Hiểu về trái tim

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 01/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4086 người đang online, trong đó có 239 thành viên. 08:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 71571 lượt đọc và 1585 bài trả lời
  1. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.372
    @chilee , về eng thêm cho no bụng nè kẻo đói đêm lại ngủ hổng được nha! :D Chiều nay mình đi quán " Cô Ba Vũng Tàu" đó bạn hiền!:drm3 :drm1
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.372
    @khuongquocduy1990
    Trái tim con người thường yếu đuối nên rất dễ xao động khi gặp một tâm hồn đồng điệu. Có thể bạn đã yêu một người bằng tình cảm chân thành và điều đó không có gì là xấu khi trái tim đến với một trái tim .Nhưng con người hơn các loài khác ở chỗ chúng ta có lý trí để nhận biết đúng sai và điều gì nên làm, điều gì kg nên làm. Ta sống ở đời, còn có cái gọi là đạo đức, đạo làm người nên bạn không thể tiếp tục tình yêu ấy bởi bạn đã có gia đình, và sẽ là rất sai trái nếu bạn và người mình yêu đến với nhau và để cho những người thân của bạn phải đau khổ vì điều đó.

    Vậy hãy chôn chặt tình yêu ấy thật sâu trong lòng và cầu mong cho người được bình an, hạnh phúc bạn nhé.

    Ở đời có được bao người yêu nhau tha thiết rồi đến được với nhau đâu bởi nó còn phụ thuộc vào 2 chữ nợ duyên . Thế cho nên ta mới được nghe biết bao bài hát và những áng thơ hay đó thôi.

    Bạn đang có một gia đình hạnh phúc là còn may mắn hơn rất nhiều người vẫn đang cô đơn lẻ bóng sớm tối một mình. Vậy hãy trân trọng những gì mình đang có bạn nhé. Chỉ cần biết đủ , ta sẽ thấy mình hạnh phúc. Đừng mong cầu quá nhiều, ta sẽ chìm đắm trong đau khổ bởi đâu phải cứ muốn là được đâu.
    Mong bạn sớm tìm được sự bình yên trong tâm !@};->:D<

    Last edited: 07/12/2014
  3. langbam2

    langbam2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Đã được thích:
    2.395
    Trời ơi ai mà gớm vậy
    Khavienthanh, chilee, SuSuCaRot9 người khác thích bài này.
  4. pcb88

    pcb88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2014
    Đã được thích:
    1.651
    Khavienthanh, chilee, SuSuCaRot8 người khác thích bài này.
  5. langbam2

    langbam2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Đã được thích:
    2.395
    Mình xin, cảm ơn bạn nhé. Măm ngon quá8-x8-x8-x8-x8-x
    Khavienthanh, chilee, SuSuCaRot6 người khác thích bài này.
  6. langbam2

    langbam2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Đã được thích:
    2.395
    Hôm qua buồn vì Chelsea thua, tuy nhiên hôm nay được đền đáp chút. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trước, trong trận đấu tuy nhiên các cầu thủ VN với tinh thân quyết tâm cao cùng với sự dẫn dắt của HLV nhật bản VN đã chiến thắng một cách thuyết phục.
    Khavienthanh, chilee, SuSuCaRot7 người khác thích bài này.
  7. khuongquocduy1990

    khuongquocduy1990 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    136
    Khavienthanh, langbam2, chilee5 người khác thích bài này.
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.372
    Ở trên diễn đàn này, chẳng ai biết ai là ai nên mọi người thường nghĩ mình có nói sao cũng đâu ai biết về con người thật của mình.
    Chúng ta thường lấy nick là cái tên mà mình thích hoặc thấy nó có một ý nghĩa nào đó.
    Tuổi thì có bạn nói thật , có bạn không
    Giới tính nhiều bạn cũng không nói thật, giống như bác DungTri hồi xưa cũng để các chàng tưởng nàng là con gái nên đã đem lòng yêu còn gì.

    Nếu ai đã hiểu qua về đạo Phật thì cũng hiểu rằng thân ta còn không phải của ta, ta đâu có muốn thân ta bệnh đau mà nó vẫn đau đó thôi...
    Thế thì cái tên có là gì , tuổi tác cũng có nghĩa chi, mà điều quan trọng nhất chính là cái Tâm, là tấm lòng chân thật dành cho nhau .
    Chỉ là khi ta nói thật tất cả về mình, ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn mà thôi bởi ta sẽ luôn được là chính mình.
    BY mong các bạn gác câu chuyện này ở đây nhé. Những gì không hay đừng nên nhắc lại.
    Nếu có thể , hãy luôn là chính mình bạn nhé.@};-
    Khavienthanh, langbam2, chilee9 người khác thích bài này.
  9. khuongquocduy1990

    khuongquocduy1990 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    136
    Mình cũng muốn không tham gia F lâu lắm rồi, nhưng vì yêu quí mọi người trong nhà SS, đặc biệt là bác Sim, nhiều khi mình xưng con với bác ấy, vì trong lòng luôn nghĩ là người thân của mình, sau đấy bác nói xưng vậy nghe già lắm thôi xưng anh em đi cho nó trẻ, nhưng mình cũng chưa chịu, vẫn phải là bác cháu.
    Thôi mọi chuyện cứ tùy duyên vậy !
    Vạn duyên đồng qui cảnh chân không !

    P/S: Trước kia mình có hứa với Onlylove, khi nào em có bầu em bé ( với chồng cô ấy ) mình sẽ gởi hình con trai mình theo yêu cầu của cô ấy, và cái Avatar này là mình đã thực hiện lời hứa, nếu như Only có duyên đọc được cm này !

    Thân chào tất cả các bạn ! @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
  10. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    19.649
    Đúng là ngôi nhà của TRÁI TIM
    Mình rất may mắn vì đã quen biết được chị @Binh Yen trong cuộc đời này...
    @vietbq87 , Chị @Binh Yen đã giải thích hộ mình cho bạn rầu hen.... mong rằng bạn sẽ ngộ ra điều gì đó mới mẻ hơn từ lời giải thích này...
    Khavienthanh, langbam2, chilee7 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này