Hình Ảnh Người Em Không Đợi...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Hoanghontim2011, 28/07/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5171 người đang online, trong đó có 399 thành viên. 07:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 163953 lượt đọc và 1585 bài trả lời
  1. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
    [​IMG]
    http://nhacso.net/nghe-nhac/pour-en-arriver-la-chi-co-the-thoi.WlBTVkRe.html
    http://nhacso.net/nghe-nhac/pour-en-arriver-la.X1lTU0dWZg==.html

    Em đã trải qua những đêm thức trắng
    và những ngày dài lê thê, cũng chỉ vì anh.
    Em đã nóng hừng hực trong mưa
    và lạnh buốt dưới ánh mặt trời gay gắt, cũng chỉ vì anh.
    Em lảm nhảm cho qua cơn sợ hãi và bịt miệng sự im lặng.
    Em trang điểm những giờ dài dằng dặc
    và bán rẻ những ngày chúa nhật đẹp đẽ của mình
    cũng chỉ vì anh, tất cả chỉ vì anh.

    Em đã khóc quá nhiều đến không còn nước mắt
    cũng chỉ vì anh.
    Em té ngã hàng trăm lần nhưng đôi tay vẫn vững
    cũng chỉ vì anh.
    Em đã đi quá nhiều trong cuộc đời mình đến độ mòn chân
    Em đã cắt đứt gần như tất cả những cuộc tình
    Tất cả cũng chỉ vì anh.

    Để làm việc ấy chỉ vì anh
    Em đã nghi ngờ mọi thứ trên đời
    Em nghi chính em, cả Chúa, em ngờ cả anh
    Em bỏ lại sau lưng những mơ mộng của tuổi thơ
    Và hôm nay con tim em đang hồi nguy cấp, cũng chỉ vì anh.
    Em tin chắc rằng với anh, em không hề hối tiếc
    Nếu như em có cuộc hẹn hò, cũng chỉ vì anh
    Em sẽ bắt đầu trở lại.

    Em đã học cách ngậm đắng nuốt cay
    Với tiếng kêu xé lòng em, cũng chỉ vì anh
    Để giấu anh những nỗi đắng cay vì thiên hạ chê cười
    cũng chỉ vì anh.
    Em đã đi vòng quanh thế giới mà chẳng thấy chi
    Nỗi nhớ anh da diết đã làm mờ gương soi
    Tất cả cũng chỉ vì anh, vì anh tất cả.


    Để làm việc ấy chỉ vì anh
    Em thường hay quên mua hai vé
    Hay quên bảo anh đợi em
    Dù chẳng đi đâu hết cả
    Em đã ghi trong ký ức
    Những điểm bắt đầu của những câu chuyện
    cũng chỉ vì anh tất cả.
    Em vững tin là hò hẹn với anh
    Em không bao giờ hối tiếc
    Em sẽ bắt đầu lại
    để đến với anh yêu…
    chilee, annam2, DungTri862 người khác thích bài này.
  2. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
    [​IMG]
    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hoa-bien-nhat-truong.vmN87Iq-2w.html

    Ngày xưa em anh hay hờn giỗi
    Giận anh khi anh chưa kịp tới
    Cho anh nhiều lời, cho anh bồi hồi
    Em cúi mặt làm ngơ Không nghe
    kể chuyện Bao nhiêu chuyện tình
    đẹp nhất trên trần đời Tại em khi
    xưa yêu hoa màu trắng Tại em suy
    tư bên bờ vắng Nên đêm vượt trùng
    Anh mong tìm gặp hoa trắng về tặng
    em Cho anh thì thầm Em ơi tình
    mình trắng như hoa đại dương
    annam2, DungTri86, diephung1 người khác thích bài này.
  3. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
    [​IMG]
    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/bay-ngay-doi-mong-tran-thien-thanh-ngoc-lan.06oSzikyMH.html

    Bảy Ngày Đợi Mong
    Anh hẹn em cuối tuần Chờ anh nơi cuối phố
    Biết anh thích màu trời Em đã bồi hồi chọn
    màu áo xanh Chiều thứ bảy người đi Sao
    bóng anh chẳng thấy Rồi nhẹ đôi gót hài
    Chiều nghiêng bóng dài Áo em dần phai
    Sáng chủ nhật trời trong Nhưng trong
    lòng dâng sóng Chẳng thấy bóng anh sang
    Nên thứ hai thu tàn Nên thứ ba thu vàng
    Mùa đông thứ tư sang Qua thứ năm nhẹn
    ngào Giận anh đêm thứ sáu Quyết, em quyết
    dặn lòng Không nói nửa lời, dù là ghét anh
    Chiều thứ bảy mưa rơi Ai bảo anh lại tới
    Ai bảo anh xin lỗi Ai bảo anh nhiều lời
    Cho mắt em lệ rơi
    annam2, DungTri86, diephung1 người khác thích bài này.
  4. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
  5. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
  6. diephung

    diephung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Đã được thích:
    6.000
    chú này đi đâu , lạc vô đây thế:D
    có bán thiếu ko , bán thiếu thì tôi mua :D
    --- Gộp bài viết, 22/10/2015, Bài cũ: 22/10/2015 ---
    chào cô hàng xóm , chủ đề nghe hấp dẫn thật tui tò mò qua xem thử
    toàn thấy post nhạc , cũng lạ toàn nhạc buồn
    đang thất tình à:D
    DungTri86, Hoanghontim2011traderdoclap thích bài này.
  7. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
    Cho cô hàng xóm cười lớn một chút ah....:)):)):))
    Hi anh hàng xóm ah! Tks anh. Rất vui được anh quan tâm và ghé qua pic hỏi thăm ah...
    @};-

    [​IMG] http://nhacso.net/nghe-nhac/buom-trang.XV5SW0Ba.html

    Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn.
    Hai người sống giữa cô đơn, Nàng như cũng có nỗi buồn giống
    tôi Giá đừng có dậu mồng tơi, Thế nào tôi cũng sang chơi thăm
    nàng. Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng Có con **** trắng thường
    sang bên này. **** ơi! **** hãy vào đây! Cho ta hỏi nhỏ câu
    này chút thôi Tại sao không thấy nàng cười, Nàng hong tơ ướt

    [​IMG]

    Last edited: 22/10/2015
    annam2, DungTri86diephung thích bài này.
  8. diephung

    diephung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Đã được thích:
    6.000
    cô hàng xóm cứ cười thoải mái nhé ,nhà này yên bình quá chỉ có nhạc thui
    cũng hay nơi thư giãn sau một ngày đánh trứng
    xin phép up một bài HQ nhé , yên tâm có phần dịch cho những ai ko hiểu tiếng Hàn Quốc :)

    Hoanghontim2011DungTri86 thích bài này.
  9. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Chú ni ợ mô tới ri? :rolleyes:
    Bộ chú muốn mần em rễ tui hửm ? ;) :))
    diephung, annam2Hoanghontim2011 thích bài này.
  10. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Co-Lang-Gieng-Quang-Dung/ZWZ978C9.html

    Cô Láng Giềng
    Hôm nay trời xuân bao tươi thắm Dừng gót phiêu linh
    về thăm nhà Tôi hình dung nét ai đang cười Tôi mơ trời
    xuân bao tươi thắm Đôi mắt trong đen màu hạt huyền
    Làn tóc mây chiều cùng gió ngàn dâng sóng xao xuyến
    Nỗi niềm yêu... Cô láng giềng ơi! tuy cách xa phương
    trời Tôi không hề quên bóng ai bên bờ quê tôi Đôi mắt
    đăm đăm chờ tôi về Năm xưa khi tôi bước chân đi Đôi
    ta cùng đứng bên hàng tường vi Em nói rằng em sẽ đợi
    tôi Đừng nói đến phân ly Co láng giềng ơi! nay bóng hoa
    DungTri86, diephungannam2 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này