Hiểu về trái tim

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 01/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2927 người đang online, trong đó có 26 thành viên. 04:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 71555 lượt đọc và 1585 bài trả lời
  1. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    Có những bài em viết ko tiện ở đây, chị xem ở đây nhé
    http://f319.com/threads/quan-tho-nhan-dinh-ttck-vn-phan-3.533836/page-116
  2. khuongquocduy1990

    khuongquocduy1990 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    136
    [​IMG]

    Có những nơi mà tình thương chân thật, đối với muôn loài, muôn người .... vẫn bị chà đạp một cách tàn nhẫn, nơi mà tôi vừa mới bước qua.
    Khavienthanh, vietbq87, chilee3 người khác thích bài này.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.370
    Nếu việc ta làm là đúng, không lỗi đạo làm người , ta không thẹn với lòng thì cứ mặc cho ai muốn nói gì thì nói, tâm ta vẫn không dao động, cũng chẳng cần phải buông lời khó nghe với nhau phải không bạn.
    Còn nếu ngược lại , ta lỡ sai , ta cũng nên dũng cảm nhận cái sai của mình để sửa đổi. Có như vậy , ta mới sống tốt hơn.
    Khavienthanh, vietbq87, chilee4 người khác thích bài này.
  4. khuongquocduy1990

    khuongquocduy1990 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    136
    Ngộ Đạt Quốc sư Thích Tri Huyền, trong 10 kiếp tu hành, chỉ một phút thất niệm mà gặp ngay khổ nạn, cũng nhờ vậy Kinh Từ Bi Thủy Sám, mới có mặt.

    Duy viết bao nhiêu điều hay ý đạo, người ta chỉ lướt qua, chỉ cần trong lúc nóng giận vì sự hiểu nhầm đáng tiếc, muốn trả lời lại nhưng biết người ấy đáng tuổi cha chú mình, đành phải đổi vai cụ già cho hợp lẽ nói chuyện, nào ngờ tai họa cũng từ đây mà tới.

    Chiều qua, thấy mọi người trong nhà căng thẳng quá, không chịu nổi cảnh ấy, nên tiếp tục hy sinh một lần nữa, ôm chịu tất cả sai lầm oan ức, và Duy đã khóc thật sự. Những điều bác ấy cho là xấu xa đối với Duy, tại bác ấy ko biết đó thôi, trên F này nhiều người còn nói kinh tởm hơn nhiều, tại sao đối với Duy sự việc nhỏ lại thành to lớn đến vậy.

    Ngay từ đầu Duy đã sợ, phải tranh luận những chuyện về đạo mà bao lâu nay chưa có bên nào nhường bên nào, như Tông phái, chay mặn..... Sau khi để mọi người nói hết, Duy mới bày tỏ quan điểm của mình, có trích dẫn Kinh sách hẳn hoi.
    Kết quả, cuối cùng Duy vẫn phải khóc. Nguyện với lòng, từ nay trở đi không bao giờ đem bán rẻ giáo pháp của Phật nữa, không dám phá Phật pháp. Kim cương đâu thể trộn lẫn cùng đá sỏi.
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.370
    Âu cũng là một bài học bạn ạ. Ai dù tài giỏi đến đâu cũng có lúc sai lầm. Bạn cũng đừng buồn. Con người làm đúng ngàn chuyện nhưng sai 1 chuyện cũng lại bị người chỉ trích, một bs cứu sống bao người nhưng lỡ tay làm chết một người là phải trả giá. Điều này chứng tỏ đã là con người phải luôn cố gắng sống tốt , làm điều tốt nhất có thể, còn mọi chuyện không như ý thì do nghiệp quả bắt ta phải thế.
    Mình tuy chưa có cơ hội tìm hiểu nhiều về Phật pháp nhưng mình nghĩ rẳng tất cả mọi kinh sách đều với mục đích giúp ta tu tập để hiểu và làm theo lời Phật dạy là sống phải biết mở lòng từ bi , yêu thương , vị tha nhân ái , sẻ chia và nhường nhịn nhau, giúp nhau sống tốt hơn. Mục đích hướng tới là từ bỏ Tham, Sân, Si.

    Với mình không nên so sánh sự xấu xa của người khác để bào chữa cho mình rằng mình vẫn chưa kinh tởm bằng họ. Người sai là chuyện của người, còn ta sai thì ta cần phải sửa.

    [​IMG]
    Last edited: 07/12/2014
    Khavienthanh, vannghe, chilee4 người khác thích bài này.
  6. khuongquocduy1990

    khuongquocduy1990 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    136
    Lần trước cũng cầm lòng không đặng với Bài thơ này mà anh chàng kia đã vắng bóng, cũng nhận vô số lời chỉ trích cay nghiệt, tuy vậy cũng có vài người cảm thông. Giờ chắc trái tim anh ta đã trở thành sỏi đá rồi ! bạn Binh Yên à,

    Tương tư bao giọt lệ sầu
    Người ơi có biết nổi đau khổ này
    Nhớ người từng phút, từng giây
    Sao người hờ hững, để đây đau lòng.
    Hỏi người có biết hay không?
    Tương tư thao thức, chờ mong người hoài.
    Để rồi trông thấy ngày mai
    Người đành ngoãnh mặt, để ai u sầu!
    Trót mang tâm nặng nổi đau,
    Tương tư giọt lệ tuông tràu thâu đêm.
    --- Gộp bài viết, 07/12/2014, Bài cũ: 07/12/2014 ---
    Thôi, Duy chào bác Bình Yên và cả nhà, chắc lâu lắm nữa mới ghé thăm nhà bạn !
    Chúc cả nhà hạnh phúc !@};-@};-@};-@};-@};-@};-
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.370
    Đã mang lấy một chữ tình
    Khư khu mình buộc lấy mình vào trong
    Vậy nên những chốn thong dong
    Ở không yên ổn ngồi không vững vàng
    Ma đưa lối quỷ đưa đường
    Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi

    (ND)
    Bạn nghe hay đọc cái này đi nhé, mong rằng bạn sẽ mạnh mẽ hơn và sống tốt hơn.

    http://f319.com/threads/hieu-ve-trai-tim.548578/page-11#post-12562159
    Last edited: 07/12/2014
  8. khuongquocduy1990

    khuongquocduy1990 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    136
    Một nhà sum họp sớm trưa
    Muối dưa mát mặt gió trăng chay long
    Bốn bề bát ngát mênh mông
    Triều dâng hôm sớm mây lồng trước sau.

    Cám ớn bạn BY !
    Khavienthanh, Binh Yen, chilee2 người khác thích bài này.
  9. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    19.649
    BM đã bắt gặp bạn ở đây.... bạn đi mà chưa xin phép BM thì..... chắc chắn là bị cốc đầu rầu....
    Cứ vui đi....hãy làm những gì mình thích, miễn sao đúng là được ...
    BM hân hoan chào đón bạn tại ngôi nhà của chị gái @Binh Yen của mình.... gì thì không nói, chứ ở tạm ở đây ... BM và chị lấy không đắt đâu...Mỗi ngày 01 bài kinh của Đức Thế Tôn là được rầu....
    OK không?? Đồng ý thì LIKE 1 cái nhé!!!
    --- Gộp bài viết, 07/12/2014, Bài cũ: 07/12/2014 ---
    Chị @Binh Yen !!!
    Em xin lỗi chị nha......
    Em chưa hỏi ý kiến của chị, và chưa biết chị có đồng ý hay không mà em đã rao là cho thuê 1 phần của ngôi nhà của chị rầu...
    Chị ơi, chị đừng giận em nha!!!
    Ai cũng có 1 phút lỡ lầm, chị em mình cho người ta thuê nha chị...
    Mà em lấy giá thuê như vậy có được không chị, hay rẽ quá hả chị....
    Chị gợi ý cho em để lần sau có khách hỏi thuê, mà chị không có ở nhà thì em biết đường mà lấy cho đúng giá nha chị...
    Thương chị nhiều...
    Khavienthanh, vietbq87, vannghe3 người khác thích bài này.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.370
    :)):)):)) Chị không cho thuê đâu em mà ai đến ở còn được khuyến mãi thêm trà, nước, nghe nhạc, đọc sách...cơm ngày 3 bữa nữa đóa. .. Em lo phục vụ mọi người chu đáo nhé.
    @chilee , hôm bữa nói với bạn là hôm nay BY nấu món gì ngon đãi cả nhà nhưng do kế hoạch thay đổi , lu bu không đi chợ được. Chiều nay gđ mình đi ăn bánh xèo, có gì mình mua về cho cả nhà nghen. Giờ BY off đây, chúc các bạn chiều cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc nha. cứ quậy thoải mái nha, hihi:drm1:drm1:drm1
    Khavienthanh, vannghe, Jayce2 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này