Hãy tin lời tôi. Không ai cứu mình cả, chỉ là mình tự cứu mình thôi!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoang7578, 02/03/2023.

738 người đang online, trong đó có 295 thành viên. 22:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2691 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. bullwin

    bullwin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2010
    Đã được thích:
    4.213
    thôi về đồng nát đi, nước ngoài nó vào gom hết và góp thêm vốn là xong. Cái j quá cũng ko tốt, lên quá cũng bị đạp xuống mà xuống quá lại bị thằng khác nó thịt luộc
  2. hoang7578

    hoang7578 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2019
    Đã được thích:
    513
    Chính là đó cụ. Tự do, dễ dãi lấy tiền đi làm việc "KHÁC" nhiều, không có kiểm soát, chẳng có ràng buộc chặt chẽ trong việc quản lý sử dụng vốn nên thích làm gì thì làm. thòng cho vài phát làm đầu mối nhảy vào thanh kiểm tra là đi.
    Kể cả cái chợ này cũng thế thôi, QL thì cứ để cho làm gì thì làm. Dân đen thì không thấy nói gì cứ làm. Đến lúc nó vạch ra vài vạch vài vết là dân tình Ố và ồ ngay.
    Bởi vậy, làm khó nhất là lỏng mà chặt. Hãy biết đâu là giới hạn thì mới không sa đà.
  3. hoang7578

    hoang7578 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2019
    Đã được thích:
    513
    Thế thì quá nát rồi. CQCN nhà nước họ cũng không muốn làm vậy mà không thể làm vậy. Cái quan trọng là biết sai biết sửa, biết khắc phục thôi. Mọi cái khắc phục đúng sẽ tốt lên, chứ kiểu tôi nát rồi, không hỗ trợ thì tôi cho đổ luôn lí luận cùn đó thì đợt này nó cho ngồi ngắm lịch
  4. bullwin

    bullwin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2010
    Đã được thích:
    4.213
    Việt Nam ko thích softlanding đâu, nhìn Âu, Mỹ, Nhật nó khác. Cứ phải hardcore mới thích, nhiều tiền, giàu nhanh :))
    hoang7578 thích bài này.
  5. hoang7578

    hoang7578 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2019
    Đã được thích:
    513
    Chết kiểu gì thì rồi cũng chết thôi. Chỉ có không muốn chết thì mới có khả năng sống. Cốt lõi là ở chỗ đó đấy.

Chia sẻ trang này