Hình Ảnh Người Em Không Đợi...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Hoanghontim2011, 28/07/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5744 người đang online, trong đó có 539 thành viên. 23:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 163915 lượt đọc và 1585 bài trả lời
  1. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
    [​IMG]
    http://nhac.vui.vn/nguoi-con-gai-de-bi-ton-thuong-vuong-phi-faye-wong-m459635c12p3831.html

    Người con gái dễ bị tổn thương
    人渐醉了夜更深.在这一刻多么接
    思想仿似在摇撼.矛盾也更深
    曾被破碎过的心.让你今天轻轻贴近
    多少安慰及疑问.偷偷的再生
    情难自禁.我却其实属于极度容易受伤的女人
    不要不要不要骤来骤去.请珍惜我的心
    如明白我.继续情愿热恋这个容易受伤的女人
    不要等.这一刻请热吻
    长夜有你醉也真.让我终于找到信任
    不管一切是疑问.快乐是情人
    曾害怕了这一生.是你始终甘心靠近
    我方知拥有着缘份.重建我信心
    如明白我.继续情愿热恋这个容易受伤的女人
    终此一生.也火般的热吻



  2. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
  3. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
    [​IMG]
    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tinh-nhi-nu-diem-son.eJB70hrIX4.html

    Tình Nhi Nữ
    Chiều dần trôi, mây trắng lượng lờ sườn đồi,
    Ngồi bên em trồng gió nhìn về phía xa.
    Nhin ong ****, vui sống, cùng lá hoa hồn nhiên,
    Nỗi buồn tan biến trong cõi thần tiên.
    Trời về đêm, sương giá ùa về lạnh lùng,
    Nhìn lên ánh sao sáng lòng thương nhớ ai.
    Cười lên mỹ nhân hỡi cùng ánh trăng đùa vui,
    Hãy đừng cho nước mắt ướt làn môi.
    Cùng nhau bước đi trên hết con đường xa,
    Cùng nhau bước đi wa khắp sông ngân hà.
    Cùng bay đến nơi đó, chỉ có ta và em,
    Suốt đời vui sống không phút lì xa.

    chilee thích bài này.
  4. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
    [​IMG]
    http://nhac.vui.vn/nguoi-den-tu-trieu-chau-quang-linh-m13908c3p645.html

    Người Đến Từ Triều Châu
    Nghìn trùng xa ai còn vấn vương sông hồ
    Mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du
    Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng
    Cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tơ.
    Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ

    Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương
    Sẽ không còn những u buồn
    Chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau.
    Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao xao
    Cùng đàn én trong vườn xuân.
    chilee thích bài này.
  5. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
    RIVERS OF BABYLON - BONEY M@};-



    Có một số bài hát nổi tiếng mà lời hát được trích từ Thánh Kinh.
    Một trong những bài hát đó là Rivers of Babylon (Những Dòng Sông Tại Babylon).
    Rivers of Babylon là một trong những ca khúc đã đem lại danh tiếng cho Boney M., một ban nhạc disco nổi tiếng trong thập niên 1970.
    Ban nhạc Boney M. được thành lập tại Đức vào năm 1975 với bốn ca sĩ người gốc Nam Mỹ.
    Không bao lâu sau khi thành lập, Boney M. đã chinh phục thế hệ trẻ trong các thập niên 1970-1980.
    Hơn 150 triệu albums của Boney M. đã được bán khắp thế giới.
    Bài hát Rivers of Babylon không phải là sáng tác của nhóm Boney M. nhưng do Brent Dowe và Trevor McNaughton thuộc nhóm The Melodians viết vào năm 1970. Bài hát được dùng trong phim The Harder They Come vào năm 1972.
    Rivers of Babylon chỉ nổi tiếng sau khi được nhóm Boney M. trình bày vào năm 1978. Sau khi băng nhạc Rivers of Babylon / Brown Girl in the Ring được phát hành, bài Rivers of Babylon đứng đầu danh sách những ca khúc được yêu chuộng nhất tại nhiều quốc gia Âu Châu trong nhiều tuần liên tiếp
    -------------------
    NGUỒN GỐC TỪ THÁNH KINH

    Mặc dầu không phải là một Thánh Ca nhưng toàn bộ lời ca trong bài Rivers of Babylon được trích từ Kinh Thánh. Phiên khúc chính của bài hát được trích từ Thi Thiên 137câu 1và 3- 4. Lời hát cho phần chuyển tiếp được trích từ Thi Thiên 19:14.

    Nguyên văn lời ca của bài Rivers of Babylon trong Thánh Kinh như sau:
    “By the rivers of Babylon, there we sat down, yea, we wept, when we remembered Zion… They carried us away in captivity requiring of us a song… Now how shall we sing the Lord’s song in a strange land?
    Let the words of my mouth, and the meditation of my heart, be acceptable in Thy sight…”

    Ý nghĩa lời bài hát trong tiếng Việt như sau:
    “Bên những dòng sông tại Babylon, chúng con ngồi và khóc khi nhớ lại Si-ôn… Những kẻ bắt chúng con làm phu tù yêu cầu chúng con hát một bài ca … Giờ đây, làm thế nào chúng con có thể hát một bài ca của Chúa trên đất ngoại bang?
    Nguyện cho những lời nói của miệng con và những suy gẫm của lòng con được đẹp ý Ngài.”
    ---------------------
    Ý NGHĨA :

    Phân đoạn Kinh Thánh mà Brent Dowe và Trevor McNaughton dùng làm lời ca cho bài Rivers of Babylon được trích từ Thi Thiên 137. Thi Thiên 137 là một bài ai ca, diễn tả nỗi đau của người Do Thái đang sống tha hương.
    Do Thái vốn là một quốc gia có lịch sử lâu đời.
    Vương triều đầu tiên được thành lập cai trị nước Do Thái từ năm 1040 T.C. Do tội lỗi của dân Do Thái, Đức Chúa Trời cho phép các dân tộc ngoại bang đến hà hiếp họ.
    Năm 586 T.C., vua Nebuchadnezzar Đệ II của Babylon đã chinh phục Do Thái và bắt dân Do Thái sang Babylon làm phu tù.
    Thánh Kinh cho biết người Do Thái đã làm phu tù tại Babylon 70 năm. Trong thời gian làm phu tù tại Babylon, người Do Thái nhớ đến quê hương mà khóc.
    Tác giả Thi Thiên 137 cho biết người Do Thái đã không khóc vì bị kẻ thù ức hiếp, nhưng khóc vì nhớ quê hương đang bị điêu tàn; nhớ đến Si-ôn, nơi đặt đền thờ của Đức Chúa Trời, giờ đây đã bị phá hủy.
    Họ cũng nhớ lại những kỷ niệm về những ngày tháng hiệp cùng những người tin Chúa khác đến đền thờ ca ngợi Chúa.
    Hoài niệm về những kỷ niệm đẹp; hối tiếc về những cơ hội đã đánh mất;
    người Do Thái trong Thi Thiên 137 đã treo đàn cầm trên cây liễu. Nỗi buồn đau khiến họ không thể ca ngợi Chúa.

    Tuy nhiên, Thi Thiên chương 40:1-5 mô tả một hình ảnh lạc quan hơn:
    “Tôi đã kiên tâm trông đợi CHÚA; Ngài đã nghiêng tai qua tôi và nghe tiếng kêu cầu của tôi. Ngài đã đem tôi ra khỏi hố sâu ghê rợn, khỏi chốn sình lầy;
    Ngài đã đặt chân tôi trên một vầng đá; Ngài đã lập vững những bước chân tôi.
    Ngài đã đặt trong miệng tôi một bài ca mới, một bài ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời của chúng ta.
    Nhiều người thấy thế và đâm ra sợ hãi, rồi họ tin cậy CHÚA.
    Phước cho người nào để lòng tin cậy CHÚA, không kính trọng những kẻ kiêu ngạo, và không tin cậy các thần tượng giả dối hư không.
    Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của con, những việc lạ lùng của Ngài thật nhiều thay; những mỹ ý Ngài dành cho chúng con thật không thể nào kể lại với Ngài hết được.
    Nếu con muốn truyền ra và công bố những điều ấy, chúng thật quá nhiều, con không thể đếm hết được.”
    --- Gộp bài viết, 22/05/2017, Bài cũ: 22/05/2017 ---
    Nhạc Mông Cổ !@};-

    --- Gộp bài viết, 22/05/2017 ---
    --- Gộp bài viết, 22/05/2017 ---
    chilee thích bài này.
  6. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
  7. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
    [​IMG]
    http://m1.chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/con-ai-co-ai~quang-dung~tssvr35mq2awh8.html

    Còn Ai Có Ai
    Không có em còn tôi với ai
    Không có em lạnh giá đường vui
    Không có em ngồi đứng nơi này
    Không có em còn ai với ai.

    Em đã đi chìm khuất đã theo
    Em đã như ngọn gió quạnh hiu
    Không có em đường cũ tiêu điều
    Em đã xa lìa trong nỗi đau.

    Em đi biền biệt muôn trùng quá
    Từng cơn gió và từng cơn gió
    Em đi gió lạnh bến xa bờ
    Từng nỗi nhớ trùng trùng nỗi nhớ

    chilee thích bài này.
  8. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
    [​IMG]
    http://m1.chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/mot-coi-di-ve~khanh-ly~ts3wb3bvq9qwq2.html

    Một Cõi Đi Về
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
    Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
    Rọi suốt trăm năm một cõi đi về.

    Lời nào của cây lời nào cỏ lạ
    Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua
    Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
    Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa.

    Mây che trên đầu và nắng trên vai
    Đôi chân ta đi sông còn ở lại
    Con tim yêu thương vô tình chợt gọi
    Lại thấy trong ta hiện bóng con người.
    chilee thích bài này.
  9. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
    [​IMG]
    http://m1.chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/em-con-nho-hay-em-da-quen~khanh-ly~ts3m5630q8hkwn.html

    Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng
    Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
    Nhớ đèn đường từng đêm thao thức
    Sáng cho em vòm lá me xanh.

    Em còn nhớ hay em đã quên
    Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm
    Có hai mùa vẫn đi về
    Có con đường nằm nghe nắng mưa.

    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ
    Vườn xưa vẫn có tiếng mẹ ru
    Có tiếng em thơ
    Có chút nắng trong, tiếng gà trưa.


    chilee thích bài này.
  10. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
    [​IMG]
    http://m1.chiasenhac.vn/mp3/vietnam...-gio-buon-khong-em~le-thu~ts30dmvbqnm82q.html

    Sài Gòn Bây Giờ Buồn Không Em
    Sài Gòn bây giờ buồn không ẹm
    Và em còn hong tóc bên thềm
    Em còn đợi chờ ngoài hiên vắng
    Em còn gội nắng trong sân trường.

    Đường nào anh trở về bên Em
    Hàng me ngày xưa chắc ngỡ ngàng
    Anh còn để lại một chút nắng
    Anh còn gởi đó một tình yêu.

    Hơn một lần anh hứa sẽ quay về
    Hơn mười năm ngày ấy vẫn xa xôi
    Nghe cuộc tình hai đứa mãi xa vời
    Ôi thời gian nhuộm tím cuộc đời thêm.

    chilee thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này