Hãy thật lòng với nhau lần cuối

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi HiepSiLon300, 06/11/2009.

2706 người đang online, trong đó có 1082 thành viên. 15:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2500 lượt đọc và 25 bài trả lời
  1. HiepSiLon300

    HiepSiLon300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Hãy thật lòng với nhau lần cuối

    Hôm nay Các bác hô up up, vậy các bác có dám múc ko, hay là chỉ chực bán?
  2. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    Đề nghị sylon thay đổi quan điểm đi. Tới giờ hàng rẻ đâu mà bán. Đua ATO chưa chắc khớp.
  3. beginner

    beginner Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Đã được thích:
    646
    hí hí hí, hàng của em thứ 2 mới về. Về là em bán. hí hí, có lãi là bán. Run trym roài.
  4. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Đã được thích:
    1
    Dj chạm 10K roài ,còn cố kiết bán thì bó tay roài
  5. HiepSiLon300

    HiepSiLon300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Tại vì em biết nhiều nguời mượn hàng chỉ đợi hôm nay CE là sút .
  6. hongthuytuan

    hongthuytuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Đã được thích:
    0

    Hô chứ, thứ 2 mới bán đc mà.
  7. cklaso1

    cklaso1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Đã được thích:
    5
    Bán hết rồi giờ làm gì có hàng mà bán nữa
  8. HiepSiLon300

    HiepSiLon300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Lực cầu yếu thế này, phiên hôm nay có thể xanh, nhưng tuần sau thì em không biết
  9. 240799

    240799 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Đã được thích:
    0
    mấy bác chơi chứng mà yếu bóng vía qúa,
  10. HiepSiLon300

    HiepSiLon300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Nhìn giao dịch hôm nay em lại bồi hồi nhớ lại tháng 7, cũng có một ngày sắc tím tràn ngập bảng điện, những con tim yếu đuối luôn nhảy nhót trong lồng ngực của những nữ trader xinh đẹp trên sàn . Ai cũng hứng khởi đặt lệnh, hò hét, thỉnh thoảng có những nụ hôn ngọt ngào của những đôi tình nhân. Trông họ thật hạnh phúc. Họ nghĩ đến một ngày mai tươi sáng với nhà lầu, xe hơi, những đồ đạc đắt tiền, những chuyến du lịch đến Italia, Thuỵ Sĩ. Thành Vơnidơ xinh đẹp đang vẫy gọi những nhà đầu tư Việt Nam thành công...

    Nhưng.....

    Ngày hôm sau lại hoàn toàn ngược lại, những tiếng chửi bới, la hét ầm ĩ , những cuộc điện thoại chua chát, những cái tát bôm bốp đã tạo nên một cảnh hõn hoạn. đúng là cái chợ. đâu rồi những ánh mắt yêu thương, những nụ cười hạnh phúc, những nụ hôn ngọt ngào.

    Bull trap....ôi thật cay đắng....



    Được hiepsilon300 sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 06/11/2009

Chia sẻ trang này