hic...hic...hic

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi linhmoitotee, 29/01/2011.

4688 người đang online, trong đó có 402 thành viên. 10:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 19763 lượt đọc và 578 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]


  2. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    Ôh, chị tưởng em ra SBay roài mờ, vẫn ở nhà hử em ơi, mấy giờ ra đón T em ui
    Chúc em năm mới hạnh phúc, thành đạt, may mắn nhé:-*:-*:-*
  3. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Em đang chờ ở TSN đây , chị à !
    Nhân đây em cảm ơn chị về cái nick này . Chị T cho em nick Hoa Sim này , hôm qua mới nói với em là của chị cho chị NHT , em không biết cách mở nick , chị NHT mới cho em . ;))
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]


  6. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    hi hi, chúc 2 chị em đi chơi vui vẻ nhé, cho chị gửi lời chúc tết đến NHT nhé.>:D:D<
  7. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
  8. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
  9. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
  10. vutbay

    vutbay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    0

    Riêng tôi cám ơn bạn vì tôi tìm đc nơi cho mình trong những ngày này, cuộc sống này thật quá phức tạp và hiện tại 1 người mất phương hướng như tôi ko còn biết đi đâu nữa. Ngoài kia người người đang nô nức chúc tụng nhau, nhà nhà rộn ràng đón xuân mới, nắng cũng lên mà lòng tôi thì đầy giông bão! Tôi buồn, buồn mà ko biết làm sao để thoát khỏi mớ rắc rối cuộc sống mang lại. Đời sống đủ đầy, vật chất không thiếu thốn, tình cảm có đủ cung bậc, nhưng sao tôi thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà mình, ngay khi bên người mà tôi gọi là yêu thương, ngay với những gì bình dị thân thuộc nhất với tôi? Tôi từng đọc được ở đâu đó:"Sung sướng nhất ở đời là làm được những điều mà người khác nói là mình không thể làm được!"... Tôi là con người thuộc về thế giới nào hay không nơi đâu đủ chỗ cho tôi sải cánh? Tôi thuộc về cuộc sống nào? Chốn nào trên thế giới này đủ cho tôi cháy hết mình? Vòng tay nào ko để tôi cô đơn mà vẫn cho tôi tung cánh???

    [​IMG]

Chia sẻ trang này