Hiểu về trái tim

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 01/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5460 người đang online, trong đó có 494 thành viên. 20:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 71638 lượt đọc và 1585 bài trả lời
  1. Jayce

    Jayce Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2014
    Đã được thích:
    7.128
    :D Có gì đâu cụ, em biết gì thì chia sẻ thôi. Sau này em còn phải theo các cụ học dài dài.
    chilee, DungTri86, SuSuCaRot6 người khác thích bài này.
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.515
    [​IMG]
    chilee, DungTri86, SuSuCaRot6 người khác thích bài này.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.515
    Chưa...


    Chưa đi thì chẳng có về
    Chưa đến thì cũng chẳng hề ở đây.
    Chưa vui vì cuộc sum vầy
    Thì đâu buồn.. sẽ một ngày chia xa?

    Chưa lại, thì đâu có qua
    Chưa bình minh.. chẳng bóng tà huy phai .
    Chưa thức, đâu biết đêm dài
    Chưa chờ, đâu thấy tháng ngày lê thê..
    Chưa yêu, ai biết não nề
    Lạy dài '' ba chữ '' ê chề nhân sinh.

    Chưa cô độc kiếp một mình
    Thì đâu đoái những tâm tình tái tê.
    Chưa lạnh lẽo lúc Đông về
    Nào thương .. cơ nhỡ bên hè phố đêm.

    Chưa một lần biết lặng im
    Sao ta nghe được nhịp tim mọi người!
    Chưa hề khóc, chẳng biết cười
    Chưa cho.. sao tận lòng ngời nỗi vui.

    Chưa nhìn xuống.. để ngậm ngùi..
    Thì chưa biết '' Tạ ơn đời '' một phen.
    Chưa tha thứ được nhỏ nhen
    Làm răng.. xóa bỏ thói quen giận hờn!.

    Chưa hay kiếp sống chập chờn
    Nhọc nhằn thương, ghét, thua, hơn.. còn dài..
    Chưa lần đến trước Phật đài
    Rầu rầu sáu nẻo gọi hoài ... chạy quanh..

    Chưa lặng thầm ngắm mộ xanh
    Bôn ba, tất bật... để thành hư vô.
    Và chưa biết tiếng '' Nam Mô..''
    Tình trần chưa cạn, chưa khô nặng nề...

    Chưa Đi thì chẳng có Về
    Chưa Sinh thì Tử chẳng hề gọi tên
    Sau mưa, trời vẫn nắng lên
    Cửa Vô Sinh vẫn rộng thênh đợi người..

    Thiên thu có dáng Phật cười
    Còn ta, thấp thoáng bên đời này thôi !!!


    Thích Tánh Tuệ.
    Last edited: 13/12/2014
    chilee, vannghe, DungTri866 người khác thích bài này.
  4. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    19.649
    Câu này hơi quá rồi nhen!!
    Xuống bớt dùm 1 cái đi cụ...^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
    Chị @Binh Yen .... chị tự tìm đến cụ @haobui688 ah....
    Xin lỗi nhé.... lời nói thật hơi chướng tai...
    Nhưng ở đời con người ta.... dù làm cái gì đi nữa, dù thật hay ảo, phát biểu qua internet hay là mạng xã hội thì cũng không nên bóc phét, không nên tự huyễn hoặc mình, càng không nên tự coi mình là cái rốn của vũ trụ...
    Còn tại sao BM phát biểu như vậy.... BM đã đọc rất nhiều cmt của bác từ hôm vào nhà chị @Binh Yen nên hôm nay mới replay lại như vậy...
    Nếu bác cảm thấy BM ngu dại, đã dốt mà còn tỏ ra thông minh, thì từ nay BM sẽ không cmt lại nữa nhé...
    Vài lời nói theo kiểu nông dân, ngu đần của mình... mong là bác đừng chú ý nhé...
  5. lucky8888

    lucky8888 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Đã được thích:
    1.524
    lời nói thật hay mất lòng lắm đó bác
  6. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    19.649
    Đúng ra tui không nên giải thích và nói thêm điều gì về chuyện này nữa nhưng tui nghĩ bạn là người có Minh trí hoặc có Trí huệ.... nên tôi muốn bổ sung điều này thôi ạ... Nếu bạn thật sự mong muốn chị @Binh Yen hạnh phúc, muốn xem chị ấy như là 01 tri kỷ, thì trong cách hành văn, trong cách cmt bạn nên dùng lời lẽ cẩn trọng và chân thành..... vì nếu lỡ đâu @Binhminhseden là em chồng của chị @Binh Yen thì sao..... và nếu BM đem câu chuyện này nói lại với chồng chị @Binh Yen thì sao???
    Ây da.... Bạn đã viết trong avatar của bạn "Sân si hơn thua rồi cũng bỏ ... An lạc ''bình yên'' sẽ tĩnh tâm" thì tôi nghĩ bạn là người theo Đạo Phật..... mà nếu những lời bạn buông bỏ trong pic này như vậy thì tôi thấy tội nghiệp cho bạn quá.... bạn đã Vô Minh mất rồi..... càng cố cưỡng.... Trí Huệ càng mất....
    Bạn không cần cmt lại cho tôi, nếu bạn cảm thấy mình không sai và đang nghĩ mình đúng...
    BM thành thật xin lỗi bạn, vì nếu những gì tôi viết ra đây làm bạn phiền lòng....
  7. haobui688

    haobui688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2014
    Đã được thích:
    75.604
    :)):)):)) cụ ko biết đùa à ...:)):)):)) thôi stop ở đây nhé ! tôi và @Binh Yen đùa ai cũng thấy vui mà ... cụ thấy ko vui à ... thôi bỏ đi ... cụ sam bậy quá rồi đấy ... cụ thường hay nói rất dài nhưng nói dài quá thành ... đó@};-
    vanngheBinh Yen thích bài này.
  8. lucky8888

    lucky8888 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Đã được thích:
    1.524
    thôi các bác
    nhà e can
    SuSuCaRot thích bài này.
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.515
    Chu choa chuyện gì thía này? Không nghiêm trọng như thế chứ , hihi :D
    @Binhminhseden , cảm ơn em vì đã quan tâm lo lắng cho chị, em đúng là đứa em trai tốt của chị. hi hi. Nhưng em đừng lo , chuyện này kg có gì đâu, @haobui688 là người bạn tốt của chị tuy rằng nhiều lúc anh ấy cũng đùa hơi quá lố.
    Còn cái việc anh ấy nói có nhiều người tự tìm đến anh ấy thì kệ anh ấy đi , nó chẳng liên quan gì đến chị vì chị biết rằng không có mình trong số đó là được rồi em, hihi.
    BM à, đối với chị , nhìn người quan trọng là ở tấm lòng, còn những cái khác chỉ là chuyện nhỏ. @haobui688 là người rất nhiệt tình và chân thành với bạn bè dù đôi lúc anh ấy cũng tự tin thái quá thành ra .....hơi kiêu ngạo chút ít, hihi chị đã góp ý với anh ấy rồi.X_X
    Cuộc sống vốn đã quá nhiều căng thẳng nên đôi lúc cũng cần đùa vui một chút cho thoải mái em à, miễn là ta luôn ý thức được đó chỉ là đùa vui và đừng quá giới hạn là được .

    @haobui688 , @Binhminhseden là người sống rất thật thà chất phác và cực kỳ chân thành. Chỉ là cậu ấy chưa hiểu về con người anh nên mới có suy nghĩ như vậy vì căn cứ vào những câu nói bông đùa của anh thôi chứ không phải Spam gì đâu,anh cũng nên ghi nhận.
    Mà hôm nay anh cũng đùa hơi quá đó, đến mức em phải ^:)^ anh mỏi cả tay là biết rồi nha , hihi :)) Ở đời cái gì quá cũng không tốt đâu anh.

    Cả hai đều là những người bạn tốt của em và em mong hai người cũng là bạn tốt của nhau nghen. Tuy tính cách có trái ngược nhưng hai bạn cũng có nhiều điểm Chung rồi đó, này nhé : cả hai cùng quý mến @Binh Yen:D, lại rất chân thành và nhiệt tình với bạn bè , cùng là Fan Chelsea nữa nhé , và còn nhiều thứ khác mà có lẽ khi tiếp xúc và hiểu nhau hơn sẽ phát hiện thêm đoá nhe, hihi.:D

    Thôi bỏ qua hết mọi chuyện đi ,lát nữa cùng coi Chelsea đá và cùng mong Chelsea sẽ chiến thắng nha các bạn. @haobui688, @Binhminhseden , hãy cùng nhau dự đoán tỷ số đi nào, BY sẽ làm trọng tài nhé , ai thua sáng mai phải đãi cả nhà ăn sáng đó nha :D. Mai BY đi chùa sớm rồi
    Last edited: 13/12/2014
    Tulacoiphuc pt, chilee, vannghe4 người khác thích bài này.
  10. Tulacoiphuc pt

    Tulacoiphuc pt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    2.711
    [​IMG]
    Con cảm nhận trong muôn trùng sâu thẳm
    Gió ngập tràn thấm mát cõi lòng con!
    Gió biển khơi hay gió tận trên ngàn?
    Nghe dạt dào như tình thương của Phật!

    Giữa thế gian đầy hơn thua giành giật
    Cảnh oán thù tranh chấp vẫn triền miên
    Lợi và danh chất chứa lắm ưu phiền
    Vòng nghiệp lực quay cuồng trong cõi sống.

    Từng bước đi trong gió chiều lòng lọng
    Như tìm về sự thật rất xa xăm...
    Phật soi đường bằng Giáo Pháp diệu thâm
    Con tận hưởng dòng suối lành trong mát...

    Thanh thản bước trong cảnh đời đen bạc
    Giữa hận thù con tập sống thương yêu
    Những đam mê dục vọng bị đốt thiêu
    Bởi ngọn lửa vô thường bao nghiệt ngã!

    Bởi tất cả trong bàn tay "Nhân Quả"
    Hạnh phúc rồi đau khổ ở kề bên...
    Vinh quang rồi tủi nhục...cứ lênh đênh...!
    Con an trú trong lời Kinh cao cả...

    Đạo nhiệm mầu con nguyện xin chặt dạ
    Gieo vào đời hạt giống của "Từ Bi"
    Lời Phật truyền dẫn dắt lối con đi...
    Tâm tỉnh giác bước trên Đường Giải Thoát.
    (st)
    chilee, vannghe, DungTri865 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này