếu không có ý thức nầy, ta sẽ bị cảm giác cô đơn đánh lừa và ta sẽ bị chết đói ở trong cảm giác ấy.

    - Ta đừng khởi tâm tranh giành với bất cứ ai ở trên cõi đời nầy, vì ở trên đời nầy không có ai là số một cả và chẳng có ai là quan trọng cả. Số một và quan trọng chỉ là những ảo giác do ngã tưởng biến hiện.

    - Ta phải thực tập để nhìn thấy tính chất vô thường của vạn hữu, nên ta biết ở giữa đời không có ai xấu và tốt một cách quá đáng, vì mọi sự xấu tốt ở trên đời đều tự thay đổi khi có cơ duyên, khiến cho đời sống của ta không rơi vào cạm bẫy của sự hy vọng hay thất vọng quá đáng.

    - Ta thực tập để tự biết khả năng và giới hạn của mình trong lúc tiếp xử với mọi người và muôn vật, để khỏi rơi vào những lầm lỗi đáng tiếc, khiến về sau dẫn sinh tâm ân hận.

    - Ta phải thực tập hạnh đầu tư những gì tốt đẹp vào tâm thức ta và vào trong cuộc sống của ta, đó là hạnh đầu tư có ý nghĩa và lâu dài nhất.

    - Ta phải biết đầu tư và kinh doanh những gì tốt đẹp trong tâm thức ta, khiến nguồn vốn ấy phát triển lớn mạnh ra trong đời sống của ta, trước khi ta bắt tay kinh doanh bất cứ lãnh vực lợi nhuận nào trong xã hội.

    - Ta hãy thực tập nghĩ đến những gì tốt đẹp mỗi ngày khi mặt trời lên và sau khi mặt trời xuống núi.

    - Mỗi ngày ta phải biết dành một giờ để thực tập làm những việc khó làm, nhằm nuôi dưỡng những ý chí và nghị lực trong ta. Chính ý chí và nghị lực giúp ta vượt qua những khó khăn và thành công trong cuộc sống.

    - Cuộc sống lâu dài và đẹp nhất là cuộc sống được nuôi dưỡng bởi tình yêu giản dị.

    Tâm Ngôn
    -Sưu tầm-
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.568
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 15/10/2015, Bài cũ: 15/10/2015 ---
    [​IMG]
    chilee, suutapdoco, Conbosua1392 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này