Hiểu về trái tim

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 01/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3778 người đang online, trong đó có 147 thành viên. 06:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 71651 lượt đọc và 1585 bài trả lời
  1. HoangL0ng2007

    HoangL0ng2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Đã được thích:
    32.727
    Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ.


    ~ Sưu tầm >:D<@};-
    Chúc em @Binh Yen và cả nhà an lạc nhé,mong ,một tuần mới nhiều thuận lợi và thành công đến với mọi người:D%%-@};-
    vannghe, SuSuCaRot, Jayce7 người khác thích bài này.
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.520
    vannghe, SuSuCaRot, Jayce8 người khác thích bài này.
  3. Yeuthuong

    Yeuthuong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/09/2014
    Đã được thích:
    251
    Chê người khác xấu, có giúp bạn đẹp hơn không ?
    Nói Người khác ngu, có làm bạn thông minh hơn không ?
    Sĩ nhục ai đó, có giúp bạn tăng giá trị đạo đức không?
    Làm đau khổ ai đó ,có chắc bạn hạnh phúc không?

    |!:._.:!|! _....
    ------>>> Bậc Hiền Trí Chẳng Làm Như thế,
    Thân , Khẩu , Ý Đều Là Lợi Người


    [​IMG]
    Hu_Nguyen, vannghe, SuSuCaRot4 người khác thích bài này.
  4. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.127
    Đọc qua tất cả cái bài post thì đồng ý hoàn toàn. Nhưng chỉ dừng lại ở việc đồng ý thôi chứ để làm theo thì chắc không bao giờ quá chi by.
    Hu_Nguyen, SuSuCaRot, chilee2 người khác thích bài này.
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.520
    Không sao đâu em. Nếu ta làm theo được hết thì ta chẳng phải người thường rồi. Chỉ cần em hiểu, em đồng ý, rồi từ từ em sẽ làm theo lúc nào không hay đó.:D@};->:D<
    Hu_Nguyen, vannghe, SuSuCaRot2 người khác thích bài này.
  6. Yeuthuong

    Yeuthuong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/09/2014
    Đã được thích:
    251
    7 CÂU NÓI MANG LẠI NGHỊ LỰC CHO BẤT KÌ AI (Phần 1)

    1. Không quan trọng quá khứ bạn khắc nghiệt thế nào, bạn luôn luôn có thể bắt đầu lại. ~ Đức Phật.

    2. Đôi lúc bạn đối mặt với khó khăn không phải vì bạn làm điều gì đó sai mà bởi vì bạn đang đi đúng hướng.

    3. Những điều tốt đẹp đến với ai tin tưởng, những điều tốt hơn đến với ai kiên nhẫn và… những điều tốt nhất chỉ đến với người không bỏ cuộc.

    4. Cuộc hành trình ngàn dặm …phải bắt đầu từ những bước đầu tiên.

    5. Đừng mơ trong cuộc sống…mà hãy sống cho giấc mơ.

    6. Cuộc sống không có nghĩa là dễ dàng. Nó luôn luôn biến động.
    Đôi lúc hạnh phúc, có lúc lại khổ đau… Nhưng với tất cả những bước ” THĂNG TRẦM” trong cuộc sống, bạn lại học được những bài học làm cho bạn MẠNH MẼ LÊN.

    7. Khi cuộc sống đặt bạn vào tình thế khó khăn…
    Đừng bao giờ nói ” Tại sao lại là tôi..?”
    Mà hãy nói ” Tôi sẽ cố gắng …!”


    -ST-
    [​IMG]
    Hu_Nguyen, vannghe, SuSuCaRot3 người khác thích bài này.
  7. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.127
    Làm thì sẽ không làm theo rồi đó. Quan điểm của em có lẽ khác với nhiều người. Cuộc sống thì phải có hỷ, nộ, ái, ố, tham, sân, si phải có hoài bảo và ước mơ. Từ đó có mục đích để sống là phải thực hiện hoài bão và ước mơ, thì trên con đường đó sẽ không thiếu 7 điều đó, chỉ có điều không hại ai để đạt được điều mình muốn là tốt rồi.
    Hu_Nguyen, SuSuCaRot, chilee1 người khác thích bài này.
  8. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.127
    Cái này rất hay trong chứng trường nhưng có điều thứ 2 chưa hiểu cảm thấy hơi mâu thuẫn
    chilee, Hu_Nguyen, SuSuCaRot1 người khác thích bài này.
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.520
    [​IMG]

    1
    . Điều quan trọng không phải bạn hứa bao nhiêu điều mà quan trọng bạn có trách nhiệm 100% với điều mình đã hứa. Hãy nhớ rằng lời nói là dây trói niềm tin giữa bạn và người nghe. Suy nghĩ thật kĩ và trách nhiệm với suy nghĩ đó.

    2. Điều quan trọng không phải là bạn có những ước mơ cao đẹp như thế nào, mà chính là bạn có dám thực hiện những ước mơ đó để thỏa khao khát của mình hay không. Ý tưởng trong đầu là suy nghĩ viễn vông, ý tưởng được thực hiện là phát minh vĩ đại. Sự khác biệt giữa nơi ý tưởng cư trú mới là sự đánh giá công bằng.

    3. Điều quan trọng chẳng phải là tuổi tác, mà là sức sống trong con người bạn, là sự can đảm chấp nhận thử thách, dám dấn thân vào những chuyến phiêu lưu trong hành trình vô tận của cuộc sống. Không bao giờ là muộn cho việc bắt đầu ước mơ. Bạn đã ngụy biện cho sự lười nhác của mình bao lâu rồi?

    4. Điều quan trọng không phải là cuộc sống của bạn luôn luôn bằng phẳng, rằng bạn chưa bao giờ phải nếm trải nỗi đau, mà chính là tinh thần bất khuất, là con tim ngoan cường không chịu đầu hàng nghịch cảnh của bạn. Liệu bạn sẽ đối mặt với những khó khăn, thử thách của mình như thế nào? Liệu bạn có dám dấn thân, thử sức mình thêm một lần sau khi thất bại, hay lại run rẩy, thu mình lại vì sợ sẽ lại bị tổn thương? Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, vào bản lĩnh của bạn, và đó mới chính là điều quan trọng của cuộc sống.

    5. Điều quan trọng không phải là bạn đặt ra cho mình bao nhiêu quy tắc sống, cũng không phải bạn đã tuân theo chúng nghiêm chỉnh như thế nào, mà chính là thái độ của bạn với cuộc sống. Liệu bạn có dám yêu hết lòng, có dám thể hiện cảm xúc một cách tự nhiên thay vì kìm nén chúng vì những chuẩn mực nào đó mà mình đã đặt ra?

    6. Điều quan trọng không phải bạn là người cứng rắn đến thế nào, mạnh mẽ ra làm sao, ngoan cường đến độ nào? Cũng không phải việc bạn chưa từng để người khác thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình, mà chính là khả năng vững vàng khi bị mọi người buộc tội chỉ vì đã dám sống thật với lòng mình. Bạn có biết rằng sự tự tin ngay cả khi không ai trao niềm tin nơi bạn mới là điều quan trọng nhất.

    7. Điều quan trọng không phải bạn là người xinh đẹp ra sao? Không phải bạn sở hữu một làn da trắng ngần, ba vòng mơ ước? Hay cơ bắp lực lưỡng, khuôn mặt thanh tú? Mà chính là tâm hồn của bạn có thật sự nhạy cảm với nỗi đau đồng loại, có nhận ra vẻ đẹp cuộc sống, có biết tận hưởng từng ngày mà mình đang may mắn có được.

    8. Điều quan trọng không phải là số của cải bạn đang sở hữu, cũng không nằm ở ngôi nhà lộng lẫy, chiếc xe sang trọng…? Mà chính là việc những vật chất đó có thực sự làm cho bạn hạnh phúc, có là phương tiện giúp bạn đạt đến mục đích cao đẹp của mình. Hay vật chất đó lại là ông chủ mà suốt đời bạn phụ thuộc, tôn thờ?

    9. Điều quan trọng không nằm ở việc bạn bè của bạn có quyền cao chức trọng không, mà chính là tình cảm họ dành cho bạn, là lòng sẵn sàng sát cánh cùng bạn trong hoàn cảnh khó khăn. “Sang vì bạn” là sự tự hào của những người anh em sát cánh trong nguy khó, chia sẻ trong thành công, và yêu thương nhau trong bất kì giờ phút nào.

    10. Điều quan trọng không phải là bạn có bao nhiêu tấm bằng danh giá trong tay, không phải bạn đã học được những gì, với ai và ở nơi đâu. Chính cách bạn vận dụng chúng trong cuộc sống này, và ở việc chúng có thể giúp bạn vững vàng hơn, trưởng thành hơn hay không mới là quan trọng.

    11. Điều quan trọng không phải bạn sống bao nhiêu lâu mà quan trọng là có bao nhiêu năm tháng bạn SỐNG VÀ KHÁT VỌNG hết mình? Bạn đã sống như thế nào trong suốt những năm qua? Bạn sẽ lưu lại gì trong những ngày còn lại của cuộc đời? Năm tháng có thể ngắn nhưng hãy nuôi ước mơ thật dài. Nếu cuộc đời này đáng sống, thì cũng đáng được ghi lại. Hãy để di sản cho đời là ước mơ mà tin-yêu-nuôi-dưỡng.

    (ST)
    Hu_Nguyen, vannghe, SuSuCaRot4 người khác thích bài này.
  10. Tulacoiphuc pt

    Tulacoiphuc pt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    2.711
    Em Tu vốn ko thích tranh luận với ai ,cũng ko muốn làm phiền ai ,em đã gửi PM cho chị nhưng ko gửi được . Em xin lỗi chị Bình Yên vì em đã phản đối lại cách nói của hào bụi trong nhà chị khi chuyện đã có chút lắng xuống !(vì em ko có nhiều thời gian nên thỉnh thoảng vào thì toàn đọc nhảy cóc và lúc đó mới đọc & hiểu chuyện )
    Nhưng em nói thật là với con người đó em thấy sao ý ,đến ai cũng phản đối thì ko còn bình thường nữa ???
    Chửi thề ,chửi bậy tùm lum ,lúc nào cũng nghi ngờ nick này nick kia là phụ của ai đó ...

    "vấn cái đầu cụ đó, mịa dùng nhiều nick phụ thế đi chém thằng tiểu nhân nào đê, mịa toàn thủ dâm :)):)):)) thôi tôi đi tắm đây :-h"

    Chị xem thêm tạm ở trang này nhé :
    http://f319.com/threads/tin-khung-my-da-dau-hang.552470/page-17
    Thôi em đã làm phiền chị rồi ,Chúc chị ngủ ngon và Bình Yên thật sự mỗi phút giây !


    Hu_Nguyen, vannghe, SuSuCaRot2 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này