Hình Ảnh Người Em Không Đợi...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Hoanghontim2011, 28/07/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4444 người đang online, trong đó có 378 thành viên. 07:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 163889 lượt đọc và 1585 bài trả lời
  1. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
  2. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
  3. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
  4. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
  5. f319_thanyeu

    f319_thanyeu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/09/2015
    Đã được thích:
    1.843
    Anh đang ôm một bụng cổ của Bố vợ hờ đây ... em quen lão bảo lão ủn lên đi cho anh lấy xiền đi du lịch cái em gái oai ... =))@};-
    Hoanghontim2011 thích bài này.
  6. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
    Hi anh! Lâu quá mới thấy anh, anh vẫn khoẻ chứ ạ ? Mừ seo anh vẫn mộng mơ với bố vợ Hờ Hờ thế ạ ...:))@};-%%-~o)
  7. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
  8. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
  9. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
    --- Gộp bài viết, 18/11/2016, Bài cũ: 18/11/2016 ---
    --- Gộp bài viết, 18/11/2016 ---


    Không có tình yêu nào mà không biết đến đau thương
    Không có tình yêu nào mà khổ đau không mang đến
    Không có tình yêu nào mà không sống bằng đau đớn
    Và anh cũng như em, vẫn yêu đất nước quê hương
    Không có tình yêu nào mà không có nước mắt, đau buồn
    Tình hạnh phúc không có nhưng tình vẫn sống
    Và đâu phải vì điều này mà anh hết yêu em.
  10. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
    [​IMG]
    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/lete-indien-joe-dassin.RIBkJ6dqHv.html

    Em biết không?
    Anh chưa bao giờ hạnh phúc như buổi sáng hôm đó
    Chúng ta cùng nhau đi dạo trên một bờ biển
    Có chút gì đó giống với nơi đây
    Đó là vào mùa thu, một mùa thu với bầu trời xanh thẳm.

    Những khoảng thời gian tuyệt vời đó
    Dường như chỉ có ở Bắc Mỹ
    Mà ở đó người ta gọi nó là mùa hè Indien.

    Nhưng nó hoàn toàn là của riêng chúng ta
    Em đẹp tuyệt trong bộ váy thướt tha
    Giống như cô gái trong bức hoạ mầu nước của Marie Laurencin.

    Anh nhớ và nhớ rất rõ
    Những gì anh đã thì thầm bên em lúc bình minh đó
    Vậy mà đã là một năm, dài như cả thế kỉ
    Và dường như đã ra đi vĩnh viễn.

    Chùng ta cùng đi nào, đến những nơi mà em muốn
    Và chúng ta sẽ lại yêu nhau
    Cho đến khi tình yêu không thể cháy được nữa.

    Cuộc sống sẽ đẹp mãi như buổi sáng hôm đó
    Tràn ngập trong vũ điệu của mùa hè Indien.

    Giờ đây, anh đã tuột mất buổi sáng mùa thu đó!
    Nhưng dường như anh vẫn còn đó, anh nghĩ đến em
    Em đang ở đâu, làm gì?
    Liệu có còn hình ảnh anh trong trái tim em?

    Anh ngắm nhìn những con sóng xô mãi bờ cát
    Em nhìn xem
    Giống như chúng, anh đang đi ngược lại thời gian
    Cũng như chúng, anh trải dài trên bãi cát và hồi tưởng
    Những con sóng thuỷ triều, những ánh hoàng hôn
    Và niềm hạnh phúc lại hiện ra trước biển
    Dường như vẫn ở đó cả năm, cả thế kỉ, và vĩnh viễn ở đó.

    Chúng ta cùng đi nào, đến những nơi mà em muốn
    Và chúng ta sẽ lại yêu nhau
    Cho đến khi tình yêu không thể cháy được nữa.

    Cuộc sống sẽ đẹp mãi như buổi sáng đó
    Tràn ngập trong vũ điệu của mùa hè Indien.
    --- Gộp bài viết, 18/11/2016, Bài cũ: 18/11/2016 ---
    --- Gộp bài viết, 18/11/2016 ---
    Tiếng hát ai sao động, có mùi hoa êm đềm..@};-%%-

    --- Gộp bài viết, 18/11/2016 ---
    Phút Cuối!

    --- Gộp bài viết, 18/11/2016 ---

    Em đã muốn ra đi nhiều lần..
    Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em ...


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này