Hiểu về trái tim

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 01/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
9700 người đang online, trong đó có 239 thành viên. 23:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 77438 lượt đọc và 1578 bài trả lời
  1. choivoi

    choivoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Đã được thích:
    286
    Mã của mình cũng thuộc dạng chai lì áh :)Cứ thích ngắm hoa nên lúc nào cũng về đích cuối cùng
  2. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.068
    Vậy là hôm nay cũng không tốt lên được xíu nào hết hen
  3. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    Hi bạn Hiền!@};-
    lâu ngày không gặp, phẻ hem bạn!DM vẩn ok chứ ! DM nay cũng tạm BY ah! 1 nai 2 nai cũng là xanh :p
  4. choivoi

    choivoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Đã được thích:
    286
    Thấy hôm nào cũng có xanh vàng đỏ hết i,mà mãi vẫn ở dưới hầm chưa lên được tầng 1 nửa :D
  5. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.068
    Bạn chưa về nhà sao
  6. choivoi

    choivoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Đã được thích:
    286
    Hôm nay về hơi muộn ra đường sợ kẹt xe nên ở lại xíu cho qua giờ cao điểm luôn,@cogiko cũng chưa về nhà ha
  7. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.068
    Hôm nay không đi làm nghỉ ở nhà thư giản 1 ngày mà @choivoi ở miền nào
  8. choivoi

    choivoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Đã được thích:
    286
    Mình ở sài gòn,mỗi lần bị về muộn xíu là ở lại đến giờ luôn:)Thôi mình về nha,bibi bạn,chúc buổi tối lành nhé
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.399
    ĐÔI KHI

    Đôi khi có ai đó
    Bước vào cuộc đời ta.
    Và rồi ta chợt hiểu
    Khi người ấy đi xa.

    Rằng chính nhờ người ấy
    Ta biết mình là ai.
    Biết được đời là ngắn,
    Nhưng đời cũng còn dài.

    Đôi khi có những chuyện
    Thật bất ngờ, xót xa
    Và đau đớn đến mức
    Tưởng không thể vượt qua.

    Nhưng khi vượt được nó,
    Dẫu mất mát, hy sinh,
    Ta thực sự hiểu được
    Sức mạnh của chính mình.

    *
    Mọi việc có nguyên cớ.
    Không có gì ngẫu nhiên.
    Cái gì cũng có giá,
    Mà không hẳn bằng tiền.

    Đau đớn và mất mát
    Giúp ta sớm trưởng thành.
    Bệnh tật và đau ốm
    Giúp ta bảo vệ mình.

    *
    Ngay cả khi tuyệt vọng,
    Hy vọng vẫn đang còn.
    Hãy để đốm lửa ấy
    Thắp sáng lại tâm hồn.

    Không kéo dài mãi mãi
    Tuyệt vọng và buồn đau.
    Khi cái cũ biến mất,
    Cái mới sẽ bắt đầu.

    *
    Nếu ai đó bất chợt
    Làm bạn thấy tổn thương.
    Hãy bình tĩnh đáp lại
    Bằng tình yêu, tình thương.

    *
    Không ai có thể biết
    Chuyện xẩy ra ngày mai.
    Nhưng dù gì đi nữa,
    Hãy tin vào ngày mai.

    Thái Bá Tân.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.399
    Không chung đâu em vì mã của em hôm nay đỏ, còn của chị xanh nhẹ mừ. :p
    --- Gộp bài viết, 15/01/2015, Bài cũ: 15/01/2015 ---
    Tks Chilee, mình vẫn phẻ, DM cũng tàm tạm, hihi.:p
    --- Gộp bài viết, 15/01/2015 ---
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này