1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Hiểu về trái tim

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 01/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
111 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 01:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 80343 lượt đọc và 1578 bài trả lời
  1. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.946
    Chị nghĩ tới bài 3 còn đang sốc , thêm bài thứ 4 coi như lời nói sau cùng để cho trái tim dịu lại , cho trọn vẹn trước sau em à.
    dungnanlamlai, pcb88, Hu_Nguyen2 người khác thích bài này.
  2. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.068
    Trước khi biết bài 1 và 2 thì đã sốc, sau khi biết thì hết sốc. Bài 3 chỉ là câu trả lời muộn thôi chị
    --- Gộp bài viết, 23/12/2014, Bài cũ: 23/12/2014 ---
    Chắc chị thích bài này
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.946
    Bài 1 và bài 2 chỉ hơi sốc thôi vì vẫn còn chút hy vọng nhưng bài 3 thì mọi sự hết thật rồi vì lý do ...chính đáng ấy. Lúc này mới nhận ra mất nhau thật rồi và cảm giác rất chơ vơ, lạc lõng. Thêm bài 4 để dành chút an ủi cuối cùng xoa dịu lòng nhau cho bớt đau.
    dungnanlamlai, pcb88, Hu_Nguyen1 người khác thích bài này.
  4. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.068
    Bài 4 là cái bài dẫn tới con đường cũ á, khi niềm đau được xoa dịu thì chuyện cũ sẽ trở về á. Nguy hiểm lắm á
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.946
    Có lẽ cảm nhận của mỗi người mỗi khác. Chị nghĩ không nguy hiểm đâu em vì lý do đã quá rõ ràng và ta phải chấp nhận. Lúc này ta sẽ sống theo lý trí nhiều hơn.
    Khi niềm đau được xoa dịu, mỗi người sẽ thanh thản hơn mới có thể đón chào và chấp nhận cái mới mới , chứ cứ để nguyên nỗi đau quá l và đột ngột như vậy thì vết thương sẽ rất sâu và khó lành.

    Nhưng thực tế cũng còn phụ thuộc vào mỗi người em à. Có người khó yêu nhưng đã yêu thì rất sâu đậm và khó quên, cũng có người dễ yêu và cũng dễ quên.
    Last edited: 23/12/2014
    dungnanlamlai, pcb88, Hu_Nguyen2 người khác thích bài này.
  6. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.068
    Không có vết thương gì đâu chị tự vì em hiểu rất rõ người đó. Mọi chuyện đều có nguyên do, thật ra khi e biết được e cảm thấy vui chứ không buồn chỉ cảm thấy tiếc nuối. Còn bây h thì lâu lâu chỉ cảm thấy nhớ thôi
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.946
    Trong tình yêu, cũng cần có lòng vị tha em ạ vì như thế mỗi người sẽ sống vì nhau và bao dung hơn, mới có thể cùng nhau đi đến cuối con đường.

    Last edited: 23/12/2014
    dungnanlamlai, pcb88, Hu_Nguyen2 người khác thích bài này.
  8. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.068
    Cuối phiên hôm nay sao chị
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.946
    Cái này là mình thảo luận theo bài hát, còn hoàn cảnh của em hay mỗi người sẽ khác, hihi.
    Đã từng yêu nhau chân thành thì làm sao quên luôn được hả em, kỷ niệm vẫn còn nằm đâu đó nơi sâu thẳm của trái tim nên thỉnh thoảng vẫn nhớ là chuyện bình thường nhưng lòng ta sẽ không còn quặn đau khi nghĩ về người đó nữa. Nếu mai này em có gia đình thì cũng lâu lâu nhớ lại nhưng kg ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại đâu em, như bài thơ này vậy.

    Những phút xao lòng
    Tg: Thuận Hữu

    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng

    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn

    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn

    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    (Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)

    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng có trách chi những phút xao lòng.
    --- Gộp bài viết, 23/12/2014, Bài cũ: 23/12/2014 ---
    OK em, cả buổi sáng chị kg dòm bảng điện ý, hihi. Đừng tính theo ngày, hãy kiên nhẫn để lâu một chút.
    Thôi chị bye em nha, chúc em buổi chiều vui vẻ, bình yên.@};->:D<:-h
    dungnanlamlai, pcb88, choivoi3 người khác thích bài này.
  10. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    Cảnh đẹp tóa Bạn Hiền ui![​IMG]
    Lâu quá không gặp! phẻ hem![​IMG] DM có ok không Bạn Hiền!:-bd>:D<
    --- Gộp bài viết, 23/12/2014 ---
    Bạn Hiền đâu rồi cà! [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này