Hiểu về trái tim

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 01/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5985 người đang online, trong đó có 57 thành viên. 02:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 77490 lượt đọc và 1578 bài trả lời
  1. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.981
    [​IMG]
    khuongquocduy1990Thành viên gắn bó với f319.comNot OfficialTheo đuôi
    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    881
    #20
    [​IMG]07/12/2014, 12:53

    Xin phép mod
    Em là dân tỉnh lẻ đang ngày ngày theo dõi bảng điện. Khổ nổi đi đâu cũng đem chứng khoán ra nói chuyện, lại gặp phải mấy thằng nó không biết gì về chứng đúng là buồn hết sức thiết hỏi ở f này có bác anh chị em nào chơi chứng ở ĐÀ LẠT ko cho em điểm danh cái ạ!!!!
    Lúc nào rảnh anh em làm ly cafe cho vui ạ
    Em còn chán nhiều thứ khác nữa kìa bác à ! Giờ chỉ nghĩ tới 3 chữ : @@Binh Yen , @@vannghe , và @@Tulacoiphuc pt , thôi ạ !

    nongthon_lenmangBinh Yen thích bài này.

    Đây là vn ^:)^^:)^^:)^ lần đầu
  2. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    20.003
    Em gái....bỏ qua đi...
    Hãy sống bao dung đi em gái, em gái sẽ thấy nhẹ nhàng hơn...
    Mình thấy người ta sai, mà mình cứ dí vào người ta vào đường cùng là cũng không tốt đâu em gái... Phật độ người hữu duyên mà.... Em gái cứ như làm theo chị @Binh Yen và BM là được rầu....

    BM nghĩ rằng....Chúng ta đã đấu tranh, đang đấu tranh. Và có thể còn đấu tranh lâu dài. Nhưng tranh đấu để giành lại quyền sống, để làm người, chứ không để trở thành anh hùng hay làm người vĩ đại. Chúng ta đã đấu tranh như một người trẻ tuổi và đã sống mệt mỏi ........như một kẻ già nua ư??. Để làm gì chứ...

    Lễ vật lớn nhất của đời người là sự bao dung vì vậy, nếu chúng ta biết tha thứ những điều nhỏ thì cuộc đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn ....đó ah..
  3. vietbq87

    vietbq87 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    11.148
    Hy vọng mọi chuyện đã qua thì mọi ng đừng nhắc lại nữa :) vào đây mọi ng tìm sự Bình Yên trong tâm hồn thôi mà.

    "Chuyện đời như nước chảy hoa trôi,
    Lợi danh như bóng mây chìm nổi
    Chỉ có tình thương để lại đời"

    Còn gặp nhau - Tôn Nữ Kỷ Hương

    Duy nhé .
  4. khuongquocduy1990

    khuongquocduy1990 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    136
    cái nick đâu ai bắt mình khai hết sự thật trên đó đâu bạn !
    Duy quí các bạn là quí ở chỗ biết nhận ra đạo lý, tình người, đâu phải viết thế là tỏ tình yêu đương gì đâu ? trước giờ vẫn thế mà !

    Duy đã 36t rồi ! viết thế cũng muốn các bạn gái đừng chọc ghẹo mình nữa !
    Duy muốn bình yên ! còn một điều nữa nói ra luôn để bạn quetión nữa thì khổ , tên Duy cũng là tên đứa em họ của mình, chữ lót cũng có thay đổi !
    Duy đâu dại đến mức đưa hết tên họ , năm sinh thực của mình lên đây!
    --- Gộp bài viết, 07/12/2014, Bài cũ: 07/12/2014 ---
    Bài này người ấy cũng đã biết Duy đã có gia đình rồi mà !

    Em đứng giữa hai niềm nỗi nhớ
    Sợi tơ hồng sao lại có chừa dây
    Biết không đúng nhưng sao ta vẫn cố
    Để bây giờ chỉ đứt chẳng mong

    Người ta nói em là người hạnh phúc
    Có bao chàng ngơ ngẩn nói lời yêu
    Nhưng đó là điều em chẳng muốn
    Khi em chẳng mạnh mẽ dứt một lời


    giờ Duy xin trả lại người hết, bạn vn à ! nhưng cũng khó !
  5. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.981
    Duy 36 t vậy bạn giải thích thế nào về ông nội ngoài 60? mà thôi không cần phải gt nữa cách nói của Duy mọi người đều hiểu nhưng ko ai muốn nói ra. Mình khuyên bạn nên bỏ nik đi và lập nik mới làm lại từ đầu . Đây là lần cuối mình đối thoại với bạn
  6. vietbq87

    vietbq87 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    11.148
    Ng sống có cái Tên và cái Tâm. Mỗi ng có cách thể hiện riêng mình về cả Tên và Tâm.
    Mong vấn đề này khép lại đây , mọi ng đến nhà này chỉ mong Tâm bình an . Duy nếu đã bỏ thì đừng nếu kéo mà nhắc lại những tranh cãi không vui trc đó.
    --- Gộp bài viết, 07/12/2014 ---
    @Tulacoiphuc pt đâu rồi , vô post Pháp với Nhạc đi em ;)
  7. khuongquocduy1990

    khuongquocduy1990 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    136
    Nói thật với các bạn nghen ! cái nick Onlylove..... thì Duy đã nói chuyện qua đt, còn nick SSCR thì chưa, nhưng nghe những lời cm thì kho khác người mình đã nói, vì vậy đến giờ Duy cũng không biết chính xác SSCR có phải là Onlylove... không nữa. Hy vọng, là không phải SSCR là Onlylove ???
    Để chi vậy ? để mình Duy ôm sầu sẽ tốt hơn, coi như sai lầm vẫn thuộc về chàng, Duy ôm tất cả, hy sinh tất cả.
  8. vietbq87

    vietbq87 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    11.148
    Duy đừng nhắc mọi chuyện nữa để Tâm bình yên. Mọi ng ai cũng có cách hiểu riêng mà
  9. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    20.003
    BM đã giác ngộ, cái gì là sư phụ, để tử......bối phận, phạm danh với Phật Gia đều là hư ảo......Sư phụ là không, đệ tử là không.....Tất cả mọi thứ chúng ta nhìn thấy chỉ là hư ảnh, thân là vô vật, huống hồ là tên.... hahaha....
    Hiểu?...không hiểu?....không hiểu?...hiểu?....hahahaha....
  10. vietbq87

    vietbq87 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    11.148
    Hông, hok hiểu đại ca ơi , phức tạp quá :(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này