hic...hic...hic

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi linhmoitotee, 29/01/2011.

4166 người đang online, trong đó có 220 thành viên. 08:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 19793 lượt đọc và 578 bài trả lời
  1. bobylam

    bobylam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    1
  2. kimngoc66

    kimngoc66 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đời ko biết đâu mà lần ...tránh vò dưa thì gặp vỏ dừa
    Như mình đây !chơi chứng thì ko lỗ ,thậm chí có lời chút chút .nhưng năm rồi bị chị vợ giựt tiền thế mới chán chứ !!coi như đi nữa tài khoản.mà nào có phải dân chuyên nghiệp cho vay đâu.chẳng qua bả kẹt tiền cho mượn bằng lài xuất ngân hàng chứ có phải cắt cổ cắt họng gì đâu ....mà cũng bị giựt thế mới đểu chứ
    Cuộc đời là một diển biến phức tạp.phải luôn hướng tới ko cho phép chúng ta dậm chân tại chổ sẻ bị tụt hậu ngay
    Nghe câu này ở đâu đây nhiều khi ngẫm lại thấy cũng đúng ..coi như an ủi
    Qúa khứ thì nuối tiếc
    Hiện tại thì ko bằng lòng
    Tương lai thì mơ mộng

    [};-[};-[};-[};-[};-
  3. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    Qúa khứ thì nuối tiếc
    Hiện tại thì ko bằng lòng
    Tương lai thì mơ mộng


    Vâng! Lòng người đúng là cái thùng không có đáy anh ah, bằng lòng với mình thì ko có chí tiến thủ mãi mãi chỉ lặng lẽ sống như vậy thôi. CŨng như với bà chị anh vậy...cố gắng làm một việc rì đó nhưng có lẽ đó cũng là bước đường cùng khi phải đến gõ cửa anh hì hì[};-[};-[};-
    Mấy câu trên của anh em rất thích
    :x
  4. nhanh61

    nhanh61 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn em thật nhiều. Hiện tai, anh cố sống bình thường , muốn nói xàm +chửi thề về mọi thứ của 1 thằng con trai mà cũng gượng ép...Thấy tối tăm và xót xa..._Vẫn mỗi tối chở mẹ đi chùa và xót cho bà nhiều hơn nữa...Anh cũng thử tìm cho mình 1 tượng phật để hình dung..._Rồi cũng thử cười ngoác miêng...Vẫn là 1 bức tường trước mặt gặm nhắm mỗi ngày...Xin được nắm bàn tay em 1 cái...[};-[};-[};-Cảm ơn em 1 lần nữa nữa, cảm ơn.
  5. nhanh61

    nhanh61 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Chị vợ cũng là chị của mình.Em chưa có nen nói vậy phải 0?em nghĩ chắc phải làm ngơ cho vợ anh vui.Vợ anh rất hạnh phúc khi còn có bà chị để quuỵt nợ ông xã của mình.Ngược lại chị ấy sẽ héo hắt...
  6. nhanh61

    nhanh61 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người là 1 con đường...Có con đường ngàn đời vẫn thẳng tắp em à. Có con đường cứ rối chỉ bâng khuâng...Mong em sẽ đi trên con đường được thẳng tắp nhé.Anh lại ủy mị rồi.[};-
  7. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    834
    Có phải tote đây ko!! :-ss:-ss
  8. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    834
    có phải nhấnh đây ko!!! :-ss:-ss:-ss
  9. kimngoc66

    kimngoc66 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    1




    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

    Chị vợ cũng là chị của mình.Em chưa có nen nói vậy phải 0?em nghĩ chắc phải làm ngơ cho vợ anh vui.Vợ anh rất hạnh phúc khi còn có bà chị để quuỵt nợ ông xã của mình.Ngược lại chị ấy sẽ héo hắt...
    Vâng !! chị nào cũng là chị của mình bác ah,lúc khó khăn thì phải giúp đỡ nhau chứ !!
    Nhưng bác ah ! trong chăn mới bít có rận,ko ai đem chuyện gia đình lên nói trên diễn đàn đâu
    Có những chuyện mình ko ngờ,nhưng nó vẫn xảy ra ,giống như chứng vậy có ai ngờ HNX về 86 điểm đâu ???
    Chúc bác ,Totee tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống [};-[};-
  10. nhanh61

    nhanh61 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Em có dăn anh trong PM lâu rùi đó. Anh nhớ nhé.>:D<

Chia sẻ trang này