Hiểu về trái tim

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 01/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
10815 người đang online, trong đó có 1050 thành viên. 12:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 77784 lượt đọc và 1578 bài trả lời
  1. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.712
    @};-%%-:drm1

    Duyên phận giữa người với người thật sự rất sâu,
    có thể gắn bó đến ngàn năm,
    mặc cho phong trần lên xuống,
    ôm mãi một mối tình không đổi.
    Duyên phận giữa người với người cũng rất cạn,
    chẳng qua là một khoảnh khắc gặp gỡ,
    xoay người liền vĩnh viễn thành người lạ.

    Phật dạy, duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan,
    vạn pháp tùy duyên, không cầu sẽ không khổ.

    Vì thế, phải chăng là nên lấy tư thái an tĩnh,
    mỉm cười nhìn chuyện người chuyện đời chuyển biến,
    nhìn lá rụng rời cành hôm nay thành mầm non nảy xanh biếc trên đầu cành ngày mai!.. (*___*)

    (Thích Tánh Tuệ)
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.712
    Một chữ ''Duyên''

    Từng đối mặt ngàn ngày sao không nhớ
    Chỉ một lần gặp gỡ khó mà quên ?
    - Tình cảm con người chính là một chữ '' Duyên ''
    Biển đời rộng, riêng một người ta thấy?

    Nỗi khổ, niềm vui dẫn nhau sang từ đấy
    Từ độ mắt nhìn mà sóng dậy hồn ai.
    Giọng nói câu cười.. nếu phớt bỏ ngoài tai.
    Lòng trong vắt.. giọt mưa trôi trên lá.

    Đâu ai bắt trói ta vào kẻ lạ ?
    Đường thênh thang sao chọn ngã nhiêu khê!
    Khó mà quên, vì trót lỡ '' mang về ''
    Một chữ Nhớ quyện đời vào duyên nghiệp.

    Vòng luẩn quẩn.. từ khi chàng có thiếp
    Đợt sóng lan dần, viên sỏi chạm hồ thu.
    Ôi trần tâm khởi động cuốn xa mù
    Duyên và Nghiệp một đồng xu hai mặt.

    Nhớ rồi Tưởng bởi cái nhìn, con mắt
    ''Sắc cứ là hình sắc'', có hề chi?
    Mưa đâu làm trói buột bước chân đi
    Thì gặp gỡ, thì chia ly, ai khổ?

    Trong chữ Duyên vốn tiềm tàng chữ Nợ
    Chữ sum vầy chôn nức nở chia xa.
    Nhớ tìm quên, quên tìm nhớ, sa đà..
    Đành xuôi ngược cõi Ta bà vô tận.

    - Nào ai biết trở về làm mây trắng
    Kiếp nhàn vân xa vắng nẻo vòng quanh...

    Thích Tánh Tuệ


    [​IMG]
    Hu_Nguyen đã loan bài này
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.712
    Bài thơ này hay quá, cảm ơn bạn nhe! @};-:)
    Chúc bạn cuối tuần vui vẻ , bình yên và hạnh phúc ! %%-@};-:drm1
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.712
    OMG...Cái mẹt xinh tóa đê :)) Đừng nói đây là bạn gái Chilee nghen ! =))
    Tks bạn, mềnh khỏe re hà! Yên trí, sẽ có quà cho chilee mà , hà há...:p
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.712
    VÔ ƯU

    Cứ đơn giản những vấn đề phức tạp

    Cuộc sống này thư thái, nhẹ nhàng hơn,

    Đừng phức tạp những vấn đề đơn giản

    Hồn thơ ngây, nào nhuốm chuyện đau buồn.



    Mưa rồi nắng, nắng mưa.., đời vẫn vậy

    Tại lòng mình sóng dậy mới đau thương

    Nhìn vạn sự cuốn theo dòng trôi chảy

    Kìa! Vô Ưu vẫn đẹp giữa vô thường
    .

    Thích Tánh Tuệ

    [​IMG]


    Last edited: 26/12/2014
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.712
    '' Ghét 1 người thì có thể bởi muôn ngàn lí do, nhưng khi yêu thì sẽ chẳng có lí do nào cả, vì yêu đơn giản chỉ là yêu thôi.''

    Thôi thì.. tui xin sống.. đơn giản cho đời thanh thản.. và để bớt đi nhiều chán nản, vì " khi tui ghét người ta thì tâm tui như có vật gì nó.. cản" ,hì hì... I love all of You! @};-%%->:D<:p


    [​IMG]
  7. choivoi

    choivoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Đã được thích:
    286
    @cogiko ơi,sau khi nghe 3 bài hát Hảy để em ra đi, Vì em yêu anh và Lắng nghe nước mắt, tự nhiên mình nhớ đến bài thơ này. không biết có đúng tâm trạng của bạn hiện giờ không?Tặng bạn nhé.
    Nỗi nhớ mang tên em!
    Gió lạnh đầu mùa,rưng rưng nổi nhớ
    Nỗi nhớ em,nỗi nhớ một chiều mơ
    Nỗi nhớ bơ vơ,hoàng hôn nhuộm đỏ
    Bóng anh ngồi,lặng lẽ,mặt hồ xa

    Gió lạnh về,đong đầy những ngày qua
    Một chút bâng khuâng của khúc hành ca
    Anh nhớ mãi, bài ca em đã tặng
    Anh nhớ em, một chút, được không em?

    Sẽ chẳng thể, đánh thức trái tim em
    Bằng nỗi nhớ, dù mỏng manh như thế
    Nhưng anh biết, niềm tin anh có thể
    Đợi chờ em, là hạnh phúc của anh

    Sẽ chẳng thể, biến bộ phim mình xem
    Thành giấc mơ, anh và em ngày tới
    Nổi nhớ chiều không em, sao chới với
    Sao ắp đầy, những nỗi nhớ không tên

    Gió đầu mùa, mặc ấm nhé, đừng quên
    Đừng quên xoa tay, mỗi khi thấy lạnh
    Đừng ngồi một mình, lúc buồn hiu quạnh
    Gửi tặng em, khăn gió ấm bình yên

    Anh sẽ để, cảm xúc đến tự nhiên
    Sống thật lòng mình, như anh đã có
    Biết đâu vào ngày đẹp trời nào đó
    Có một người bất chợt nhớ tới anh?

    sưu tầm
  8. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    Thanks bạn hiền!
    Đúng rồi bạn hiền! dể thương hem :)):)):))
    Còn quà cáp thì tới đó chilee nhắc thôi! bạn hiền khỏi lo! hahha!

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 27/12/2014, Bài cũ: 27/12/2014 ---
    chilee không được Tốt bạn ah! bạn gái tốt hơn!:))
  9. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    NGủ ngon Bạn Hiền nhé![​IMG]

    [​IMG]
  10. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.068
    Tks bạn
    --- Gộp bài viết, 27/12/2014, Bài cũ: 27/12/2014 ---
    Úi 2 bạn ngủ trễ vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này