Hình Ảnh Người Em Không Đợi...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Hoanghontim2011, 28/07/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5376 người đang online, trong đó có 448 thành viên. 08:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 163960 lượt đọc và 1585 bài trả lời
  1. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
  2. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
    [​IMG]
    http://m1.chiasenhac.vn/mp3/vietnam...ng-tren-co-xanh~bang-kieu~ts306377qnkwtt.html

    Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh
    Tôi thấy lặng lẽ vương sau hè Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây
    Tôi thấy thảnh thơi như mây trời Dần dần cứ xa rời tôi.
    Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi Gọi những bình yên nào ghé
    chơi Cần lắm gần lắm sao vời vợi Tuổi thanh xuân cũng như
    mây trời. Lối về quanh co Chẳng níu bước chân tôi về Có còn
    hôm qua ở đó Hết ngày âu lo rồi bỗng mãi hôm nay về Thấy
    hoa vàng ở trên cỏ xanh Thấy yên bình giắc mơ trong lành.
    Tôi thấy lặng lẽ vương sau hè Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây
    Tôi thấy thảnh thơi như mây trời Dần dần cứ xa rời tôi Dần dần
    Last edited: 01/05/2017
  3. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
    Last edited: 01/05/2017
  4. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
    [​IMG]
    http://m1.chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/neu-xa-nhau~ngoc-lan-duy-quang~ts3wsrswq94a49.html

    Nếu Xa Nhau
    Nếu xa nhau, em xin làm mây thu
    Khóc anh dài những tháng mưa ngâu
    Mưa thu buồn, buồn đời em bấy lâu
    Gió thu sầu, hát bài ca nhớ nhau.

    Nếu xa nhau, em xin làm dòng sông
    Nhớ anh, nhiều như tháng mênh mông
    Khúc sông buồn, buồn trôi bao lá giong
    Tím mây chiều, lạc loài vương nhớ nhung.

    Cùng tháng năm, mây thu trôi lững thững cuối trời
    Biết bao giờ thôi phiêu lãng, giữa tháng mưa ngâu
    Anh có nghe chăng bài tình ca?
    Hôm nào, em đã viết cho anh.

    Trời đã sang đông, thôi em đành im vắng
    Cố quên, rằng ta đã yêu nhau
    Đếm u sầu ngày qua trong đớn đau
    Mất nhau rồi, trời đông yên vắng trôi.
  5. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
    [​IMG]
    http://m1.chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/quay-lai~trang-phap~tsvt7cd6qftvmk.html

    Quay Lại
    Cứ muốn kết thúc câu chuyện của mình nơi đây
    Tay trao yêu thương mà tim đau biết mấy
    Cứ muốn níu kéo nhưng sao lòng mình buông xuôi
    Van xin ta quên ngày yêu nhau đắm đuối.

    Bởi vì chợt nghĩ đến đã thấy đau thêm
    Vì người mà bất chấp yêu sao anh quên
    Cứ ngỡ đến cuối chắc sẽ ko sao đâu
    Nào ngờ niềm đau đâu chỉ mới bắt đầu.

    Tìm thấy nhau để rồi mà vì sao anh cứ đi hoài
    Chẳng lẽ em quay mặt đi để anh với nỗi đau lại
    Mà những yêu thương sâu trong lòng em
    chẳng cho em làm điều đó.

    Hãy nói với em anh sẽ đổi thay anh sẽ ngọt ngào
    Chẳng biết em sẽ còn chấp nhận hy sinh đến khi nào
    Chỉ ước sao khi anh biết mình sai, em còn đủ tình yêu để quay lại.

    [​IMG]
  6. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
    [​IMG]

    NGÔI SAO BAN CHIỀU!@};-

    Nhiều người hát bài này và đều được giới thiệu là nhạc Nga.
    Thật ra, tác giả bài hát này lại là một người…Việt, dân Hà Nội - Nhạc sĩ Đinh Tiến Hậu sinh năm 1944 tại Hải Phòng, yêu âm nhạc nhưng không thể thi vào trường Âm Nhạc Việt Nam chỉ vì lý lích của ông bị phê: "Có người nhà di cư vào Nam". Sáng tác bài hát “Ngôi sao ban chiều” năm 1964, ông đã phải ghi bài hát của mình là…nhạc Nga, chấp nhận là một nhạc sĩ vô danh để thanh niên miền Bắc thuở ấy có nhạc trữ tình hát lên mà không bị cấm đoán hay ..kiểm điểm.
    Ông hiện vẫn còn sống ở Phố Bạch Đằng, Hà Nội.



    --- Gộp bài viết, 02/05/2017, Bài cũ: 02/05/2017 ---
    --- Gộp bài viết, 02/05/2017 ---
    --- Gộp bài viết, 02/05/2017 ---
    Last edited: 02/05/2017
  7. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
  8. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
  9. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
  10. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
    [​IMG]
    http://m1.chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/ai-di-ngoai-suong-gio~ngoc-dan-thanh~ts36qd0tqkemnf.html

    Ai Đi Ngoài Sương Gió
    Trời thu mưa bay bay mà lòng ai như say
    Hoa lá rơi đầy từng giọt mưa rơi rơi
    Ngoài nhịp tim chơi vơi gió cuốn mây trôi
    Ai đi ngoài mưa. Ngậm ngùi nghe mưa rơi
    giọng hò ai buông lơi Chan chứa u hoài lệ

    sầu ai hoen mi Lạnh lùng nhịp chân đi, tiếc
    nhớ thương chi Bước đi ngoài trời gió mưa
    tơi bời. Ai đi ngoài sương gió gió thôi chớ
    buồn vì mưa Ai đi ngoài sương gió chớ nức
    nở nhạc nhạc sầu Ai đi ngoài sương gió hỡi
    ai xoá nổi niềm đau Ai ơi mộng tàn xưa
    Last edited: 02/05/2017
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này