HDB- Duyên kỳ ngộ- Vẫn mãi một niềm tin.

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by TatThanh86, Jun 19, 2025.

Thread Status:
Not open for further replies.
2018 người đang online, trong đó có 807 thành viên. 20:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. stayalive

    stayalive Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 25, 2010
    Likes Received:
    159
    EM CẢM ƠN ANH ĐÃ CHIA SẼ
    Magnoliapink likes this.
  2. TatThanh86

    TatThanh86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 20, 2023
    Likes Received:
    7,274
    Nhầm: 26.800 đ sau chia bằng 34.757 đ/cp trước chia. Thế mà chẳng ai sửa cho.:)). Thấy cổ phiếu tăng giá vù vù nên quên cả phép tính số học nên tác giả nhầm cũng không phát hiện ra. Dù sao tăng thỏa mong ước bấy lâu là vui rồi.
    AlexDo and Magnoliapink like this.
  3. TatThanh86

    TatThanh86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 20, 2023
    Likes Received:
    7,274
    Hành trình chinh phục các đỉnh cao mới năm 2025 của cổ phiếu HDB.
    Giá chưa điều chỉnh

    1. Đỉnh 1: 27.600 đ/cp - ngày 24/7/2025.
    2. Đỉnh 2: 28.250 đ/cp - ngày 25/7/2025.
    3. Đỉnh 3: 28.450 đ/cp - ngày 28/7/2025.
    4. Đỉnh 4: 28.500 đ/cp - ngày 7/8/2025.
    5. Đỉnh 5: 28.900 đ/cp - ngày 12/8/2025.
    6. Đỉnh 6: 28.950 đ/cp - ngày 13/8/2025.
    7. Đỉnh 7: 30.950 đ/cp - ngày 14/8/2025.
    8. Đỉnh 8: 31.000 đ/cp - ngày 15/8/2025.
    9. Đỉnh 9: 32.500 đ/cp - ngày 19/8/2025.
    10. Đỉnh 10: 33.250 đ/cp - ngày 21/8/2025.
    11. Đỉnh 11: 33.450 đ/cp - ngày 29/8/2025- Tương đương 25.790 đ/cp sau điều chỉnh
    Sau chia cổ tức và thưởng cổ phiếu, giá bị điều chỉnh:
    12. Đỉnh 12: 25.950 đ/cp - ngày 19/12/2025.
    13. Đỉnh 13: 27.000 đ/cp - ngày 22/12/2025.
    :drm4
    AlexDo and Magnoliapink like this.
  4. stayalive

    stayalive Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 25, 2010
    Likes Received:
    159
    DẠ, VẬY TARGET 1 CỦA ANH LÀ CHƯA ĐẠT , CÒN XÍ NỮA ANH HỈ
    Magnoliapink likes this.
  5. lenhoman

    lenhoman Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 11, 2025
    Likes Received:
    29
    Trong khi người ta chốt lãi thì em mới mua gia tăng thêm 20% với mục đích lướt lát.
    Không biết có còn quay lại giá mua dài hạn không (theo em là 23- giá đã điều chỉnh) chứ hiện em vẫn còn kha khá tiền mặt mới về.
    Đáng tiếc là khi giá về 30 (lúc chưa điều chỉnh) em lại chờ thêm 1 ngày thành ra lỡ nhịp.
    Nhờ bác @TatThanh86 độn quẻ giúp ạ?
    Magnoliapink and AlexDo like this.
  6. TatThanh86

    TatThanh86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 20, 2023
    Likes Received:
    7,274
    Giá 32.000 đ/cp trước chia thì sợ gì. Nhưng nếu thuần đầu cơ thì nên tính.
    AlexDo likes this.
  7. lenhoman

    lenhoman Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 11, 2025
    Likes Received:
    29
    Em chỉ đầu cơ phần 20% mới mua hôm nay thôi ạ.
    Còn hơn 1 năm nay em chỉ mua gom giá rẻ... chưa rớt cổ nào...
    Magnoliapink, TatThanh86 and AlexDo like this.
  8. AlexDo

    AlexDo Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 17, 2018
    Likes Received:
    2,123
    Em thì mãi sau này mới mua, trc đó e mua shb. Nên giá vốn hơi cao, thành ra hnay tăng e cũng bán boét 1 ít, lỡ giảm còn có tiền tbg. Tài khoản bé tẹo mà lo lo là.
    Magnoliapink and TatThanh86 like this.
  9. TatThanh86

    TatThanh86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 20, 2023
    Likes Received:
    7,274
    Câu chuyện cuộc đời.

    Tối qua, ông bạn thân lại sang chơi nhà. À, nói thêm, không phải bẵng đi mấy tuần nó mới sang, thi thoảng tạt qua dăm ba phút gì đó nhưng chỉ là câu chuyện đời thường hay chính trường, chứ không có chuyện chứng truờng. Điều đó có nghĩa việc hắn sang chơi với chủ đề chính là câu chuyện đầu tư cổ phiếu của hắn.
    Tợp xong tí rượu mà hắn đòi tôi chiêu đãi (mà hỏi hắn tại sao phải chiêu đãi, hắn bảo: "Ông phải chiêu đãi tôi vì bây giờ ông là ân nhân của tôi.", nghe hài hước quá nhỉ?), hắn bảo: "Từ hôm nghe ông phím cho con HDB, tôi kiếm cũng khá so với kinh doanh. Tôi biết ơn ông, cám ơn ông giúp vợ chồng tôi". Khấp khởi trong lòng một chút nhưng bề ngoài tôi cứ lặng yên để xem hắn nói sao.
    Sao lại khấp khởi? Đây. Thực ra mấy tuần qua, nhất là hôm cổ phiếu HDB về giá 30.200 đ/cp cách đây đâu đó 10 ngày, tôi cũng khá lo. Lo cho mình không nhiều vì tôi cũng lên voi, xuống chó với cổ cánh nhiều rồi, giá xuống 28.700 đ/cp hôm trước tôi còn không hãi vì với giá đó tính ra cả năm tôi vẫn có lãi thì hà cớ gì mà bất an? Mà lo vì lỡ ông bạn nói chuyện với vợ rằng 200 k cổ phiếu hiện đang lỗ (hôm trước chốt lời 100 k, nhưng chỉ mua lại 50 k giá trên 31 một ít), vợ hắn thì cũng hơi khó tính, lại không thiện cảm với tôi lắm (ghét thằng có chữ nhưng ít tiền chăng, tôi không rõ) nên ngộ nhỡ vợ chồng nó lục đục mà ông bạn lại kém bản lĩnh thì mình thành kẻ tội đồ nhà chúng mất. Thấy ông bạn nói vậy nên thấy nhẹ cả người đi là vì thế.
    Hắn bảo: "Hôm nay, thấy giá cổ phiếu lên mạnh, tôi đoán có tin gì đó hay nên tốt xấu gì cũng lên, dù không đồng đều, mà không căn cứ vào tình hình kinh doanh của doanh nghiệp thì cũng có thể bị giảm do chốt lời. Do đó tôi bán đi 100 k, để lại 100 k cổ cũ và số cổ phiêu cổ tức.". Nhẩm nhanh trong đầu, thấy sơ sơ hắn cũng kiếm được gần 1 tỷ rồi. Đoán việc kinh doanh chính của hắn đang khó khăn nên việc kiếm nhanh hơn 10% trong gần 2 tháng cũng là con số đáng kể. Tôi bảo " Sao hôm trước ông bảo giá 40 mới bán?" Hắn bảo: " Đúng là tôi nói vậy. Nhưng tôi cũng suy nghĩ lại. Chứng khoán như ông nói có nhiều thứ còn khó lường. Tôi bán 200k, mua lại 50 k, coi như còn 100 k cũ cộng với gần 60 k cổ tức để đấy và tiếp tục theo đuổi mục tiêu 40". Tôi bảo: "40 giờ điều chỉnh thành gần 31 đấy". Hắn nói: "Tôi hiểu. Ông đã chỉ cho tôi mà".
    Bập bập môi, rít một hơi xì gà, hắn bảo: " Cũng nhờ ông chân thành và tư vấn chuẩn nên tôi kiếm được cũng khá so với kinh doanh đang làm. Bây giờ cạnh tranh ghê lắm, thuế lại phải đóng đầy đủ, nhiều khi cũng lo lắng. Còn chứng khoán là thứ kinh doanh sạch, thuế đóng đầy đủ không thiếu một xu, chốt lời xong thì có thể ăn no ngủ kỹ chẳng phải lo lắng chi. Còn với thứ kinh doanh tôi đang làm, nhiều bất trắc lắm, chắc ông cũng biết". Tôi bảo: " Tôi nhắc lại rằng chứng khoán cũng nghiệt ngã lắm để ông đừng quá ham lướt lát." Hắn cười hề hề và nói: " Có ông tư vấn rồi thì lo gì". Hắn cầm gói quà nãy để trên bàn, trịnh trọng đứng lên, trao cho tôi và nói: " Cám ơn ông rất nhiều! Cho các cháu nhà ông chút lộc".
    Hai thằng bắt tay nhau rất chặt. Tôi thấy mừng vì đã giúp được một người mà bấy lâu mình mắc ơn họ.
    Ngoài kia, trời vẫn hiu lạnh nhưng lòng người đã ấm lên.
    Magnoliapink, stayalive and AlexDo like this.
  10. AlexDo

    AlexDo Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 17, 2018
    Likes Received:
    2,123
    Trùi ui tăng dữ quá luôn. E rớt hàng gần 1/2 rồi
    Magnoliapink likes this.
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page