Hiểu về trái tim

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 01/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
13010 người đang online, trong đó có 503 thành viên. 19:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 77618 lượt đọc và 1578 bài trả lời
  1. Hu_Nguyen

    Hu_Nguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2014
    Đã được thích:
    3.951
    Hi chị @Binh Yen !
    Hư Nguyên xin chào cả nhà mình ạ!!
    Hư Nguyên thay mặt @Binhminhseden xin lỗi mọi người vì sự việc đáng tiếc vừa qua, và mong nhận được sự thông cảm, sẽ chia và tha thứ từ tất cả....
    Đúng và sai gần như đều là không có ranh giới đối với......................có nhiều sự việc người này nhìn nhận là đúng, nhưng người kia lại nhìn nhận là sai..........Ây da, chúng ta tốt nhất hãy để cộng đồng F đánh giá và xa hơn là để xã hội đánh giá đi ạ, Hư Nguyên không có gì để bàn luận ở đây....
    @Binhminhseden sẽ không còn xuất hiện trong pic này nữa vì cậu ấy đã thấu triệt sự việc vừa rồi và đã ngộ ra thêm nhiều điều mới mẻ..........do vậy. cậu ấy đã quyết tâm trở về .............. và trở về với nick @Hu_Nguyen ......
    Tuy BM sẽ không xuất hiện nữa, nhưng cậu ấy luôn dõi theo các bạn và sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của các bạn...
    BM đã phạm 1 điều cơ bản.....là đã ngộ ra tùy duyên...... và cái gọi là vô cưỡng vô cầu.....nhưng cậu ấy không thắng được tâm sân si, chưa cởi bỏ hết tham ái ......nên cậu ấy cứ nghĩ như vậy mới phải......mới là chia sẽ được lời khuyên của.......... nhưng cậu ấy quên rằng.......01 trong những điều răn của......... là Pháp Môn vô cưỡng vô cầu sao?? mọi sự cứ hãy để tự nhiên..........Vô thường đến rồi thì Vô thường đi........nên suy cho cùng nghiệp của ai gây ra thì người đó phải chịu.........Cậu ấy không có chức nghiệp để đi khuyên giải việc ấy....
    @Binhminhseden đã phải trả giá cho sự vô minh và cố chấp của mình..... nên nhờ Đức Thế Đức ban Phước lành để cậu ấy còn dịp trở về đây với cái tên mới @Hu_Nguyen ....
    Chị gái !!!! em sẽ luôn ở bên chị, nhưng chỉ là với 01 cái tên khác thôi ạ... Chị hãy nghĩ như thế này đi...... Tất cả với Phật Gia đều là hư ảo............Tất cả mọi thứ chúng ta nhìn thấy chỉ là hư ảnh, thân là vô vật, huống hồ là tên......Chị hãy nghĩ như vậy, chị sẽ thấy nhẹ nhàng hơn đó ạ....
    @Hu_Nguyen xin thay mặt BM gửi cảm ơn đến chư vị những người luôn yêu thương, sẽ chia và cảm thông........với BM.
    Cầu mong, mọi sự tốt lành luôn đến với chư vị trong cuộc sống....
    Thân,
    P/S: @Binhminhseden hẹn gặp lại chư vị trong các chủ đề về CK trong nhà @SuSuCaRot và trong những chủ đề về HAG nhé!!
  2. lucky8888

    lucky8888 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Đã được thích:
    1.524
    bàn chuyện tình yêu thì dài lắm

    mời cả nhà thưởng thức 1 câu chuyện tình yêu
    Tulacoiphuc pt, Jayce, Binh Yen2 người khác thích bài này.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.663
    @};-@};-@};-%%-:drm1

    Bạn và tôi đều xuất phát như nhau, đó là được có mặt trên cuộc đời này.

    Bạn và tôi đều có điểm giống nhau, đó là cố gắng vun xới cho cuộc sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn.

    Bạn và tôi đều nhận được những thành quả sau một quá trình dài cố gắng.

    NHƯNG ...

    Sinh ra như nhau không hẳn hoàn cảnh đã giống nhau.

    Cố gắng giống nhau chưa chắc mức độ đã bằng nhau.

    Nhận được thành quả đâu thể nào giống nhau.

    Có thể bạn nhận được những điều tốt đẹp và vĩ đại thể hiện bên ngoài, có thể bạn nhìn thấy được nó, mọi người cũng nhìn thấy được nó. Nhưng điều đó không chứng minh được bạn cố gắng nhiều hơn tôi hay bạn tài giỏi hơn tôi. Vì tôi cũng nhận được những thành quả tốt đẹp, khác chăng nó là sự tiềm ẩn nên bạn không thể thấy, chỉ có người trong cuộc mới thấy được mà thôi.

    Đừng quá mãn nguyện với những gì bạn đạt được, đừng ngủ quên trên chiến thắng mà xem thường đối phương.

    Cuộc sống này là một bữa tiệc Buffet mà mọi người phải biết cách chia sẻ cho nhau vì ai cũng có phần chứ không phải chiến trường mà phân định người thắng kẻ thua.

    Hơn nữa, cuộc sống là tập hợp của những điều bất ngờ, bạn nghĩ thế nhưng sự thật đâu phải thế, bạn nghĩ bạn tài giỏi nhưng có biết bạn chỉ đứng ở hàng thứ mấy tỉ của thế giới rộng lớn này.

    Ai cũng có những thành công theo cách riêng của họ. Bạn không nhận thấy không có nghĩa là người đó không thành công

    ST

    [​IMG]
  4. Yeuthuong

    Yeuthuong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/09/2014
    Đã được thích:
    251
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 14/12/2014, Bài cũ: 14/12/2014 ---
    [​IMG]
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.663
    Cố gắng lên! đừng bao giờ gục ngã
    Dù cuộc đời, lắm bão tố phong ba
    Hãy vững tin, mà bước về phía trước
    Đừng bao giờ, lùi bước lại phía sau
    Thôi bỏ qua những gì là quá khứ
    Hãy đón chờ những thứ của ngàymai
    Và biết đâu trên những chặng đường dài
    Ta tìm thấy những gì mình đã mất


    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-

    Điều làm bạn mệt mỏi không phải do đường xa mà chính là trong lòng buồn bực.

    Điều làm bạn suy sụp không phải do tương lai khó khăn mà chính là đánh mất tự tin của bản thân.

    Điều làm bạn đau khổ không phải do cuộc sống bất hạnh mà chính là đánh mất hy vọng.

    Điều làm bạn tuyệt vọng không phải do bị suy sụp hay đả kích mà chính là tâm hồn đã chết.

    Cho nên làm việc gì cũng nên thỏai mái một chút, buông lỏng một chút mọi thứ sẽ chậm rãi chuyển biến tốt hơn...


    [​IMG]
    vannghe, HoangL0ng2007, chilee5 người khác thích bài này.
  6. Hu_Nguyen

    Hu_Nguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2014
    Đã được thích:
    3.951
    LỜI KHẤN NGUYỆN

    Kính lạy mười phương Phật
    Kính lạy mười phương Pháp
    Kính lạy mười phương Tăng
    Xin chứng giám lòng con
    Với tất cả tâm thành
    Dâng lên lời khấn nguyện.


    Xin cho con mãi mãi
    Lòng tôn kính vô biên
    Hơn núi biển mông mênh
    Dâng lên mười phương Phật.

    Xin cho con mãi mãi
    Lòng thương yêu không cùng
    Trải thế giới tam thiên
    Đến chúng sanh vô tận.


    Xin cho khắp muôn loài
    Sống yên lành bên nhau
    Không ganh ghét oán thù
    Không chiến tranh giết chóc.


    Xin cho kẻ bất thiện
    Biết tin có luân hồi
    Có nghiệp báo trả vay
    Để hồi đầu hướng thiện.


    Xin kẻ mù được sáng
    Kẻ điếc lại được nghe
    Kẻ nghèo được ấm no
    Kẻ ốm đau bình phục.


    Xin cho loài cầm thú
    Thoát được nghiệp ngu si
    Tái sanh vào cõi người
    Biết tu theo Phật Pháp.


    Các vong linh vất vưởng
    Trong cõi giới u huyền
    Thoát nghiệp đói triền miên
    Quy y và siêu thoát.


    Xin cho nơi địa ngục
    Chúng sanh đang đoạ đày
    Khởi được tâm từ bi
    Để xa lìa cảnh khổ.


    Cúi lạy Mười phương Phật
    Chư Bồ-tát Thánh Hiền
    Đem chánh pháp thiêng liêng
    Sáng soi nghìn thế giới.


    Cho chúng con mãi mãi
    Dù sinh về nơi đâu
    Đều gặp pháp nhiệm mầu
    Để nương theo tu tập.


    Cho con biết khiêm hạ
    Biết tôn trọng mọi người
    Tự thấy mình nhỏ thôi
    Việc tu còn kém cỏi.


    Cho tay con rộng mở
    Biết san sẻ cúng dường
    Biết giúp đỡ yêu thương
    Đến những người khốn khó.


    Xin cho con bình thản
    Trước nghịch cảnh cuộc đời
    Dù bị mắng bằng lời
    Hay bằng điều mưu hại.


    Xin tâm con sung sướng
    Khi thấy người thành công
    Hoặc gây tạo phước lành
    Như chính con làm được.


    Cho con biết im lặng
    Không nói lỗi của người
    Chỉ lặng lẽ dùng tâm
    Cầu cho người hết lỗi.


    Xin vòng dây tham ái
    Rời khỏi cuộc đời con
    Để cho trái tim con
    Biết yêu thương tất cả.


    Cúi lạy Mười phương Phật
    Đau khổ đã nhiều rồi
    Vô lượng kiếp luân hồi
    Đắng cay và mỏi mệt.


    Nay con dâng lời nguyện
    Giải thoát, quyết tìm về
    Giác ngộ, quyết lìa mê
    Độ sinh, đền ơn Phật.


    Xin cho con giữ vững
    Được chí nguyện tu hành
    Không một phút buông lơi
    Không một giờ xao lãng.


    Xin vẹn toàn giới hạnh
    Với thiền định lắng sâu
    Với trí tuệ nhiệm mầu
    Xoá tan dần chấp ngã.


    Xin cho con tỉnh táo
    Không kiêu mạn tự hào
    Dù tu tiến đến đâu
    Vẫn tự tìm chỗ dở.


    Nguyện cho con đi mãi
    Không đứng lại giữa đường
    Đến tuyệt đối vô biên
    Tâm đồng tâm chư Phật.


    Rồi trong muôn vạn nẻo
    Của sinh tử luân hồi
    Con mãi mãi không thôi
    Độ sinh không ngừng nghỉ.


    Cúi lạy Mười phương Phật
    Xin chứng giám lòng con
    Lời khấn nguyện sắt son
    Dâng lên ngôi Tam Bảo.


    Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.


    (ST)
    yuhao08, vannghe, HoangL0ng20075 người khác thích bài này.
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.663
    Nhạc hay quá, toàn những bài chị thích không à. Chị mới đi chùa về , nghe hết luôn và thấy thật thoải mái...Cảm ơn các em rất nhiều nha! @};-%%->:D<

    --- Gộp bài viết, 14/12/2014, Bài cũ: 14/12/2014 ---
    Sorry cả nhà nhé, BY có việc phải đi rồi, tối về mình sẽ comment tiếp nhé.
    @Jayce , tks em, chị luôn rất mạnh mẽ mà.
    @Hu_Nguyen , rất vui được chào đón em trở lại.
    vannghe, HoangL0ng2007, chilee4 người khác thích bài này.
  8. Tulacoiphuc pt

    Tulacoiphuc pt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    2.711
    Album độc tấu Guitar lãng mạn: Còn ta với nồng nàn
    Last edited: 14/12/2014
    Binh Yen, vannghe, chilee2 người khác thích bài này.
  9. Hu_Nguyen

    Hu_Nguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2014
    Đã được thích:
    3.951
    Sách vén màn tâm linh huyền bí của Phương Đông
    Bộ sách "Hành trình về Phương Đông" của tác giả giả Baird T. Spalding, khám phá bí ẩn tâm linh của vùng đất Ấn Độ, lần đầu được phát hành trọn bộ ở Việt Nam.
    Life and Teaching of the Masters of the Far East (Tạm dịch: "Cuộc sống và những lời dạy của các Chân sư miền viễn đông") là bộ sách 6 tập của tác giả Baird T. Spalding. Sách xuất hiện trên thế giới năm 1924, từng được phát hành một phần ở Việt Nam với tên Hành trình về Phương Đông. Tuy nhiên, lần phát hành mới đây của NXB Văn hóa - Thông tin sẽ giới thiệu đầy đủ trọn bộ 6 tập của Hành trình về Phương Đông với độc giả Việt Nam.

    [​IMG]
    Bộ sách "Hành trình về Phương Đông" lần đầu được xuất bản trọn vẹn ở Việt Nam.

    Bộ sách kể về cuộc hành trình vào năm 1894 đến Ấn Độ của một phái đoàn gồm các chuyên gia hàng đầu của Hội Khoa học Hoàng gia Anh. Trong chuyến đi, họ tiếp xúc với "Những bậc Chân sư cao cả trên dãy Himalaya", nghiên cứu về huyền học và khả năng siêu nhiên của con người. Suốt hai năm trời rong ruổi khắp đền chùa Ấn Độ, họ chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí lừa đảo của những pháp sư, đạo sĩ... Họ cũng được tiếp xúc, trải nghiệm, có hiểu biết sâu sắc về các khoa học cổ xưa và bí truyền của văn hóa Ấn Độ như Yoga, thiền định, thuật chiêm duyên, nghiệp báo, luật nhân quả, cõi sống và cõi chết...

    Đúng lúc cuộc tìm hiểu, đối thoại cởi mở và chân thành sắp diễn ra giữa đoàn khoa học với các đạo sĩ bậc thầy thì một tối hậu thư từ chính quyền Anh gửi tới. Thư yêu cầu đoàn khoa học ngừng ngay nghiên cứu, lập tức hồi hương và buộc phải im lặng. Ba người trong đoàn chấp nhận bỏ tất cả cuộc sống trước đây để ở lại Ấn Độ, tiếp tục nghiên cứu và cuối cùng trở thành tu sĩ.

    Tác giả Baird T. Spalding đã dùng những lý luận chặt chẽ và sâu sắc qua cuộc gặp gỡ với các Thánh nhân làm bằng chứng để thuyết phục ý kiến: "ma quỷ có thật, nhưng nó tồn tại hoàn toàn khác so với cách chúng ta thường nghĩ". Những cuộc gặp gỡ giữa tác giả và các bậc Chân sư đã đem đến giáo lý tâm linh và sự kiện quan trọng chưa từng có trong văn học phương Tây.

    Baird T. Spalding cho rằng: "Phương Đông có những chân lý quan trọng đáng để cho người phương Tây nghiên cứu, học hỏi. Đã đến lúc người Tây phương phải quay về Đông phương để trở về với quê hương tinh thần".

    Life and Teaching of the Masters of the Far East là cuốn sách hấp dẫn, bán được hơn 2 triệu bản trong nửa đầu thế kỷ XX. Sách được dịch ra nhiều thứ tiếng, có ảnh hưởng nhất định tới người đọc. Thậm chí, bộ sách còn tạo hứng khởi cho nhiều người tìm đến Ấn Độ để kiểm chứng thông tin, những điều ghi trong cuốn sách.

    Tác giả của sách Baird Thomas Spalding (1872 - 1953) là một nhà văn lỗi lạc và thần bí người Mỹ. Tên tuổi của ông trở thành huyền thoại về vòng quay siêu hình và chân lý trong suốt nửa đầu thế kỷ XX. Ông đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu với thế giới phương Tây rằng có những bậc Chân sư, hay những người anh cả đã trợ giúp và định hướng cho số phận nhân loại.

    Lam Thu
    Binh Yen, vannghe, chilee2 người khác thích bài này.
  10. Hu_Nguyen

    Hu_Nguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2014
    Đã được thích:
    3.951
    Hành Trình Về Phương Đông
    (Life and Teaching of the Masters of the Far East)

    >>> Download e-book here

    Tác giả: Baird T.Spalding
    Dịch giả: Nguyên Phong

    --- o0o ---
    [​IMG]

    Lời nói đầu

    Tác phẩm "Life and Teaching of the Masters of the Far East" (1935), hồi ký của Dr. Baird T. Spalding (1857 – 1953) Một phần của hồi ký đã được Nguyên Phong chuyển ngữ với tựa đề “Hành Trình Về Phương Đông

    Nguyên tác có tất cả sáu quyển ghi nhận đầy đủ về cuộc hành trình gay go nhưng lý thú và tràn đầy sự huyền bí ở Ấn Độ, Tây Tạng, Trung hoa và Ba tư. Ba quyển đầu ghi lại những cuộc thám hiểm của phái đoàn từ Anh sang Ấn, sự gặp gỡ giữa phái đoàn và những vị thầy tâm linh sống ở Á châu, và ở dãy Hy Mã Lạp Sơn. Ba quyển sau là những ghi nhận riêng của giáo sư Spalding về các cuộc hành trình. Sự trao đổi kiến thức giữa phái đoàn và các vị thầy tâm linh, với bản tường trình của phái đoàn đã đưa đến những cuộc tranh luận sôi nổi. Cuối cùng thì ba người trong phái đoàn đã trở lại Ấn Độ sống đời ẩn sĩ. Hồi ký của giáo sư Spalding là một công trình nghiên cứu nghiêm túc với nhiều dữ kiện được phái đoàn ghi nhận đầy đủ một cách khoa học, và cho đến nay vẫn còn nhiều đọc giả hâm mộ, nhiệt liệt tán thưởng các quyển hồi ký này.

    Mời các bạn đọc những chương đầu của tác phẩm “Hành Trình Về Phương Đông”.
    Binh Yen, vannghe, chilee1 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này