Hiểu về trái tim

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 01/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4817 người đang online, trong đó có 43 thành viên. 03:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 77490 lượt đọc và 1578 bài trả lời
  1. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    20.003
    Ôi....tội nghiệp...tội nghiệp..
    Hỏi thế gian tình ái là chi
    Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
    Thật đúng với câu: Tu là cội phúc ... tình là dây oan.....
    Hi vọng với 1 người con Phật như bạn đã sớm tĩnh ngộ..... chứ không thì....01 khi nghiệp tình đã vướng nặng vào thân.........thì.......bạn sẽ vô minh mất thôi...
    --- Gộp bài viết, 07/12/2014, Bài cũ: 07/12/2014 ---
    Tư từ....cứ từ từ rồi bạn sẽ hiểu...bạn đã có cơ duyên với Phật Pháp.....BM tin rằng đến 1 lúc nào đó bạn sẽ ngộ ra thôi ạ.
    Khi bạn ngộ ra rồi....bạn sẽ thấy nhiều nhiều điều tuyệt vời hơn từ Pháp của Đức Phật... giống như bạn đã mở được 1 cánh cửa trong kho tàng Pháp của Đức Phật vậy...
    Chúc bạn sớm ngộ ra nhé...
  2. vietbq87

    vietbq87 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    11.148
    Dạ em cám ơn anh ;)
  3. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    20.003
    Tu ... Tu
    [​IMG]
    Tu là không tiếng thở than
    Hiến dâng cho Đạo bình an suốt đời
    Tu là nét đẹp không lời
    Tình thương cao cả rạng ngời từ bi

    Tu là dứt bỏ sân si
    Để tâm thanh tịnh ra đi nhẹ nhàng
    Lòng vui tim thấy rộn ràng
    Bởi vì biết được thiên đàng là đây

    Mắt nhìn non nước cỏ cây
    Chạnh lòng thương cảm phút giây tuyệt vời
    Tu không sang trọng vẽ vời
    Cũng không đua sắc chào mời lả lơi

    Tu là chia sẽ đầy vơi
    Cho người bất hạnh ra khơi một mình
    Tu là trọn đạo trọn tình
    Không tranh không chấp ,hoà bình an vui

    Tu là dù gặp chuyện xui
    Cũng không nản chí...thối lui bởi vì
    Người tu biết được những gì
    Người thường không biết bởi vì không tu

    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT



    P/S: Bài viết được copy nguyên bản từ bạn @Tulacoiphuc pt trên F319
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.454
    BY đã về rùi nè cả nhà ơi. Có mua đồ ăn mang về cho các bạn ăn thử nữa , sorry cả nhà nhé vì đã về muộn , hihi
    Chắc là các bạn đa ăn tối rồi nên giờ mời các bạn ăn thưởng thức nhé, thử coi ngon không nào .:D@};-:p

    [​IMG]
  5. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    20.003
    Hồi nãy giờ chị xem bóng đá đúng ko nè...
    VN hôm nay đá hay quá, đúng không chị...
    Ôi...em yêu VN, hehehe...
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.454
    Hihi, về nhà thì đã hết hiệp một rùi em, lát chị sẽ mở chế độ xem lại thôi. Việt Nam đá hay quá, hy vọng năm nay sẽ giành cúp để lấy lại niềm tin cho hàng triệu con tim con người Việt Nam yêu đội tuyển.:x
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.454
    @chilee , về eng thêm cho no bụng nè kẻo đói đêm lại ngủ hổng được nha! :D Chiều nay mình đi quán " Cô Ba Vũng Tàu" đó bạn hiền!:drm3 :drm1
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.454
    @khuongquocduy1990
    Trái tim con người thường yếu đuối nên rất dễ xao động khi gặp một tâm hồn đồng điệu. Có thể bạn đã yêu một người bằng tình cảm chân thành và điều đó không có gì là xấu khi trái tim đến với một trái tim .Nhưng con người hơn các loài khác ở chỗ chúng ta có lý trí để nhận biết đúng sai và điều gì nên làm, điều gì kg nên làm. Ta sống ở đời, còn có cái gọi là đạo đức, đạo làm người nên bạn không thể tiếp tục tình yêu ấy bởi bạn đã có gia đình, và sẽ là rất sai trái nếu bạn và người mình yêu đến với nhau và để cho những người thân của bạn phải đau khổ vì điều đó.

    Vậy hãy chôn chặt tình yêu ấy thật sâu trong lòng và cầu mong cho người được bình an, hạnh phúc bạn nhé.

    Ở đời có được bao người yêu nhau tha thiết rồi đến được với nhau đâu bởi nó còn phụ thuộc vào 2 chữ nợ duyên . Thế cho nên ta mới được nghe biết bao bài hát và những áng thơ hay đó thôi.

    Bạn đang có một gia đình hạnh phúc là còn may mắn hơn rất nhiều người vẫn đang cô đơn lẻ bóng sớm tối một mình. Vậy hãy trân trọng những gì mình đang có bạn nhé. Chỉ cần biết đủ , ta sẽ thấy mình hạnh phúc. Đừng mong cầu quá nhiều, ta sẽ chìm đắm trong đau khổ bởi đâu phải cứ muốn là được đâu.
    Mong bạn sớm tìm được sự bình yên trong tâm !@};->:D<

    Last edited: 07/12/2014
  9. langbam2

    langbam2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Đã được thích:
    2.395
    Trời ơi ai mà gớm vậy
    Khavienthanh, chilee, SuSuCaRot9 người khác thích bài này.
  10. pcb88

    pcb88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2014
    Đã được thích:
    1.651
    Khavienthanh, chilee, SuSuCaRot8 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này