hic...hic...hic

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi linhmoitotee, 29/01/2011.

4416 người đang online, trong đó có 342 thành viên. 12:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 19771 lượt đọc và 578 bài trả lời
  1. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Có làm bao nhiêu nick mới vẫn không bỏ được cái thói đểu nhất VN ! Làm người đàng hoàng không muốn , lại muốn làm thằng đểu , trước sau gì cũng bị mod khoá tiếp thôi , cái thứ nịnh trước mặt , nói xấu sau lưng này thì bản chất chỉ có thế ... >:)
    Tưởng bị Mod khoá vĩnh viễn 2 nick deunhatvn và deunhatvnN.O rồi thì làm nick khác đi , lại lấy lại deunhatvnXXX .
    Nghe mùi con gián ...
    Chán ...
    Và ngán ... :-":-":-"
  2. vutbay

    vutbay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Xem những bài bạn post và theo cảm nhận cá nhân tôi thấy bạn quả là biết tạo ra nụ cười cho người khác, giá như hiện tại tôi cũng làm được như bạn! Con người thật của tôi_ đã vì cái gì tôi không rõ_ bị vùi dập theo năm tháng. Tôi vào đây để lúc buồn có người đồng cảm nhưng cũng mong tìm lại tôi của chính bản thân mình trong tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên và vô tư như tôi đã từng.
    Vấn đề của tôi là tôi đang đánh bạc với cuộc đời mình, có những điều mãi vẫn không thể cắt nghĩa nổi, tôi biết mình đang liều lĩnh, vậy mà vẫn lao theo, đấu tranh tư tưởng nhiều rốt cuộc vẫn giữ lại cho mình cách đi nước đôi. Buộc lòng phải vậy khi mọi thứ không thế khác, tôi buồn cũng bởi đã khiến nhiều người hi vọng vào tôi phải nén tiến thở dài khi đã giúp tôi hết sức mà bản thân tôi không cố gắng bật dậy! Hiện tại, tôi chỉ mong có đủ kiên trì, đủ vững vàng, đủ nhẫn nại, đủ tĩnh tâm để vượt qua thời gian khó khăn này 1 cách nhẹ nhàng nhất. Cám ơn bạn nhiều, rất nhiều, nhờ có bạn và topic này của bạn mà tôi có nơi lui về vào những đêm mất ngủ cô độc. Tặng bạn và chúc bạn luôn cười nụ cười từ trong tâm!



    (Bản "Ru đời đi nhé" do chính tác giả_ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thể hiện)

    Có khi mưa ngoài trời . . . là giọt mưa nước mắt em.
    Đã nương theo vào đời . . . làm từng nỗi ưa phiền.

    Ngoài phố mùa Đông . . . đôi môi em là đốm lửa hồng.
    Ru đời đi nhé . . . cho ta nương nhờ lúc thở than

    Chân đi nằng nặng . . . hoang mang ta nghe tịch lặng . . . rơi nhanh dưới khe im lìm.
    Ru đời đi nhé . . . ôi môi ngon này giữa trần gian.
    Ru từng chiếc bóng . . . lênh đênh vào giấc ngủ ngon.
    Cho tôi tay gối mong manh . . . cho tôi ôm lấy vai thon....

    [};-[};-[};-
  3. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    Lì xì của anh đây nha[r2)][r2)][r2)][r2)] em ko xù đâu vì thấy anh mải mê chơi tết quá mờ ra Bắc ko thấy hỏi thăm bọn em nên dỗi ròi;));));));)) @lotus123 cũng bỏ em đi đâu mất tăm rồi anh ơi, mọi khi thấy hay chơi bên nhà ket cùng anh mà~X

    [​IMG]
  4. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
  5. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    @vutbay em xin tặng bác bài hát này, hãy vui lên bác nhé:-bd[};-[};-[};-[};-[};-



    Này cô em dễ thương hay cười vui
    Đêm nay ngồi đây khóc khiến ánh trăng buồn ngẩn ngơ
    Ngàn bông hoa và hương thơm dịu êm
    Như thay lời muốn nói, hãy xóa tan mọi nỗi buồn
    Buồn chi em hãy tươi vui đẹp xinh
    Như muôn ngàn tinh tú, hãy cố quên đời bao ngang trái
    Buồn vu vơ làm chi em hãy vui
    Tương lai tràn ánh nắng, níu kéo chi tháng ngày buồn
    Ngàn ngôi sao và hương hoa vẫn thơm ngát
    Hãy bao dung quên đi đời dối gian
    Đời nhân gian rồi mai đây sẽ không dối trá
    Hãy sống vui lên

    Này cô em dễ thương hay cười vui
    Đêm nay ngồi đây khóc khiến ánh trăng buồn ngẩn ngơ
    Ngàn bông hoa và hương thơm dịu êm
    Như thay lời muốn nói, hãy xóa tan mọi nỗi buồn
    Buồn chi em hãy tươi vui đẹp xinh
    Như muôn ngàn tinh tú, hãy cố quên đời bao ngang trái
    Buồn vu vơ làm chi em hãy vui
    Tương lai tràn ánh nắng, níu kéo chi tháng ngày buồn
    Ngàn ngôi sao và hương hoa vẫn thơm ngát
    Hãy bao dung quên đi đời dối gian
    Đời nhân gian rồi mai đây sẽ không dối trá
    Hãy sống vui lên

    Ngàn ngôi sao và hương hoa vẫn thơm ngát
    Hãy bao dung quên đi đời dối gian
    Đời nhân gian rồi mai đây sẽ không dối trá
    Hãy sống vui lên (sống vui lên)
    Hãy sống vui lên (sống vui lên)

    Sống vui lên...
  6. vutbay

    vutbay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều, tôi cũng đã xác định được hướng đi cho mình, không còn mông lung mù mờ như trước nữa, cuộc sống cũng cần có những khó khăn để ta biết sức mạnh nội lực bản thân mình đến đâu, tôi cần phải cố gắng nhiều, vì tôi nợ cuộc đời 1 lời cảm ơn và nợ cả những người xung quanh tôi nữa. Quá may mắn cho tôi khi được sống trong cuộc đời này, dẫu còn nhiều mảng tối nhưng mong mỗi cá nhân sẽ là nguồn sáng cho những gì đẹp tươi nhất của cuộc sống này tồn tại! Chúc bạn cuối tuần nhiều niềm vui, bạn của tôi!
    Hãy sống vui lên (sống vui lên)
    [};-[};-[};-
  7. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
  8. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    có quà khác nữa nhé(check pm) :)>-
  9. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26





    tặng bác bài này nha[r32)][r32)][r32)]
    Lời bài hát thay lời ngwời Y bác:)>-

    Thật hạnh phúc, thật ý nghĩa khi thấy em cười
    Mỗi lúc bên người yêu thương như gió và mây
    Từng lời nói nguyện yêu mãi, yêu đến bất tận
    Thật đẹp biết bao, dấu yêu mong làm sao.

    Tình yêu đã đến đánh thức con tim ngủ mê bao ngày
    Thật bối rối mỗi khi em yêu hờn dỗi

    Và ngày em đến xua tan màn đêm băng giá ưu phiền
    Cho tim anh thôi không lẻ loi.

    [ĐK:]
    Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường
    Nụ hôn bất ngờ trao nhau ánh mắt mộng mơ
    Một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời
    Thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc.
  10. vutbay

    vutbay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    0


    Xin Lỗi Tình Yêu - Đàm Vĩnh Hưng



    Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời

    Mà sao không đưa được đoạn đường em đi

    Anh nói sẽ ôm em khi gió Đông về

    Mà giờ đây một mình em đứng trong mưa



    [​IMG]



    Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười

    Mà em trao cho người lạc đường yêu đương

    Anh biết từ đây anh sẽ dối em

    Dù con tim thật lòng với người anh yêu



    Tình yêu hỡi ngàn lần xin tha thứ


    Xin lỗi em ngàn lời xin lỗi em

    Xin em quên đi những lời yêu

    Anh đã trao cho em trong tận đáy lòng



    Mưa ướt vai em hay nước mắt em


    Anh muốn ôm em lau hết ưu phiền

    Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn

    Xin hãy quên anh một kẻ đa tình

    Chìm trong say đắm lạc lối yêu đương



    Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười


    Mà em trao cho người lạc đường yêu đương

    Anh biết từ đây anh sẽ dối em

    Dù con tim thật lòng với người anh yêu

Chia sẻ trang này