Hình Ảnh Người Em Không Đợi...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Hoanghontim2011, 28/07/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2475 người đang online, trong đó có 51 thành viên. 04:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 163933 lượt đọc và 1585 bài trả lời
  1. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    [​IMG]http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chieu-cuoi-tuan-minh-le.VM3fwXQbdtDs.html
    Chiều Cuối Tuần

    Anh ơi tôi lên đường phố cũ tìm anh chiều hẹn hò
    Cho nhau niềm vui cuối tuần
    Vì hơn mấy lần
    Vắng anh trời kinh đô nghe xao xuyến bước cô đơn...

    Ai quên ai khi bàn tay trót nằm trong lòng tay rồi
    Anh ơi chuyện hai đứa mình mộng xưa khó thành
    Biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau này...
    moonmoon80Hoanghontim2011 thích bài này.
  2. moonmoon80

    moonmoon80 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2015
    Đã được thích:
    2.905
    Ngày mới giao dịch thành công, nhiều may mắn nha những người bạn. Con đường ở phía trước niềm vui và hạnh phúc trải dài nhưng liệu ta có cảm nhận và hưởng thụ được ko, tùy thuộc vào mỗi người chúng ta <3

    [​IMG][​IMG]
    chileeHoanghontim2011 thích bài này.
  3. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
  4. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hoa-Sua-Le-Quyen/ZW60BDFO.html

    Em vẫn từng đợi anh như hoa từng đợi nắng
    như gió tìm rặng phi lao như trời cao mong mây trắng...
    Em vẫn từng đợi anh trên những chặng đường quen
    tiếng hát ai xao động thoảng mùi hoa êm đềm
    Kỉ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó ững bạn bè chung
    những con đường nhỏ Hoa sữa vần ngọt ngào đầu phố
    đêm đêm Có lẽ nào anh lại quên em Có lẽ nào anh lại quên em...


    [​IMG]
    chileemoonmoon80 thích bài này.
  5. moonmoon80

    moonmoon80 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2015
    Đã được thích:
    2.905
    Một phiên thị trường lên điểm xanh bát ngát, nghe nhạc vui cho khí thế ạ :x:x

    chileeHoanghontim2011 thích bài này.
  6. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
  7. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
    [​IMG]
    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/den-khuya-mai-thien-van.dzZznq5SMh6S.html

    Không biết đêm nay vì sao tôi buồn?
    Buồn vì trời mưa hay bão trong tim?
    Đã mấy thu qua tôi vẫn đi tìm
    Để rồi buồn ơi ! nghe tiếng mưa đêm

    Khi bước chân đi lần trong cuộc đời
    Lời mẹ hiền ru còn nhớ khôn nguôi:
    "Khi lớn con đi trên vạn nẻo đời
    Đừng buồn khi lúc tay còn trắng tay"

    Mưa ơi! Mưa ơi! Còn nhớ thương hoài
    Nhớ khi mẹ lo sớm chiều
    Nhớ nụ cười khi nâng niu
    Đôi tay run run ánh mắt dịu hiền...
    --- Gộp bài viết, 10/08/2015, Bài cũ: 10/08/2015 ---
    [​IMG]
    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cho-nguoi-noi-ay-uyen-linh.nQfEqmQxuauV.html

    Ngồi lại nhấp chén say
    Lắng trong lòng mình những đắng cay
    Ngày dài thấm thoắt rơi
    Muốn quên đi những phận bèo trôi.

    Ngọc ngà cũng mấy phen
    Lấm trong bùn hoài cũng thấy quen
    Ngồi buồn ngó gót sen
    Trách sao cõi đời này đỏ đen.
    chilee thích bài này.
  8. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
    [​IMG]
    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hoa-tim-ngoai-san-bang-kieu.fYftQbLE3WX2.html

    Hoa Tím Ngoài Sân
    Một ngày tình cờ,
    Trên đường phố tôi, có bàn chân em...
    Mặt trời thì hồng,
    Còn trên cây khế, có nhiều tiếng chim.
    Và rồi một ngày...
    Một ngày đã qua, không ngày nào hơn.
    Con đường vẫn đợi,
    Mà đâu thấy, đâu thấy dấu chân em...

    Từ lâu lắm, đã vắng em trên con đường này.
    Cây bây giờ lá rụng, gió heo may.
    Và cơn gió, còn muốn theo chân ai mỗi ngày.
    Để lại mùa thu theo lá bay bay...


    [​IMG]

    Em đừng đi! Xin em đừng đi!
    Vì ai đó, còn chưa nói với ai điều gì.
    Ngày ngày mặt trời hôn lên bước chân.
    Và hoa tím, vẫn rơi đầy sân...

    Con đường chưa quên tên bàn chân.
    Bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ.
    Ai vội đi, để ai còn đứng đó.
    Tìm bàn chân ai, trong tiếng lá rơi.


    [​IMG]
    chilee thích bài này.
  9. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Suong-Lanh-Chieu-Dong-Nguyen-Le/ZWZF6WC7.html
    Sương Lạnh Chiều Đông

    Chiều xưa phai nắng dấu mòn đưa lối.

    Soi bóng chung đôi mà hóa chia phôi.
    Sương lạnh chiều đông vương tiếng thở
    của người nguyện đợi chờ nghẹn ngào giờ tiễn đưa.

    Chợt thấy lòng rớt giữa hư vô.

    Đưa tiễn nhau đi ngại những đêm mưa.
    Đêm chập chờn buông lên giấc mộng
    Em vẫn thường gặp anh như lúc xưa nơi sân trường.
    Hoanghontim2011 thích bài này.
  10. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này