Hiểu về trái tim

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 01/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8740 người đang online, trong đó có 620 thành viên. 20:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 77590 lượt đọc và 1578 bài trả lời
  1. Hu_Nguyen

    Hu_Nguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2014
    Đã được thích:
    3.951
    HAG :10/12/2014 -- KLGD: 4,572,590 cp -- giá 22.700
    HAG :15/12/2014 -- KLGD: 1,349,670 cp -- giá 23.000
    VIP :10/12/2014 -- KLGD: 980,360 cp -- giá 17.600
    VIP :15/12/2014 -- KLGD: 1,034,900 cp -- giá 17.700
    Đây, danh mục của Hư Nguyên đây, ý của bạn là hiểu.... là hiểu như thế nào??
    Bạn có thể nói rõ hơn không?
    chilee, vannghe, DungTri861 người khác thích bài này.
  2. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.068
    Thì ý mình nói tâm lý ổn định thể hiện trên nhiều mã ngành nghề khác nhau và t3 ít bị ảnh hưởng nên có khả năng mai sẽ có niềm vui. Nếu không thì chờ thêm một thời gian nữa
    HoangL0ng2007, chilee, Binh Yen1 người khác thích bài này.
  3. Hu_Nguyen

    Hu_Nguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2014
    Đã được thích:
    3.951
    Ngày mai kiểm chứng nhé!!
    Nhưng theo Hư Nguyên thì thị trường vẫn đang xấu, cổ phiếu sẽ phân hóa....
    và dự phiên ngày mai sẽ giao động mạnh, danh mục lên xuống thất thường, không bình yên đâu ạ...
    Nếu có tiền nhàn rỗi.... thì đây là cơ hội chọn lọc để mua cổ phiếu tốt nắm giữ dài hạn ạ...
    A DI ĐÀ PHẬT...[-O<
    HoangL0ng2007, chilee, Binh Yen2 người khác thích bài này.
  4. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Cảm tác về chữ ký của chú :

    Gặp nhau do có nhân duyên
    Kết thân là định mệnh tiền kiếp thôi !
    Chia tay là hết nợ rồi
    Không duyên chẳng nợ khó ngồi với nhau !

    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
    chilee, vannghe, Binh Yen2 người khác thích bài này.
  5. Hu_Nguyen

    Hu_Nguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2014
    Đã được thích:
    3.951
    Thơ hay và ý nghĩa quá anh ơi...
    Hư Nguyên cảm ơn ông anh nhiều nhiều nhé!
    --- Gộp bài viết, 15/12/2014, Bài cũ: 15/12/2014 ---
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Neu-chi-con-mot-ngay-de-song-Paris-By-Night/IW7A8E80.html
    Các anh chị hãy nghe thử nhé!!
  6. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.068
    Chị by hôm nay ngày tốt chứ hẽn
  7. Hu_Nguyen

    Hu_Nguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2014
    Đã được thích:
    3.951
    Cư trần lạc đạo thả tuỳ duyên
    Cơ tắc xan hề khốn tắc miên
    Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch
    Ðối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền.


    Phật Hoàng Trần Nhân Tông
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.597
    Câu chuyện muốn nói về sự quan tâm dành cho nhau trong cuộc sống là cần thiết biết bao nhiêu. Không cứ phải là những điều gì quá ư là lớn lao và to tát. Chính những cử chỉ, những sự quan tâm bình dị, giản đơn lại mang lại cho người khác nhiều cảm động và trân trọng!

    Có phải con người ta trong cuộc sống này, ai cũng mải mê chạy theo nhiều ham muốn, tham vọng để thỏa mãn bản thân, mà sự quan tâm dành cho chính con người - là người thân, bạn bè - đôi khi thật ít ỏi không? Và chỉ đến khi không còn sự hiện hữu của một ai đó trên cuộc đời này, trong cuộc sống của ta, hoặc chính ta phải ra đi, cận kề cái chết, ta mới nghĩ nhiều về họ, mới nhận thấy mình đã vô tình và bỏ qua rất nhiều những khoảnh khắc mà có thể mang lại hạnh phúc, sự ấm áp sưởi ấm trái tim nhau...

    Giống như câu chuyện về bác sĩ Richard Teo Keng Siang của Singapore, một tỷ phú ở tuổi 40 mà gần đây cư dân mạng đang chia sẻ - như một điển hình cho con người ta chiêm nghiệm về cuộc sống trước ranh giới của cái chết: mải mê chạy theo những ham muốn, cám dỗ vật chất trong cuộc sống mà quên đi sự gắn kết của mình với gia đình, bạn bè xung quanh, quên đi cách cảm nhận và đau cùng nỗi đau của những bệnh nhân ung thư - cho đến khi chính mình trở thành nạn nhân của căn bệnh quái ác đó: ung thư phổi giai đoạn cuối.


    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 15/12/2014, Bài cũ: 15/12/2014 ---
    Tks em, chị OK. Ý tưởng của em về sự ổn định tâm lý cũng hay nhỉ :D
  9. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.068
    Hên xui chị à vì tt từ hôm thứ 6 đến giờ tt đi đúng giống kịch bản em mong muốn, thành ra nếu đúng nữa thì ngày mai sẽ có phiên hết buồn ngủ và cho niềm vui nếu không ngồi chơi chờ tín hiệu nữa:D
    --- Gộp bài viết, 15/12/2014 ---
    Hôm nay trong giờ hành chính mà thấy chị post bài liên tục nhé.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.597
    Có thể ngày mai TT sẽ xanh nhưng có lẽ chỉ là hồi kỹ thuật hơn là ổn định . Mong rằng em sẽ có niềm vui.@};-
    Hihi, Hôm nay chị rảnh nên vừa nghe vừa post để xả stress ấy mà, còn không thèm nhìn bảng điện ấy chứ .:D
    Hu_Nguyen đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này