hic...hic...hic

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi linhmoitotee, 29/01/2011.

4460 người đang online, trong đó có 332 thành viên. 12:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 19771 lượt đọc và 578 bài trả lời
  1. an_khanh

    an_khanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    0

    Tâm trạng wá:-??[};-
  2. phuonganh_2002

    phuonganh_2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Ở nơi nao nắng có biết trong lòng
    Mưa ngày đêm ......rơi ngập từng góc phố.
    [};-:-o
  3. phuonganh_2002

    phuonganh_2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Thơ : Nguyên Sa
    Nhạc : Hoàng Thanh Tâm

    Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
    Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
    Anh lạy trời mưa phong kín đường về
    Và đêm ơi xin cứ dài vô tận

    Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến
    Sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn
    Mình cầm tay nhau nghe tình dâng sóng nổi
    Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn

    Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
    Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
    Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
    Vì anh gọi tên em là nhan sắc

    Anh vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
    Anh sẽ nâng tay cho ngọc sát kề môi
    Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
    Và bên em tiếng đời đi rất vội

    Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
    Trời không mưa em có lạy trời mưa
    Anh vẫn xin mưa phong kín đường về
    Anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu…
  4. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    love it :x

  5. phuonganh_2002

    phuonganh_2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Đã được thích:
    0
    [FONT=Times New Roman, Times, serif]
    Có khi mưa ngoài trời Là giọt nước mắt em
    Đã nương theo vào đời Làm từng nỗi ưu phiền
    Ngoài phố mùa đông Đôi môi em là đốm lửa hồng
    Ru đời đi nhé !Cho ta nương nhờ lúc thở than....
    Chân đi nằng nặng hoang mang ,ta nghe tịch lặng rơi nhanh Dưới khe im lìm
    Ru đời đi nhé ! Ôi môi ngon này giữa trần gian....
    Ru từng chiếc bóng, lênh đênh vào giấc ngủ ngon
    Cho tôi tay gối mong manh
    [/FONT][FONT=Times New Roman, Times, serif]Cho tôi ôm lấy vai thon. [/FONT] [FONT=Times New Roman, Times, serif]Có khi mưa ngoài trời... là giọt nước mắt em. đã nương theo vào đời.... làm từng nỗi ưu phiền ...
    [/FONT]
    [FONT=Times New Roman, Times, serif][FONT=Times New Roman, Times, serif]Có khi mưa ngoài trời... là giọt nước mắt em. đã nương theo vào đời.... làm từng nỗi ưu phiền ... [/FONT][/FONT]
  6. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    :x:x:x




  7. phuonganh_2002

    phuonganh_2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Đã được thích:
    0
    love it ,too
  8. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26

    Tôi quen ban ở diễn đàn ảo F319 này (bạn nói là ảo nhưng với tôi là thật) vì những tình cảm tôi dành cho bạn, những tâm sự lúc buồn vui tôi kể cho bạn nghe…..là thật từ đáy lòng tôi. Những món quà bạn tặng tôi đó là thật mà,......... cớ tại sao bạn vẫn nói là ảo, tôi cũng ko hiểu nữa hix hix…hix
    [-(
    Ùh! mà kể cũng lạ thật nha! tôi và bạn chưa một lần gặp mặt nhau, chưa từng biết về nhau, mà tôi có thể ngồi buôn chuyện với bạn cả một ngày trời được…….Tôi có thể cười suốt cả buổi với những Clip cười, những mẩu chuyện vui bạn post, rùi tối về online ko gặp nhau lai buồn nữa chứ hì hì hì
    Mỗi khi vào F319 tôi mong được gặp bạn, chỉ để chúc bạn buổi sáng tốt lành hay chào bạn cuối ngày ngủ ngon, cũng làm ấm lòng tôi.
    Có một lần bạn nhớ ko? Tôi nói:
    - Tôi không vào F319 nữa vì có chuyện buồn.
    Vậy là cả mấy ngày hôm đó bạn ko làm được việc gì chỉ ngồi PM khuyên nhủ, động viên tôi và bạn tự viết cả chuyện cười tặng tôi nữa……. mà tui đọc cũng thấy buồn cười thật bạn ạh??? Tôi thấy mình có lỗi vì từ nỗi buồn của tôi mà làm bạn buồn thêm và rồi tôi lại online, ngày ngày ngồi đắm đuối chat với bạn qua cái màn hình máy tính đó….hix
    tôi nói: - Có thể khi về già tôi và bạn vẫn ngồi chát với nhau hàng ngày bạn nhỉ!
    bạn bảo: - Ùh! Vắng tôi bạn sẽ buồn lắm và sẽ oánh chit tôi nếu tôi ko online. ;))
    Ặc ặc tôi cười: - Bạn oánh tôi thì hỏng cái PC của bạn thôi, tôi ứ sợ bạn đâu…
    …Không hiểu tại sao chuyện trên trời dưới bể ta cũng kể cho nhau nghe, đến giờ tôi cũng thấy lạ hix hix…

    Và một ngày đẹp trời tôi ngồi làm tặng bạn một bức thiệp thật đẹp, gửi cho bạn ngỡ rằng bạn sẽ vui lắm lắm …. nhưng ko. Bạn lặng im ko trả lời cũng không PM lại cho tôi, huhu hu…… tôi gặng hỏi bạn không biết bao lần ko thấy bạn hồi âm. Vậy là tôi đã hiểu, bạn lặng lẽ bỏ tôi ko một lời nhắn…......bỏ tôi ngồi một mình đằng sau cái màn hình máy tính vô hình đó hu hu hu. Tôi buồn lắm bạn biết ko??


    Và hôm nay tôi online để chat với bạn, có lẽ là lần cuối tôi online vì tôi sợ đến một lúc nào đó một bạn chat nào đó cũng bỏ tôi ra đi như bạn, bạn yêu quý của tôi ạh!


    Dù không online nữa nhưng ngày ngày tôi vẫn thầm chúc bạn may mắn mỗi sáng bình minh và ngụ ngon mỗi khi đêm về bạn nhé! Tôi yêu bạn![};-
  9. singriver_pro

    singriver_pro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm trọng quá rồi :-ss:-ss:-ss:-ss
    Em không đồng ý sếp thế đâu nhá ^:)^^:)^^:)^
  10. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2
    Ôi trời ơi sao lại thế này chị ơi?????????????????????

Chia sẻ trang này