Hiểu về trái tim

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 01/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3280 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 02:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 71602 lượt đọc và 1585 bài trả lời
  1. choivoi

    choivoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Đã được thích:
    286
    hihi năm ngoái mình cũng nói câu i chang như bạn vậy mà năm nay vẫn bị dính tiếp.lần nào cũng tự hứa sẽ cẩn thận với phải biết cắt lổ mà hok làm đươc haiz
  2. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.127
    Vậy là rút kn chưa hết năm sau xem tiếp để rút kn thêm, phải vậy mới khá lên hen.
  3. choivoi

    choivoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Đã được thích:
    286
    hy vọng là sẽ rút được kinh nghiệm lần sau tốt hơn lần trước :)
  4. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    Nghe ai nói cũng nghe ứa nước mắt mà hổng bít có ai .....????
  5. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.127
    Chị ơi hôm nay có lượm được guốc dép gì không.
    @chilee hôm nay ổn chứ
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.422
    Thanks anh! Chúc anh và gia đình luôn an vui, hạnh phúc và nhiều thành công nhé! @};-

    Quên hết chuyện cũ đi anh. Đôi khi nguyên nhân không phải do ta nhưng vì ta không đủ sự bao dung và tha thứ nên chuyện cứ nối tiếp từ nhỏ hóa lớn, cuối cùng cũng chỉ thêm phiền phức mà thôi.
    Con người ai cũng có lúc đúng lúc sai, chỉ là sai ít hay nhiều. Hy vọng tất cả chúng ta đều đã rút ra được những bài học cho mỉnh và cùng nhau hướng đến những điều tốt đẹp, hướng đến những giá trị chân thật trong cuộc sống. @};-
    --- Gộp bài viết, 29/12/2014, Bài cũ: 29/12/2014 ---
    Hi em, hôm nay chị kg lượm được gì cả vì cái mã chị canh nó kg có giảm. Còn em sao rồi ?
  7. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.127
    Chà bá chị ơi phải bán bớt cái mã xanh ( cái mã này không muốn bán) còn cái mã muốn bán thì không có giá cho mình bán haizzzz
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.422
    Híc ...híc ... nghe mà nẫu hết cả ruột gan ý.:(
    Ừa! Lại rút kinh nghiệm lần sau thôi, hic hic ... Thật ra cắt lỗ luôn là một quyết định khó khăn cho hầu như mọi chứng sĩ vì khi cắt lỗ ta cũng " ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa ấy " và đồng nghĩa thừa nhận mình đã sai... Hơn nữa, cắt rồi lại sợ nó lên thì đau ... ôi thôi , kg cái đau nào giống cái đau nào cả... Học, học nữa, học mãi ...:D
  9. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.127
    Những người còn chơi là còn ổn chị ơi nếu như không ổn thì đã nghỉ rồi:D
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.422
    Cũng tiếc thật nhỉ nhưng đành phải vậy thôi em. Mấy hôm trước chị cũng bán bớt cái mã giảm ít kia đi để tính mua những mã tốt nhưng giảm nhiều hơn. Nhiều cổ phiếu đến nay đã giảm rất sâu rồi , giờ mà cắt lỗ thì e đã muộn. Nhưng cũng kg nói trước được điều gì cả, chỉ là tuyệt đối kg nên dùng MG, còn dư địa tiền để nếu còn giảm thì mua thêm sẽ thanh thản hơn thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này