Hình ảnh động vui và đẹp

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Hoa_Sim, 27/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4620 người đang online, trong đó có 340 thành viên. 15:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 63188 lượt đọc và 670 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]


    Trời tàn cơn mưa...
    Mây sẽ lại bay...
    Mây bay đi rồi...
    Thì trời lại nắng !
    Trời tắt nắng rồi ...
    Sẽ đến đêm thôi !
    Đêm qua hết rồi ...
    Thì bình minh tới !
    Bình minh tới rồi ...
    Thì nắng sẽ lên !
    Nắng lên cao rồi ...
    Thì trưa sẽ đến !
    Trưa qua đi rồi ...
    Sẽ đến chiều thôi !
    Chiều dần dần trôi ...
    Khi hoàng hôn xuống !
    Hoàng hôn xuống rồi ...
    Thì lại đến đêm ...

    Phù ... Mệt quá ...

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))

    NuHoangTuyet
    06/11/10, 06:59
    http://f319.com/giaoluu/1305231/page-66
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]

    Ngồi dưới mưa rơi
    Nghĩ về một người
    Tay cầm lá rơi
    Mà dạ bồi hồi
    Xa cách phương trời
    Cũng đã lâu rồi
    Kỷ niệm đầu đời
    Nhớ không ... người ơi !!!

    Người ở xa khơi ...
    Chưa nghe , chưa ơi !

    Trời ơi ! Đất ơi !
    Mau té đi thôi !
    Tàu hỏa đến rồi !!!
    Điếc hả nàng ơi ??? :-o


    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

    NuHoangTuyet
    06/11/10, 08:11
    http://f319.com/giaoluu/1305231/page-66
  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]

    Chiều mưa buồn cuối sân ga ...
    Có người đứng ngóng ... tàu xa chưa về ...
    Biết ai còn nhớ câu thề ...
    Hay chăng có kẻ đang tê tái lòng ...

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-


    NuHoangTuyet
    06/11/10, 19:53
    http://f319.com/giaoluu/1305231/page-67
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Thủ thuật tạo ảnh động đơn giản với GIMP



    Bạn lướt web, tham gia diễn đàn… và nhìn thấy những hình ảnh động độc đáo và đẹp mắt. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách thức để tự tạo cho riêng mình 1 hình ảnh động đơn giản.
    GIMP là một trong những phần mềm chỉnh sửa và biên tập ảnh hàng đầu hiện nay. Mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí, nên phần mềm có khả năng cài đặt thêm các plugin để mở rộng chức năng.

    Download phần mềm tại đây.

    Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tạo một hình ảnh động đơn giản trên GIMP.

    Bước 1: Tạo nội dung file ảnh động:

    Trong hướng dẫn dưới đây, chúng ta sẽ tiến hành tạo 1 file ảnh động đơn giản có nội dung “Bao Dien Tu Dan Tri”, với sự xuất hiện lần lượt của từng từ.

    Để bắt đầu, nhấn chọn ‘Tập tin -> Mới’ từ menu để khởi tạo file ảnh mới. Ở hộp thoại ‘Tạo ảnh mới’ hiện ra, bạn khởi tạo 1 file ảnh có kích cỡ 300 chiều ngang và 100 chiều dọc (đây là kích cỡ minh họa, bạn có thể khởi tạo file ảnh với kích cỡ tùy ý).

    http://tintuc.******.com/dantri/101028042627-527-783.jpg

    Nhấn chọn công cụ Text Tool từ hộp thoại công cụ của GIMP, công cụ này hiển thị dưới dạng biểu tượng chữ A.

    http://tintuc.******.com/dantri/101028042627-134-735.jpg

    Kích chuột vào hình ảnh trắng mới khởi tạo, hộp thoại ‘Bộ hiệu chỉnh văn bản GIMP’ hiện ra, điền vào hộp thoại này chữ ‘Bao’ và nhấn nút Đóng.

    Lưu ý: sau chữ ‘Bao’, bạn phải tạo thêm 1 ký tự trống để hiển thị đầy đủ nội dung.

    http://tintuc.******.com/dantri/101028042627-882-874.jpg

    Tại hộp thoại ‘Lớp’ nằm ở góc phải giao diện GIMP, kích chuột phải vào lớp ‘Bao’ vừa tạo ra, chọn ‘Nhân đôi lớp’.

    http://tintuc.******.com/dantri/101028042627-847-713.jpg

    Kích đôi vào lớp vừa được nhân đôi, hộp thoại quản lý văn bản lại hiện ra. Bạn điền nội dung ‘Dien’ vào hộp thoại rồi nhấn nút Đóng. Sau đó sử dụng chuột, kéo và thả chữ ‘Dien’ ra vị trí ngay sau chữ ‘Bao’.

    Tiếp tục nhân đôi lớp, và thực hiện tuần tự để tạo thành chuỗi ký tự ‘Bao Dien Tu Dan Tri’, mỗi từ được nằm trên 1 lớp riêng biệt.

    http://tintuc.******.com/dantri/101028042627-567-21.jpg

    Đây chỉ là quá trình thử nghiệm, do vậy bạn đừng quá bận tâm về việc trình bày và vị trí các ký tự.

    Bước 2: Tạo hiệu ứng ảnh động

    Các từ được tạo ra nằm trên các lớp riêng biệt. Bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành để ảnh động lần lượt hiển thị từng từ.

    Từ menu của phần mềm, chọn ‘Bộ lọc -> Hoạt ảnh -> Phát lại’. Hộp thoại ‘Phát lại ảnh’ hiện ra, tại đây, nhấn nút ‘Phát’ để xem hiệu ứng động trên hình ảnh.

    http://tintuc.******.com/dantri/101028042627-987-130.jpg

    Phần mềm sẽ lần lượt hiển thị nội dung có trên từng lớp, điều này cho thấy hiệu ứng xuất hiện từng từ khác nhau.

    Tuy nhiên, hiệu ứng chuyển động này diễn ra khá nhanh, khiến cho bức ảnh độc có tốc độ nhanh làm người xem cảm thấy khó theo dõi nội dung.

    Để khắc phục điều này, quay trở lại giao diện chính của phần mềm, bạn chọn ‘Tập tin -> Lưu dạng’. Tại hộp thoại ‘Lưu ảnh’ hiện ra, điền tên file ảnh muốn lưu, đồng thời thêm đuôi .gif vào đuôi file ảnh (Chẳng hạn test.gif). Chọn vị trí để lưu hình ảnh tại mục ‘Lưu trong thư mục’.

    http://tintuc.******.com/dantri/101028042627-790-904.jpg

    Nhấn nút ‘Lưu’. Một hộp thoại hiện ra, hỏi bạn muốn lưu hình ảnh dưới dạng tĩnh hay động, chọn tùy chọn ‘Lưu dạng hoạt cảnh’, rồi nhấn nút ‘Xuất’.

    http://tintuc.******.com/dantri/101028042627-367-68.jpg

    Tại hộp thoại tiếp theo, bạn sẽ thấy tùy chọn ‘Trễ giữa 2 khung khi chưa ghi rõ’, đây là khoảng thời gian cách nhau để hiển thị nội dung trên 2 lớp. Bạn nên thiết lập khoảng thời gian này khoản 400 ms để nội dung trên từng lớp xuất hiện đủ lâu để người xem có thể nhận biết.

    http://tintuc.******.com/dantri/101028042627-293-140.jpg

    Cuối cùng nhấn nút ‘Lưu’ để xuất ra file ảnh động.

    http://tintuc.******.com/dantri/101028042627-826-570.gif


    File ảnh động với hiệu ứngxuất hiện từng từ trong câu.

    Với thủ thuật này, bạn có thể sử dụng một loạt những hình ảnh được chụp liên tiếp nhau, hoặc nhiều hình ảnh riêng biệt để tạo thành 1 slideshow ảnh động độc đáo, với mối hình ảnh được nằm trên 1 lớp riêng biệt.

    Để đưa hình ảnh vào từng lớp trên GIMP, bạn chọn ‘Tập tin -> Open as layers’, chọn hình ảnh muốn đưa vào slide ảnh động. Cuối cùng thực hiện theo hướng dẫn ở trên để tạo hình ảnh động độc đáo cho riêng mình.
    http://tintuc.******.com/dantri/101028042627-410-693.gif
    Với cách thức này, bạn cũng có thể tự sáng tạo ra cho mình những kiểu tùy biến mới để làm cho bức ảnh động trở nên độc đáo và thú vị hơn.

    Xem ảnh động trên Windows Vista/7:

    Phần mềm xem ảnh mặc định trên Windows Vista/7 chỉ hiển thị được hình ảnh đầu tiên trong chuỗi ảnh động, do vậy bạn chỉ xem được hình ảnh tĩnh.

    Để xem ảnh động trên 2 hệ điều hành này, bạn có thể xem hình ảnh trên trình duyệt web Internet Explorer, hoặc nhờ đến phần mềm xem ảnh chuyên dụng như Irfan View (download miễn phí tại đây)

    Phạm Thế Quang Huy
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]

    Dành cho các bé !

    :x:x:x:x:x:x:x:x
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]



    Tự Nguyện

    Trương Quốc Khánh

    Nếu là chim, tôi sẽ làm loài bồ câu trắng

    Nếu là hoa, tôi sẽ làm một đóa hướng dương
    Nếu là mây, tôi sẽ làm một vầng mây ấm
    Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương

    Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm

    Từ nam ra ngoài bắc báo tin nối liền
    Là hoa, tôi nở tình yêu ban sớm
    Cùng muôn trái tim ngất ngây hòa bình

    Là mây, theo làn gió tung bay khắp trời

    Nghìn xưa oai hùng đó tôi xin tiếp lời
    Là người, xin một lần khi nằm xuống
    Nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ



    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-


  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]


    Bó tay thì tớ dùng chân ...
    Dùng chân có lúc ... sướng trân cả người !
    Cô kia ... sao khúc khích cười ?
    Cô cười tui thấy đời vui rộn ràng !
    Ước gì tui cưới được nàng ...
    Cả đời hạnh phúc , ông hoàng cũng thua !

    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967

    [​IMG]

    Đây món quà xinh tặng người thương ...
    Đóa hồng đang nở ngạt ngào hương ...
    Thơm ... nhưng chẳng bằng môi người ấy ...
    Tôi vẫn tương tư ... những đêm trường !

    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x


  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967

    [​IMG]


    Sợ vợ nào phải nan y ?
    Vợ mình mình sợ , sợ chi vợ người ?

    Không biết sợ mới toi đời !
    Để thằng hàng xóm nó xơi là rồi !
    Vợ mình nó sợ thì thôi ...
    Bảo gì nghe nấy ...có trời mới hay !


    [​IMG]

    :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này