Hãy tập trung vào sự nghiệp đi các bác!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hadongsp, 17/03/2008.

2063 người đang online, trong đó có 825 thành viên. 08:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2269 lượt đọc và 28 bài trả lời
  1. hadongsp

    hadongsp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Hãy tập trung vào sự nghiệp đi các bác!

    TTCK đang trải qua những ngày đen tối nhất với bao hỉ nội ái ố. Em cũng như các bác đều là những tay đầu cơ nghiệp dư, dùng thời gian cơ quan thuê của chúng ta để chơi Ck, nhưng chúng ta lại dành hết thời giam, tâm trí và sức lực vào nó, thử hỏi trong 2 năm qua các bác kiếm được bao nhiêu từ chứng khoán? các bác có tiến bộ gì trong sự nghiệp? Các bác còn quan tâm chăm sóc bố mẹ già, vợ con, có còn quan tâm dành những khoảng thời gian lãng mạn cho người yêu như trước? Hay tình cảm của các bác thay đổi theo màu sắc của bàng điện tử mỗi ngày.

    Đã đến lúc các bác nên dừng lại, xem mình đang ở đâu, nếu chúng ta không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp thì hãy tập trung vào khoản đầu tư cả cuộc đời của các bác, đó lá sự nghiệp. Đừng để nhhững con số trên bảng điện tử gặm nhấm mất sức lực và trí tuệ và làm con đường thăng tiến của mình bị chặn lại.

    Em không khuyên các bác bỏ Ck, em cũng không bỏ, nhưng em chỉ mong các bác cân nhắc đâu là công việc chính, đừng mải mê CK quá mà quên đi sự nghiệp, gia đình và những thú vui khác của cuộc đời
  2. bmwz8z8z8

    bmwz8z8z8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Đã được thích:
    0
    chính xác là nên rút hết tiền ra khỏi chứng khoán đi
  3. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Em sư tử iu wí của anh mà cũng kêu gọi tập trung chuyên môn à? Con nghiện số 1 của TTCK cũng kêu gọi như vậy à
  4. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Sếp đang ở sau lưng bác kìa !!!!

    Hì hì, CK giảm cũng có khi lại là may vì năng lực sản xuất sẽ tăng lên.
    Ai cũng không cúp giờ làm đầu tư vào công việc là tốt...

    Em đang nghĩ, nhiều bác giầu mà tâm không tốt thì vứt đi, giầu để mà làm gì.

    Em ko giàu thật, nhưng em thích TTCK cứ phải Cửng lên !

    Còn hôm nay em xin không bình luận, vì cả thế giới đỏ lòm....
    E đã sẵn sàng tinh thần sống chết cùng chứng khoán...Mẽo, hí hí !
  5. hadongsp

    hadongsp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Hi anh yêu à, em nghiện nhiều thứ năm. Em chơi CK để kiếm xèng thỏa mãn những cơn nghiện khác thôi. Giưò không ăn được từ Ck thì em phải cai nghiện hết thôi ạ
  6. kuroji

    kuroji Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    43
    Cảm ơn bạn rất, rất nhiều về bài viết này bởi vì nó thật sự phù hợp với tâm trạng của mình lúc này.
    Mình bắt đầu chơi CK cách đây cũng hơn 1 năm và trải qua khá nhiều thăng trầm cùng thị trường. Có những thời điểm lãi vài trăm triệu trong vòng vài ngày nhưng với thị trường như bây giờ thì cũng ....đi vài trăm triệu cũng chỉ trong....vài ngày. Nhưng đúc kết lại 1 điều cái mất nhiều hơn cái được, thời gian dành cho công việc và gia đình hoàn toàn bị ảnh hưởng. Công việc bị bê trễ, hoàn toàn mất tập trung, tâm trạng thì...phụ thuộc theo 2 màu xanh đỏ của thị trường. Đương nhiên với tâm trạng không vui và thất thường như thế thì sẽ ảnh hưởng đến không khí gia đình.
    Mình có 1 công việc tốt, ổn định với mức thu nhập khá. Mình có 1 gia đình hạnh phúc với vợ và 2 con, đặc biệt mình phải cảm ơn vợ mình rất nhiều vì cô ấy cảm thông, chia xẻ và không bao giờ có lời nói hay hành động trách móc khi kết quả đầu tư của mình thua lỗ (tiền đang đầu tư bây giờ là tiền tiết kiệm của cả gia đình).
    Đúng là đã đến lúc nên dừng lại, xem mình đang ở đâu và nên ưu tiên cái gì. Chứng khoán chỉ là tay trái, chỉ là 1 kênh đầu tư chứ không phải là công việc chính.
  7. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    31.145
    Hờ hờ, cách đây 1 năm tớ đã gào lên các bác chỉ nên online đến 11pm thôi, lâu hơn là ảnh hưưỏng đến hạnh phúc gia đình đó, chả biết có bác nào nghe không
    Giờ cổ cánh hôm nào cũng như chị em đến ngày mà bác bảo CK chỉ là kênh đầu tư thôi thì vni về 400, nhanh thôi
  8. kuroji

    kuroji Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    43
    Mình biết diễn đàn này là ảo, chẳng có ai thật lòng với ai.
    Nhưng mình thật sự nhẹ nhõm khi dẹp bỏ tự ái và nói ra được tâm sự thật của mình.
    Từ ngày mai mình sẽ lại trở về với công việc 1 cách nghiêm túc và cống hiến. Bảng giao dịch hay các trang web về chứng khoán sẽ không phải là trang chủ mặc định khi mình truy cập Internet nữa.
    Chúc tất cả các bạn có sự lựa chọn sáng suốt cho bản thân.
  9. Mrxmen

    Mrxmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ tham gia CK một chút chút thôi, tiền còn lại mở rộng hoạt động của cty, ko thể cho hết trứng vào một giỏ được .
  10. kuroji

    kuroji Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    43
    Với thị trường như thế này, cái đích 400p không phải là ...khó phấn đấu lắm đâu.

Chia sẻ trang này