Hình Ảnh Người Em Không Đợi...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Hoanghontim2011, 28/07/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4326 người đang online, trong đó có 369 thành viên. 07:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 163889 lượt đọc và 1585 bài trả lời
  1. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
  2. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
  3. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
  4. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
    2.9.2016 ...@};-%%-**==

    [​IMG]

    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dong-song-que-toi-la-playa-kieu-nga.0ftvuTuuRK.html

    Dòng sông quê tôi - La playa

    Có ai về phía thương yêu xa xôi muôn trùng cách biệt
    Một miền quê cũ có con sông màu xanh bát ngát
    Ai có về chốn xưa giữa nắng ban chiều
    Xin nhớ qua cây cầu bắc ngang sông đào chốn quê nghèo.

    Nhớ hôm nào chúng ta ôm hôn nhau trên cầu ngóng về
    Cùng yêu nhau nhé mãi bên nhau không ai chia rẽ
    Đâu có ngờ chúng ta số kiếp chia lìa
    Ta đã xa em rồi vẫn tin em còn mãi mong chờ.

    Dù ta xa cách bến vắng cuộc đời triền miên
    Mà lòng còn như trôi trên dòng sông nắng ấm
    Đời ta bao lũ cuốn sóng triền miên không ngưng
    Và ta ghé tới bến cũ để hết bơ vơ.

    [​IMG]
    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/trieu-bong-hong-ai-van.hOs6bsgrVgbY.html

    Last edited: 02/09/2016
    chilee thích bài này.
  5. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
  6. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
  7. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
  8. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
  9. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
    Lang thang đọc bài này hay...

    .. Khổ về vật chất có thể chịu được, nhưng khổ về tình thần thì rất khó chịu ... Thiếu thốn vật chất không sao, nhưng thiếu thốn tinh thần dễ làm người ta té ngã ...
    Để đáp ứng nhu cầu vật chất thì người ta bươn chải, nhưng đáp ứng nhu cầu tinh thần thì người ta thường tìm "chỗ dựa", tìm chỗ để chia xẻ, tìm chỗ để "trút" ...
    Thỉnh thoảng, mình cũng bị biến thành một cái "bin" đề người ta "recycle" những "ngổn ngang" của họ, dựa vào mình để "recover" tinh thần.
    Dĩ nhiên, mình vẫn cố gắng trong phạm vi khả năng của mình ... nhưng điều làm mình hơi "băn khoăn" là kể cả những người có học thức, có trình độ, vẫn không "thoát".(!?) Có những "vấn đề" ... đối với mình rất dễ bước qua, nhưng họ bước qua không nổi (?)
    Vậy, rõ ràng sự vô minh không chỉ chi phối những người thất học, mà chi phối và kìm hãm tất cả những ai lấy bản thân mình làm trọng.
    Bạn mình khổ tâm, buồn quá, than "chỉ muốn đi tu." (!)
    Hi ... hi ... hi ...!
    Chẳng cứ bạn, mà nhiều người nhầm. Cửa Phật không phải nơi ẩn nấp, trốn tránh những nhiễu nhương của đời, nơi ấy không có chỗ cho những người bất đắc chí. Người xuất gia tu hành không phải vì chán ghét đời, mà chỉ đơn giàn là nghiệp dẫn họ đi theo một cách sống khác, trên một con đường khác và hướng đến mục đích khác với phàm phu.
    Thật ra, mình biết rất nhiều trường hợp vốn là những người thành đạt, nhưng từ bỏ tất cả để xuất gia ...
    Ngày xưa Đại đức Thích Trí Minh vốn là đồng sỡ hữu hãng sơn mài nổi tiếng ở miền nam (trước 75) ... Thầy xuất gia không phải vì thất bại, mà chỉ đơn giản vì Thầy nhận ra rằng "cuộc đua chen, hơn thiệt kia" không mang lại điều gì hay ho, không phải mục đích của Thày.
    Thay đổi mục đích là chuyện bình thường, nhưng thay đổi cách sống không giống thay đổi công việc ... Thay đổi công việc chỉ là thay đổi hành vi của chính người ấy cho cùng một mục đích. nhưng thay đổi cách sống là thay đổi nhận thức cho một mục đích khác, đồng nghĩa với việc thay đổi chính người đó.!
    Vậy, để thoát khỏi những khổ tâm, phiền não không có cách nào khác là thay đổi suy nghĩ và nhận thức của mình, chứ không bao giờ có thể trốn vào chùa mà thoát.!
    Thật lòng, mình chỉ muốn bạn mình và mong tất cả mọi người được thanh thản, vui vẻ ... Mình có thể an ủi và cho bạn sự không sợ hãi, nhưng chính bạn phải bước đi, vượt qua tất cả những điều đó ...!
    --- Gộp bài viết, 09/09/2016, Bài cũ: 09/09/2016 ---
    --- Gộp bài viết, 09/09/2016 ---
    --- Gộp bài viết, 09/09/2016 ---
    --- Gộp bài viết, 09/09/2016 ---
    --- Gộp bài viết, 09/09/2016 ---
    traderdoclap thích bài này.
  10. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này