Hiểu về trái tim

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 01/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5369 người đang online, trong đó có 460 thành viên. 22:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 71598 lượt đọc và 1585 bài trả lời
  1. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.127
    Tks bác
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.410
    Ngày mới nhiều bình an và may mắn nhé các bạn! @};-%%-~o):drm1:drm1
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.410
    Bài viết nhiều cảm xúc. Tình yêu không có lỗi vì nó xuất phát từ trái tim, mà trái tim con người lại là thứ khó bảo nhất. Nhưng hãy để lý trí sáng suốt soi đường.
    Những con người sống có tình có nghĩa, họ không chỉ biết mỗi tình yêu, còn có tình thương , trách nhiệm và họ không chỉ nghĩ cho riêng mình.
    Hu_Nguyen đã loan bài này
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.410
    Lời Phật Dạy...!

    Hãy nhớ rằng: "Không có gì là ta, không có gì là của ta, không có gì là tự ngã của ta", mọi sự đều vận hành theo nhân duyên của riêng nó, vốn thuộc ngoài tầm kiểm soát của ta. Chính Thân, Tâm ta còn không kiểm soát được (ví dụ ta muốn trẻ mãi, sống thọ mãi nhưng không thể được...) huống chi là các điều bên ngoài? Hiểu được điều này chúng ta sẽ bớt đi những bám chấp ảo tưởng, sai lầm của bản thân vào mọi thứ ( tiền bạc, danh tiếng, tình yêu...) từ đó mọi sự đến hay đi chúng ta đều cảm thấy an lạc không còn khổ não nữa...!

    Nam Mô A Di Đà Phật.
    Nam Mô A Di Đà Phật.
    Nam Mô A Di Đà Phật.
    [​IMG]
    Hu_Nguyen đã loan bài này
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.410
    Đừng phung phí thời gian vào những điều vô ích. Có quá nhiều điều ý nghĩa hơn cần phải làm. Đừng nói những lời làm tổn thương người khác. Vết thương do lời nói gây ra là vết thương khó lành nhất.
    Đừng để vuột cơ hội,cơ hội chỉ đến có một lần
    Thời gian- lời nói- cơ hội tất cả điều như mũi tên phong đi không lấy lại được.


    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 30/12/2014, Bài cũ: 30/12/2014 ---
    [​IMG]
    Hu_Nguyen đã loan bài này
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.410
    NHỮNG LỜI KHUYÊN TÂM HUYẾT

    ......Đời sống con người kéo dài tối đa khoảng một trăm năm và nếu so sánh với những kỷ nguyên địa chất thì thật là quá ngắn. Nếu trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy mà ta làm những việc độc ác thì cuộc đời ta sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Tất cả mọi người đều có quyền được hưởng hạnh phúc nhưng không ai được phép phá hoại hạnh phúc của người khác.

    Mục đích sự hiện hữu của con người là không được làm cho bất cứ ai đau khổ. Dù cho ta đạt đến tột đỉnh của giàu sang và hiểu biết nhưng nếu không có lòng từ bi và không biết kính trọng người khác thì sự hiện hữu của ta cũng chẳng xứng đáng là sự hiện hữu của con người. Cứ vui sống trong hạnh phúc và tránh tối đa không làm thiệt hại cho người khác, đấy là những gì mà con người có quyền và đây cũng là điều đáng mang ra để áp dụng cho mình.

    ĐỨC ĐẠT-LAI LẠT-MA

    [​IMG]
    Hu_Nguyen đã loan bài này
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.410
    Có rất nhiều người lấy sức mạnh để chinh phục người khác,nhưng sẽ không bao giờ được lòng người khâm phục,mà người ta phục là vì không đủ sức để chống lại được thôi. Còn nếu lấy đức độ để chinh phục người thì mới được lòng người thật sự khâm phục. Các bậc cổ đức xưa nay thường lấy""đức" để chinh phục lòng người là ý này vậy.
    Bậc đại trượng phu nên khoan dung với mọi người mà phải nghiêm túc với chính bản thân mình,và không nên lấy cái giỏi của mình mà trách cái dở của người khác. Không nên lấy cái sở trường của mình mà trách cái sở đoản của người. Nếu kẻ dưới làm sai,ta nên lấy công tâm và nghĩa vụ của mình mà chỉ dạy cho họ,có như thế mới hợp với đạo !


    [​IMG]
    Hu_Nguyen đã loan bài này
  8. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    Xem mà muốn khóc quá ạ ! huhu

    --- Gộp bài viết, 30/12/2014, Bài cũ: 30/12/2014 ---
    Phim ngắn về tình cha con khiến nhiều người rơi lệ
    Hu_Nguyen đã loan bài này
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.410
    Cảm động quá @HoaTuBi ui, hic hic... Tks bạn nhé!
  10. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này