Hết 90 phút, vẫn chưa phân thắng bại, mai đá tiếp hiệp phụ. Mốc tiếp theo là cứ điểm 549. Vẫn chiến

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chekist, 17/11/2009.

726 người đang online, trong đó có 290 thành viên. 18:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4722 lượt đọc và 85 bài trả lời
  1. chekist

    chekist Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Đã được thích:
    140
    Hết 90 phút, vẫn chưa phân thắng bại, mai đá tiếp hiệp phụ. Mốc tiếp theo là cứ điểm 549. Vẫn chiến thuật cũ, găm hà

    [​IMG]

    Hôm nay KLGD đã tăng lên 1 chút.

    Mai công phá thêm 2 điểm nữa, là đủ.

    Nếu trong phiên rung lắc, các anh đề phòng mất hàng, nếu mất thì cũng nên mất giá xanh, giá đỏ, cuối phiên đi ngay mấy %, lại thêm lợi thế T+, tiếc lắm.

    Phiên hôm nay chắc nhiều anh cắm đầu bán giá Đỏ lúc rung lắc, cuối phiên lại phả tặc lưỡi, thôi, mai lại đỏ ấy mà, tiếc gì mấy % bọ.... Hi Hi...
  2. tinhailachi

    tinhailachi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Hì cái chết trước cửa thiên đàng đang lặp lại. Sau bài phát biểu của anh Giàu và theo dõi vàng, đôla cả tháng nay anh thấy thật sự vĩ mô đang bất ổn và căng như dây đàn. Cẩn trọng

  3. nobitavnam

    nobitavnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    165
    Lác đác vài chim bìm bịp, chim nhợn bay khắp F319, không biết mai qua được mốc này không. Bác chủ thớt cố lên
  4. chekist

    chekist Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Đã được thích:
    140
    hi hi,

    welcome tất các anh chim lợn vào chơi.

    chim lợn, một phần tất yếu của cuộc sống.
  5. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63
  6. quattranck

    quattranck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Muốn bán giá xanh nhưng lại ít người chịu mua giá xanh

    Trong khi thằng bán thì hoặc bị ngân hàng thúc đít đòi nợ, hoặc tìm cửa khác đầu tư đánh bài chuồn trong 1 thị trường hết niềm tin và kỳ vọng

    Thằng nào thắng
  7. chekist

    chekist Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Đã được thích:
    140
    thế thì kẹp, đơn giản như đan rổ, hi hi.

    ăn mãi rồi, tầm này ôm hàng, nôn lại 1 chút trả thị trường thì phải cười chứ ạ, chứ chơi mà thắng thì cười ròn, thua tí lại khóc thì quá là bằng bọn con gái àh
  8. anhhangxom

    anhhangxom Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Đã được thích:
    0
    Lúc nản lòng nhất, thất vọng nhất của nhà đầu tư là lúc thị trường quay đầu trong sự ngỡ ngàng xen lẫn sự ngờ vực..........
    Trước mỗi cơn bão, bao giờ cũng có khoảng lặng
  9. chungung

    chungung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Đã được thích:
    7

    hì hì
    mong vậy
  10. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Chạy thôi bé ngoan, lúc test đáy 52x, vô phúc lại có tin xấu ra thì về 48x mất

Chia sẻ trang này