Hiểu về trái tim

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 01/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5076 người đang online, trong đó có 62 thành viên. 02:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 77529 lượt đọc và 1578 bài trả lời
  1. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    Khavienthanh, vannghe, Jayce4 người khác thích bài này.
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.523
    Tks chilee nha! @};-
    Chúc bạn và cả nhà buổi chiều vui vẻ, an bình nhé!@};-%%-
    Hãy vui hôm nay đi, quá khứ đã qua rồi, ngày mai còn chưa tới mà. @};-%%-:drm4:drm1

    Last edited: 10/12/2014
    Khavienthanh, vannghe, Jayce4 người khác thích bài này.
  3. haobui688

    haobui688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2014
    Đã được thích:
    75.604
    VNI đã xanh trở lại ... tt cũng đã cân bằng trở lại ... hi vọng điều đó se giúp ngôi nhà của tri kỉ của anh bình yên hơn nữa ấm áp hơn nữa nhé @Binh Yen :) chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ nhé %%-@};-:-h
    Khavienthanh, vannghe, Jayce4 người khác thích bài này.
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.523
    Ôm đồm nhiều thứ quá sẽ làm mình khổ. Hãy nên thương chính mình mà tùy duyên bỏ xuống bớt...(lời phật dạy)

    [​IMG]
    Last edited: 10/12/2014
    Khavienthanh, vannghe, Jayce3 người khác thích bài này.
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.523
    Một tình yêu ...!

    Ta đi tìm một tình yêu Chánh pháp
    Một tình yêu không có tham, sân, si
    Một tình yêu chẳng toan tính điều chi
    Một tình yêu cho đi đời dâng hiến ...!

    Giữa hồng trần đời bao cơn đổi biến
    Đến với nhau người có thật hết lòng
    Hay chỉ nhen một chút đốm lửa hồng
    Thoảng phút giây thỏa cơn mê cuồng vội ...!

    Sắc hương tàn tình yêu thành kết tội
    Người tham sang phụ khó nỡ vong tình
    Bao trái ngang bóp nghẹt trái tim mình
    Cõi u mê mãi trăm nghìn đau khổ ...!

    Trong tình yêu chuyện đếm đong lời lổ
    Tính toan chi những được mất hơn thua
    Đời khóc cười bởi hạnh phúc chát chua
    Giữa mênh mông con tim thành cô quạnh ...!!!...
    ST
    [​IMG]
    Khavienthanh, vannghe, Jayce4 người khác thích bài này.
  6. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    20.003
    Gửi các nhà đầu tư trong nhà chị @Binh Yen !!!

    Thị trường hôm nay phục hồi điểm số đáng kể so với phiên sáng… Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng chưa nên vội mừng, mà có khi đây là 01 cú hồi mạnh của thị trường sau khi VNI rớt mạnh liên tục …. Phiên từ 610 xuống 545 điểm..

    Theo BM thì mở của phiên ngày mai thị trường tiếp tục giao dịch tích cực và sẽ test lại mốc kháng cự mới VNI 560 và có khả năng chốt cuối phiên ngày mai 11/12 điểm số VNI chỉ xoay quanh 560 thôi…

    Nhà đầu tư chưa tham gia thị trường, chưa nên vội bắt đáy, nhà đầu tư chưa có hàng T+0 hoặc T+1 chưa nên mở vị thế mua vội, mà hãy chờ thị trường thật sự ổn định và xác nhận trend tăng trưởng trở lại hãy tham gia..

    Đối với nhà đầu tư đang có hàng T+0, T+1 có thể cân nhắc tham gia giao dịch trở lại trên xu hướng cẩn trọng, cân nhắc giải ngân vào những mã đã giảm sâu, vì điều này có thể mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư..

    Đối với nhà đầu tư dài hạn, nên tranh thủ những phiên như thế này tích lũy thêm cổ phiếu có yếu tố cơ bản, hạn chế dùng margin sẽ là 01 quyết định không tồi..

    Trên đây là nhìn nhận chủ quan của BM, BM không kiến nghị mua – bán theo từng cổ phiếu riêng lẽ, quyết định mua – bán là tùy ở chư vị…

    Một lần mữa kính chúc tất cả các NĐT trong nhà chị @Binh Yen đầu tư thắng lợi…

    Thân,

    P/S: một số chú ý cần quan tâm Market Vectors Vietnam Index sẽ giải ngân tăng tỷ trọng cho các mã sau: SSI_16.789.560; HAG_11.525,545; KDC_11.692.855; KBC_4.048.261….http://gafin.vn/chung-khoan/market-vectors-vietnam-index-se-loai-4-va-them-4-co-phieu-3218200/
    Khavienthanh, vannghe, Jayce4 người khác thích bài này.
    JayceBinhminhseden đã loan bài này
  7. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    Khavienthanh, vannghe, Jayce4 người khác thích bài này.
  8. Tulacoiphuc pt

    Tulacoiphuc pt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    2.711
    Hay quá ạ !
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khavienthanh, vannghe, chilee4 người khác thích bài này.
  9. Tulacoiphuc pt

    Tulacoiphuc pt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    2.711
    [​IMG]

    CẦU MONG...

    Ngày xưa còn ở quê nhà
    Cơm canh đạm bạc, nhưng mà rất ngon
    Bởi lúc ấy, Cha Mẹ còn
    Trong vòng tay Mẹ... các con ngoan hiền...

    Giờ đây đứng lặng bên hiên
    Nhìn về quê Mẹ... lệ liền tuôn ra
    Trong lòng chợt thấy xót xa
    Khi không có Mẹ có Cha trên đời.

    Biết bao nỗi nhớ đầy vơi
    Trãi theo năm tháng, buông lơi sao đành
    Công dưỡng dục, ơn sinh thành
    Như trời như bể... trong lành biết bao.

    Tình Mẹ quá đổi dạt dào
    Răng long đầu bạc, con nào có quên
    Tuy Mẹ đã về cõi trên
    Nhưng con vẫn thấy... Mẹ bên con hoài.

    Mẹ ơi ! Quỳ dưới Phật đài
    Con cầu mong Mẹ, theo Ngài Thích Ca
    Thoát nghiệp sanh tử xót xa
    Về miền Cực lạc... đó là Tây Phương !

    09.12.2014
    HOANGHAI
    Khavienthanh, vannghe, chilee4 người khác thích bài này.
  10. Tulacoiphuc pt

    Tulacoiphuc pt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    2.711
    VÔ THƯỜNG
    [​IMG]
    Vô thường cuộc sống chớ bi quan
    Biết để khi vui chớ rộn ràng
    Khi buồn chấp nhận đời là thế
    Sinh tử luân hồi nghiệp phải mang
    Làm người có lúc phải dọc ngang
    Danh lợi hơn thua sống vội vàng
    Tiền tài địa vị mong đạt được
    Đảo điên cuộc sống thật gian nan
    Tâm hồn thanh thản sống bình an
    Sân si tham vọng chớ buộc ràng
    Từ bi hỷ xả đời hạnh phúc
    Theo lời Đức Phật đã truyền ban
    Xin đừng chìm đắm chuyện thế gian
    Thức tỉnh đi thôi kẻo muộn màng
    Nghiệp lành gieo rắc tâm thanh tịnh
    Mĩm cười chấp nhận những gian nan
    Theo Tu Viện
    Khavienthanh, vannghe, chilee4 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này