Hề hề...................... Ngắm nhìn các bác đang cầm cổ

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by nguyenuong, Aug 2, 2010.

503 người đang online, trong đó có 201 thành viên. 08:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 29, 2008
    Likes Received:
    0
    Eim thấy nhiều bác trên này mua bán cổ phiếu nhưng trong lòng không được tĩnh cho lắm. Nếu có bác nào thấy vẫn còn nhiều sao động khi mua bán cổ phiếu thì nên tập môn ngồi thiền để lấy lại thăng bằng cho chính bản thân mình mỗi khi ra những quyết định quan trọng.

    Vì vậy những ai may mắn bắt được đúng đáy thường hay bán non do chính tâm lý không ổn định của mình. Với những gì eim được biết thì theo eim, công tác rèn luyện tâm lý của mình cho thật vững vàng trước những con sóng thị trường là điều kiện cần hàng đầu khi buôn bán chứng khoán.

    Chúc các bác thắng lớn.[r2)]
  2. maion

    maion Thành viên mới

    Joined:
    Oct 17, 2006
    Likes Received:
    0
    Bác Nguyenuong có phải là Tintin2009 không nhỉ? Bác nhận định rất chuẩn, em vừa rồi không tháo kịp đành nằm im chịu trận, giờ mới ngoi được lên mặt nước để thở! Kinh quá.
  3. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 29, 2008
    Likes Received:
    0
    Cám ơn bạn. Tôi không phải bác đấy đâu.
  4. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 29, 2008
    Likes Received:
    0
    Thấy nhiều bác tranh cãi quá, bác thì bảo mai thị trường điều chỉnh, bác thì nói mai thị trường tăng khủng, bác lại bảo mai thị trường lình xình, nói chung là ong đầu. Eim làm câu chúc thế này cho mọi người đỡ căng thẳng:
    Chúc toàn thể ACE, các loại bịp, lợn, chứng ảo thắng lớn.



    TB:
    Tại sao lại cả bịp, lợn, chứng ảo đều thắng lớn.
    Chuyện nó là như thế này các bác ợ:
    Nếu là bịp vào đúng đáy muc cổ lên -------- thắng lớn.
    Nếu là lợn bán đúng đáy, bán cổ xuống ......................... thắng lớn.
    Nếu là chứng ảo thì lúc thị trường lên theo bịp --------------- có cháo húp, chứng xuống theo lợn ------------------------ có húp cháo.


    TB2: Giừ là mấy giờ roài mà các bác còn tranh luận thị trường lên hay xuống, uptrend là rõ rồi, quý 3 sắp đến rồi, tình hình kinh tế cuối năm khởi sắc rõ ràng, cơ hội hàng chuc năm có 1 chứ có phải nhiều nhặn gì mà các bác cứ cố cãi sóng hồi ít lắm với gì gì đi nữa ........................ chán các bác quá..................... hô bán lúc 500 thì cứ gân cổ cãi thị trường có xấu lắm cũng không xuống quá 480 .................................. hô mua lúc 430 thì bảo chờ xuống 380 .......................... còn bây giờ thị trường mới vào sóng thì bảo đây là sóng hồi ăn ít lắm............................... gà eim nói thật eim chả quan tâm đến sóng đâu nhưng trong các bác có ai giỏi kỹ thuật bảo ra đây eim chỉ cho sóng hồi nó khác sóng 3 và sóng 4 thế nào và tại sao nó khác như thế, khi mà biết được nguyên nhân tại sao nó khác thì chắc các bác chẳng nói sóng này là sóng hồi đâu. Hay là các bác thấy sóng lên hình chứ V thì các bác bảo sóng hồi.
    Eim nói này nếu là sóng hồi thì các bác có mua được cũng mua cao hơn giá này đấy.
    Thế các bác nhé.
  5. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 29, 2008
    Likes Received:
    0
    Hôm nay là hôm (7/9/2010).

    Kêu gọi khản cổ rồi, nói rã họng rồi, khuyến nghị đủ kiểu rồi................................ nói chung là hết sức rồi. Bây giờ chỉ thều thào nói rằng .......................... thị trường uptrend đấy .............................. bán là mất hàng đấy.......................... phải biết chớp cơ hội mà vượt lên ............................... đừng để cho những bác sĩ lởm trên F319 chẩn đoán bệnh tùm lum mà trở thành những kẻ thần kinh nhé các bác.
    Những con chim lợn đang kêu đều là trí thức cả đấy, đều học đại học hoặc tiến sĩ cả đấy, đều là bác sĩ chẩn đoán bệnh chứng khoán cả đấy, nhưng như người ta nói có bệnh thì vái tứ phương tìm thấy tốt mà chữa, chứ cứ theo mấy thầy lởm có ngày vác tật vào thân.

    Good luck!!!!!!!!!!!
  6. huntinghunter

    huntinghunter Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 12, 2006
    Likes Received:
    99
    :-ss=D>
  7. pngoquoc

    pngoquoc Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 6, 2005
    Likes Received:
    0
    He He tình hình có nhiều thay đổi ^:)^^:)^ , phiên xúc xả hàng kinh điễn dưng lại giúp em kiếm thêm chút tiển chợ =))=)) .
    Chiến lược thay đổi lun , em cơ cấu lại chỉ giử lại 10% cổ thui [:p][:p].
    Hẹn gặp lại bác nguyenuong sóng sau nhá [r2)][r2)] .
  8. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 29, 2008
    Likes Received:
    0
    Chúc bác vui !!!
    Tìm được cổ ngon giá rẻ là eim nằm tương đối dài đó. Còn bây giờ biết uptrend rồi là eim để đó đi làm việc chính. 2 tháng nữa xem lại, vài con xe lồi ra trong tài khoản. hi ..... hi
    Vậy thôi.
  9. 13liker

    13liker Thành viên tích cực

    Joined:
    Aug 25, 2010
    Likes Received:
    14
    phải uptrend để còn kiếm ít xiền đi chơi 10-10 cho phấn khởi chứ nhở :D
  10. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 29, 2008
    Likes Received:
    0
    Hôm nay nhiều bác ra hàng, gọi điện cho eim kêu ra đúng đỉnh các bác ợ (Kiếm được 15% - 30%). Eim đành phải nói là eim bị kẹp mất rồi, không kịp.

    Thôi, âu cũng là cái liễn, có người này thì có người kia. Quan trọng là những người xung quanh mình vui là được rồi. Vẫn biết thị trường đang uptrend nhưng nói rồi, nói hoài, nói nhiều, nói lắm, lắm lời, bây giờ không nói nữa để xem sóng này điều chỉnh tới đâu và mọi người mua lại được giá như thế nào với giá bán hôm nay.

    Eim bây giờ hết tiền, ngồi xem diễn biến thị trường và chuyên tâm vào công việc chính. Thỉnh thoảng lên đây viết vài bài chia sẻ cùng các bác. Thế là thấy đời vui các bác ợ.
    Chúc các bác thành công.

Share This Page