Hiểu về trái tim

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 01/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6230 người đang online, trong đó có 309 thành viên. 18:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 77431 lượt đọc và 1578 bài trả lời
  1. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.068
    Chứng khoán thì khó nói lắm chuyện bình thường mà còn chơi thì chưa biết lời hay lỗ mà chỉ khi nào rút tiền ra mua gì hay nghỉ luôn thì lúc đó mới biết á
  2. choivoi

    choivoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Đã được thích:
    286
    phải học hỏi chị @Binh Yen với @cogiko nhiều :)
  3. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.068
    No no học chị BY đi đừng học mình, TK dễ đi theo tiếng gọi của margin lắm
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.399
    Chị cũng đi học người khác thui em. Học theo chị TK lâu tăng lắm .
    Bye em và cả nhà nhé. Chúc các bạn bưởi chiều vui và ấm áp nghen! @};->:D<:x

  5. Tulacoiphuc pt

    Tulacoiphuc pt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    2.711
    Tặng các chị nè :

    MƠ...

    Mơ một mình giữa đảo xa xôi
    Đơn côi giữa nước và trời
    Và cuộc sống trôi qua lặng lẽ
    Chỉ có mình đối diện với mình thôi

    Sẽ không có ai lay gọi " Mình ơi
    Sáng rồi đấy, đến giờ con đi học"
    Sẽ chẳng có bé con nào khóc lóc
    Vòi vĩnh mẹ kể chuyện làm quà...

    Mơ một lần đi chơi thật xa
    Chỉ một lần thôi, không có ai bên cạnh
    Để chẳng cần ai kéo chăn khi trời se lạnh
    Và chẳng có ai thì thầm khẽ trách
    Khuya lắm rồi,sao chẳng ngủ đi...

    Ôi thật đến buồn cười nhiều khi
    Đang ấm áp lại mong điều giá buốt
    Để rồi lại giật mình thảng thốt
    May vẫn ấm nồng ,tay nắm trong tay

    Và tiếng anh khe khẽ lay lay
    Anh đây rồi, chẳng có gì đáng sợ
    Em khẽ nép vai anh tin cậy
    Hạnh phúc thật yên bình khi nhận ra mình trong đáy mắt anh
    (st)
    [​IMG]
    Chúc cả nhà mình ngày nào cũng vui vẻ - Bình Yên!
    Last edited: 19/01/2015
  6. Tulacoiphuc pt

    Tulacoiphuc pt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    2.711
    Mèo ủ ấm cho bé trai bị bỏ trong thùng giấy
    Một chú mèo xù được người dân sống trong khu chung cư của thị trấn Obninsk, Nga, ca ngợi như anh hùng khi nó ủ ấm cho bé trai khoảng 12 tuần tuổi bị bỏ rơi trong hộp giấy vốn là giường ngủ của mèo.
    [​IMG]
    Em bé hiện được chăm sóc tại một trong những bệnh viện ở thị trấn Obninsk. Ảnh:RT.

    Bé trai nằm trong thùng giấy được một người hàng xóm phát hiện, sau khi nghe thấy âm thanh mà bà nghĩ rằng đó là tiếng mèo kêu. Chú mèo lông xù sống ở khu chung cư của thị trấn Obninsk đã ba năm nay. Mèo được người dân ở đây cho ăn và cưng chiều. Ngày con mèo phát hiện một vị khách không mong muốn nằm trong hộp giấy của mình, trời rất lạnh giá. Người phụ nữ đầu tiên tìm thấy em bé bị bỏ rơi cho biết bé trai vẫn ấm lúc bà bế em.

    "Con mèo giữ cho đứa trẻ ấm áp suốt nhiều giờ, đồng thời kêu meo meo để gọi người đến giúp", RT dẫn lời nhân chứng nói.

    Bà cũng tìm thấy một túi đồ của em bé, trong đó có đồ ăn cùng bỉm. Bé trai khỏe mạnh và được mặc rất ấm. Khi cảnh sát và các nhân viên y tế tới, con mèo tỏ ra lo lắng, luôn ở cạnh và không muốn để em bé đi.

    "Khi nhân viên cứu thương bế em bé vào trong xe, con mèo đi theo và kêu lên đầy thương xót", nhân chứng kể. "Bảo mẫu" bốn chân thậm chí còn cố leo vào xe cứu thương để đi theo em bé. Những người hàng xóm nói rằng con mèo sau đó ngồi bên đường suốt nhiều giờ để đợi xe cứu thương mang bé trai về.

    [​IMG]
    Chú mèo "vô gia cư" được người dân ở khu chung cư đối đãi như anh hùng sau hành động cứu người. Ảnh: RT.

    Em bé được đưa tới một trong những bệnh viện ở Obninsk, cách Moscow hơn 96 km. Các bác sĩ cho hay bé trai, khoảng 6 đến 12 tuần tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh và cảm nhận tốt. "Chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi từ những người dân thương cảm với hoàn cảnh của em bé bị bỏ rơi. Họ sẵn sàng giúp đỡ và hỏi có cần bất cứ đồ ăn, đồ chơi hay những thứ khác không", một y tá nhi khoa nói với RT.

    Cảnh sát hiện cố gắng xác định danh tính em bé và tìm bố mẹ của em, trong khi đó, chú mèo được người dân ở khu chung cư đối xử như một anh hùng.

    Bình Minh
    :-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.399
    Hay quá, cảm ơn em! Chúc em và cả nhà ngủ ngon nha!@};->:D<
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.399
    [​IMG]
  9. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.068
    Chuyện gì vậy chị
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.399
    Hihi, không có gì đâu em, lâu lâu nghe lại mấy bài hát thấy hay nên post thôi em ..
    --- Gộp bài viết, 20/01/2015, Bài cũ: 20/01/2015 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 20/01/2015 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 20/01/2015 ---
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này